Hạng D
9/5/09
3.418
16.594
113
Gởi các bác vài tấm Hà Nội em đi đầu tháng...... Nóng chảy mỡ.... Đưa máy lên mà mồ hôi nhỏ giọt ... các bác góp ý giúp em nhé....

1. Nói đến HN là nói đến Hồ gươm

Hà Nội .......(trước)........... mùa thu




2. Có Tháp Rùa

Hà Nội .......(trước)........... mùa thu


3. Có cầu Thê Húc


Hà Nội .......(trước)........... mùa thu



4. Có đền Ngọc Sơn

Hà Nội .......(trước)........... mùa thu



5 & 6 Cùng những nhánh cây rũ bóng bên hồ...

Hà Nội .......(trước)........... mùa thu



Hà Nội .......(trước)........... mùa thu



7. Là một góc trong nhịp sống người dân

Hà Nội .......(trước)........... mùa thu





8. Hồ Tây gần đây nổi lên như một vùng đắc địa (đắt cũng chính xác luôn :D)

Hà Nội .......(trước)........... mùa thu




9. Những dãy nhà hàng sang trọng bên hồ....

Hà Nội .......(trước)........... mùa thu



10. Đối diện là sheraton cao vút....

Hà Nội .......(trước)........... mùa thu



11. Nhà Thờ Lớn vẫn còn đó dù trên thân đã chằng chịt vết thời gian

Hà Nội .......(trước)........... mùa thu




12. Cùng những yên tĩnh hiếm thấy ngay giữa lòng Hà Thành


Hà Nội .......(trước)........... mùa thu



13. Quốc Tử Giám đơn sơ và mộc mạc (nhưng những ngày này đông khiếp)
Hà Nội .......(trước)........... mùa thu


Em đi tìm cái xưa cũ của một Hà Nội cổ nhưng có lẽ chưa có duyên, nên đành tạm hài lòng với một chút đen trắng của

14. góc nhỏ phố nhỏ

Hà Nội .......(trước)........... mùa thu



15. xe rác thô sơ giữa phố thị hiện đại

Hà Nội .......(trước)........... mùa thu



16. Tiệm anh thợ già trong tiệm hớt tóc ven đường....
Hà Nội .......(trước)........... mùa thu



17. một tuổi trẻ năng động ẩn mình sau lớp vỏ khô cằn của thời gian

Hà Nội .......(trước)........... mùa thu
 
Last edited by a moderator:
Hạng D
9/5/09
3.418
16.594
113
Em bonus thêm vài tấm Cần Giờ cuối tuân ah


1. Biển trời bát ngát

Hà Nội .......(trước)........... mùa thu



2. LIệu thúng có vơi đầy...

Hà Nội .......(trước)........... mùa thu



3. Mưu sinh

Hà Nội .......(trước)........... mùa thu


4. Căn nhà mơ ước (giống giống lake house sướng quá)
Hà Nội .......(trước)........... mùa thu



Hà Nội .......(trước)........... mùa thu


5. Chuyến phà cuối ngày.....

Hà Nội .......(trước)........... mùa thu
 
Hạng D
9/5/09
3.418
16.594
113
Dạ thôi bác halogen... Em tự nhận thấy hình em chụp mới dừng ở snapshot thôi, chưa phải là photograph.... Đang phải dùi mài kinh sử về bố cục và ánh sáng ah......
 
Thánh Nhân
21/6/05
2.414
29.481
113
54
CHúc mừng bác đã có chuyến đi Hà Nội thú vị. Không biết có phải bác dùng filter ND không, nhưng ngoại trừ tấm 8, 9 và 10 nhìn khá dịu mắt. Các tấm còn lại mang tính chất lưu niệm cao :D.

Loạt hình Cần giờ thì quá ... kém :D. Có lẽ thời tiết Sài Gòn những ngày này không chiều lòng nhiếp ảnh gia :D. Mây xám mỗi ngày, thời tiết này bác chịu khó đi chụ...sét thì hay :D.
 
Hạng C
17/1/08
663
141
43
54
Tp. Hồ Chí Minh
Ném đá bác chủ: Chủ đề Hồ Gươm của bác chưa đủ để lột tả sự nên thơ lãng mạn và cổ kính của nó....Nói đến Hồ gươm là nói đến Tháp Rùa, đến cầu Thê Húc .. la đà Liễu rủ, cành Bàng khẳng khiu hay lá cây Lộc Vừng lá vàng hoa đỏ ...
Quanh Hồ Gươm có rất nhiều góc chụp đẹp, chắc bác vội vàng quá, không đủ thời gian để làm một vòng quanh hồ. Tấm số 17 đẹp và đặt tên là " Hoài cổ " nghe chắc cũng vần..:D

Góp với bác một tấm:

.."..ngày xửa ngày xưa. ..".
hg2u.jpg
 
Hạng B1
28/6/10
58
0
0
giaochi@ tấm này em cũng có thấy cái cầu thê húc đâu bác ?
 
Hạng D
9/5/09
3.418
16.594
113
Dạ cám ơn các bác ném đá. Việc lựa góc chụp và bố cục vẫn là một điểm cực kỳ yếu của em (trình cùi ah) nên hình nó chỉ ra đến thế thôi...:( Vẫn đang cố gắng nghiên cứu cái khoản này.... Ngoài ra việc lựa chọn ánh sáng của em cũng tệ không kém nên ... ảnh không gây được ấn tượng mạnh với người xem như các bác ---> cũng muốn học mà chưa biết bắt đầu từ đâu.
Ngoài ra đợt em ra HN thì ... nóng quá nên các bác thông cảm việc em .. chụp vội vàng. Hơn nữa, đợt này ra có nhiều cái thất vọng cá nhân, nên hình cũng chưa được chăm chút lắm ah. Thôi xem như chia sẻ mọi người về chuyến đi của em, giống bác AC Milan bảo là ... đầy tính .. lưu niệm ah :)