Hạng D
11/2/10
1.089
596
113
Chủ nhật, 28/7/2013 18:11 GMT+7

Hai chị em gái bị xe tải cán chết

Trên đường đèo nhau đi thăm người ốm, chị Sen và người em họ bị xe tải tông từ phía sau, cuốn vào gầm và kéo lê gần 50 mét khiến cả hai chết tại chỗ.

Khoảng 14h30 ngày 28/7, trên quốc lộ 1A đoạn qua xã Hải Châu, huyện Tĩnh Gia (Thanh Hóa) xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến hai phụ nữ thiệt mạng. Các nạn nhân được xác định là chị Phan Thị Sen và Nguyễn Thị Lan (đều 34 tuổi, cùng trú tại huyện Tĩnh Gia).

Nhân chứng có mặt tại hiện trường kể lại, chị Sen đèo nhau đi xe máy chạy hướng Nam - Bắc ra thành phố Thanh Hóa. Họ chạy khá chậm, đi sát lề đường nhưng bất ngờ bị một chiếc xe tải biển số Nam Định chạy cùng chiều lao tới tông vào phía sau xe máy.

Xe tải cuốn hai nạn nhân vào gầm, kéo lê gần 50m. Sau khi gây tai nạn, tài xế phóng bỏ trốn nhưng bị người dân hò nhau chặn lại sau hơn 200 mét.

Tại hiện trường ngổn ngang các mảnh vỡ mũ bảo hiểm, cạnh xác hai nạn nhân là chiếc xe máy bẹp dúm, biển số văng ra ngoài. Xe tải bị hư hỏng nhẹ. Tài xế đã bỏ đi ngay sau đó.

Người nhà các nạn nhân cho biết, chị Lan và chị Sen là chị em con cô, con cậu. Một trong hai người có chồng vừa mới qua đời vì tai nạn giao thông cách đây vài tháng. Hai chị phải nuôi các con nhỏ, gia cảnh rất khó khăn.

“Có thể tài xế ngủ gật, không làm chủ được tay lái hoặc chạy với tốc độ rất nhanh”, một cảnh sát tham gia khám nghiệm hiện trường nhận định.

Lê Hoàng

http://vnexpress.net/tin-...-can-chet-2856604.html
 
Hạng B2
20/7/12
439
49
28
Mỗi ngày ra đường là một trận chiến sinh tử !
R.I.P
 
Hạng D
21/4/10
3.116
37.787
113
HCM city
R.I.P nạn nhân.
Em gặp xe tải thì luôn tìm cách né an toán nhất. Hôm qua về Đồng Nai, trên QL1K gặp 2 anh xe tải tán nhau. Cả 2 đều bị móp đầu.