Chết thì vạ lây cho 2 anh xe tải.
Ra đường sợ nhất 2 bánh, họ cứ nghĩ xe lớn phải thấy và phải tránh xe nhỏ.
Ra đường sợ nhất 2 bánh, họ cứ nghĩ xe lớn phải thấy và phải tránh xe nhỏ.
Nếu có tai nạn xảy ra, thì mấy chú lều báo sẽ giật tít "Xe tải gây tai nạn, nghiền nát xe máy..."
Phải thừa nhận là càng ngày xe máy chạy càng tào lao, không chỉ gây hại cho mình mà còn cho người khác nữa.
Phải thừa nhận là càng ngày xe máy chạy càng tào lao, không chỉ gây hại cho mình mà còn cho người khác nữa.
Vậy nếu chết thì tiếc đứa nào ?Ẩu kinh , thằng lái có chết cũng kg gì để tiếc cả.
Đứa ngồi sau.Vậy nếu chết thì tiếc đứa nào ?
Ngày xưa sv chạy 2B em cũng ngu vầy 1 lần khi vượt xe tải trên đèo Bảo Lộc. Nhưng lúc đó may phước lách vô kịp và từ đó về sau không bao giờ vượt trên đèo nữa.
Nhưng hối hận nhất là tới giờ mới vô OS, không thì đã học được mớ kinh nghiệm này từ lâu.

Nhưng hối hận nhất là tới giờ mới vô OS, không thì đã học được mớ kinh nghiệm này từ lâu.
