Hạng D
15/10/06
1.830
26
48
3lan
Và đặc biệt nơi của người Do thái, vì vấn đề chính trị nên đây cấm ngặt không photo gì hết, em chỉ chụp bên ngoài
Hai tuần với Ai cập.
 
Last edited by a moderator:
Hạng D
15/10/06
1.830
26
48
3lan
Bọn nhóc đi chơi vui hơn mình, cũng khoẻ hơn mình đó bác :D
Cô đang chờ ai
Hai tuần với Ai cập.

Thì ra là đón xe
Hai tuần với Ai cập.
 
Last edited by a moderator:
Hạng D
15/10/06
1.830
26
48
3lan
Cuối cùng thì đích đến quan trọng đã hiện ra dần trong sương
Hai tuần với Ai cập.

Không biết nhà xe muốn câu giờ hay Kim tự tháp thực sự ko cao hay sao mà đi hoài trong tp mà ko thấy bóng dáng đâu cả. Mãi đến gần mới thấy.
Hai tuần với Ai cập.
 
Last edited by a moderator:
Hạng D
15/10/06
1.830
26
48
3lan
Đến đây HDV nhắc nhở cả đòan coi chừng bị lừa đảo, xin đểu hay móc túi. Thanh niên địa phương nào đến gần kể cả cảnh sát hay trật tự viên đều phải cảnh giác cao độ. Nạn xin đểu như kiểu ông già noel ở tp HCM khá là phổ biến. Chụp ảnh lạc đà, lừa, thậm chí hướng dẫn chụp ảnh cũng mất phí. Đau nhất là màn cho ngồi lên lạc đà cho đã, rồi bác nào muốn xuống thì xin đóng thêm lúa rồi mới được tiếp đất bằng cách cho lạc đà quỳ.
Hai tuần với Ai cập.

Hai tuần với Ai cập.
 
Last edited by a moderator:
Hạng D
15/10/06
1.830
26
48
3lan
Công trình của người Ai cập cổ đại thật đáng ngưỡng mộ
Hai tuần với Ai cập.

Hai tuần với Ai cập.
 
Last edited by a moderator:
  • Like
Reactions: vioswhite
Hạng D
15/10/06
1.830
26
48
3lan
Họ rất pro khi sắp xếp chỗ có thể ngắm cả mấy cái Kim tự tháp cùng 1 lần
Hai tuần với Ai cập.

Hai tuần với Ai cập.
 
Last edited by a moderator:
Hạng D
15/10/06
1.830
26
48
3lan
Điểm đến cuối cùng ở Cairo là tượng nhân sư Sphinx
Hai tuần với Ai cập.

Hai tuần với Ai cập.
 
Last edited by a moderator:
Hạng D
15/10/06
1.830
26
48
3lan
Cảnh tượng thật hùng vĩ, tạm biệt Cairo!
Hai tuần với Ai cập.

Hai tuần với Ai cập.
 
Last edited by a moderator: