Kiểu chạy trên đường ở Hà Nội nầy giống như cái mạng nhện của ông điện lực ở Sài Gòn mình quá nè !
1 nốt nhạc, bị tông văng quaView attachment 1730252
Tay này muốn qua đến bên kia đường thì mất bao lâu vậy mấy bác?
Bác thay cái lưỡi gạt mưa là vừa rồi nhé, gạt hư làm kính mờ nguy hiểm.Trưa nay đang đi trên Xa Lô Hà Nội đoạn gần đến Metro anh chàng Yaris biển 29 - 274.73 từ lane trong cùng nổi hứng phăng phăng băng qua 2 lane không xi nhan xi nhiếc gì tấp đầu xe mình . Thật không hiểu nổi là bồ ngũ hay kiểu chạy láu cá . May mà thằng nhóc nhà mình giảm tốc kịp chứ không là pùm rồi.
Hà Nội ơi vào Sài Gòn thì nhẹ chân ga và đi đúng Luật nhé !
Không có lane sao chuyển làn bác ?xứ ngoài kia là không có lane gì hết, chuyển làn là chuyển, không cần xi nhan... chắc chưa quen, tội nghiệp
Cảm ơn bác ! Kính lái bị đá văng trên cao tốc làm nứt kính và mua phải chai nano bôi trơn dỏm nên gạt nước không hết chứ mới tay lá lúa hôm Tết thôi .Bác thay cái lưỡi gạt mưa là vừa rồi nhé, gạt hư làm kính mờ nguy hiểm.
Chỉnh sửa cuối:
777-77 mới ghê!Góp với các bác cho đủ bộ
View attachment 1732190
Số này mắc ngang con xe.
Đá dập mỏ mấy thg bố láo đó hết. Ghét nhất cái thể loại mở miệng ra là " bố mày , bố mày thế này , bố mày thế nọ ". Lạ 1 cái là đàn bà con gái gì cũng vậy hết. Cứ xuống xe là ..bố mày , bố tao, mặc dầu đâu có ..chức năng đó !!!!
Hehe! Quay ngược dòng time thì chánh quền còn bị chúng nó cớp, thì việc cớp đường chỉ là chiện nhỏ thoy.Ờ há
Đụng chút là mang phụ huynh ra,
Đụng chút là mang của quý ra.
Không biết gọi là “VĂN HIẾN” hay “VĂN VẬT” cho đúng đây.