Status
Không mở trả lời sau này.
Hạng D
21/6/10
1.660
761
113
Đổi tên thành thị trấn King Dough rồi mở tiệm bánh Kinh Do là đẹp luôn.
 
Hạng B2
25/3/11
409
22
18
Nhiều bác suy nghĩ hồn nhiên quá :D chẳng ai tự dưng quăng 900k ra cửa sổ đâu, em thấy phi vụ này có rất nhiều cái hay
080402cool_prv.gif
ai nói doanh nhân VN chỉ bơi đc trong ao làng nào ?
 
Hạng B2
25/3/11
409
22
18
tuando nói:
@scorp 8x: bác có thể phân tích 1 vài cái hay cho bà con học hỏi ?

Bác Tuấn quan hệ rộng có quen mảng xuất khẩu lao động 0? :) Em chỉ ví dụ 1 cái thôi vì người nhà em có 1 cty đưa lao động miền Trung sang mấy nước châu âu. Mảng kinh doanh này nhiều ngõ ngách lắm :D sorry, em ứ nói dc
 
Chủ Tịch OSFI
27/3/06
9.349
164.901
113
www.phindeli.com
Em ở Đông Âu cả chục năm, làm sao không biết vụ XKLĐ ... nhưng Mẽo luật pháp nó khác lắm, quy trình cấp VISA khó hơn EU nhiều, làm sao mà XKLĐ qua Mẽo được ???
 
A_S
Hạng B2
17/8/11
142
0
16
92
Mỹ có cái luật công việc phải tuyển dụng người My trước tiên, đăng quảng cáo tìm việc ít nhất 6 tháng, 1 năm ko ai đến thì mới được tìm người nước ngoài không nhỉ.

Cái thị trấn này đặt hãng nào đó, tuyển dân Mỹ chả ai đến mà tuyển được Việt màn sang cũng hay. Đặt vọng gác canh cái là không lo lao động trốn ở lại :p
 
Hạng D
10/9/08
2.910
6.514
113
Không biết nếu đưa hàng Việt Nam qua bán có ổn không, nếu rẻ quá thì thế nào cũng bị Mỹ áp luật chống phá giá.
 
Hạng B2
25/10/11
328
233
43
Cơ hội cho đánh du kích theo em là khá nhiều, còn để lấy đây làm căn cứ địa để đánh chính quy thì em nghĩ không hội đủ yếu tố để bác Nguyên (hay người dấu mặt) làm Dạ Trạch Vương.
Em chỉ nghĩ rằng tích tiểu thành đại & năng nhặt chặt bị thui.
 
Hạng B2
28/9/11
315
132
53
JBL.WWE nói:
Thêm vào đó, Sammons hay bất kỳ chủ nhân nào của thị trấn này đều phải trải qua những ngày cấm đường. "Mỗi năm, con đường bị "bế quan toả cảng" 20-30 ngày. Điều này đồng nghĩa với việc không có chút giao thông nào xung quanh cửa hàng cửa hiệu của tôi".

Đọc báo thấy cái này, bác nào giải thích em với. Thực tế deal này a Nguyên chỉ ra mặt thôi, còn lại chống lưng phía sau hết.
Nên các pác miễn lăn tăn giùm cho pác Nguyên.
Hỏi vòng quanh bạn bè, ai ngờ pác Nguyên này cũng nổi danh thiệt! Hồi xưa nhà pác í ở Cộng Hòa, JBL đụng trận chưa (vì nghe nói có sinh hoạt ở OS) ?
Được cái giờ ra cà phê cà pháo, chủ quán rất sợ vì đề tài này hao trà đá quá.
 
Hạng B2
20/7/11
271
2
18
49
target_locked nói:
Không biết nếu đưa hàng Việt Nam qua bán có ổn không, nếu rẻ quá thì thế nào cũng bị Mỹ áp luật chống phá giá.

Ở Mỹ, hàng Việt Nam đầy nhóc bác ơi.
Từ hàng may mặc đến Vinamit,.... thoải mái luôn.

Không biết bác Nguyên nhà ta kinh doanh cái gì ở 4 ha ở cái thị trấn 0 dân cư và dân cư quanh vùng đó (trong vòng 50 km trở lai) thì cũng chỉ có một nhúm người lèo tèo.
Xuống các bang phía Nam, như Texas thì đất đai cũng rẻ lắm.
Thôi thì ít nhất cũng kiếm được cái thẻ xanh, cho dù hơi đắt chút xíu.
 
Status
Không mở trả lời sau này.