Hạng D
15/10/06
1.830
26
48
3lan
tonyrd1 nói:
bác cảng post làm em càng muốn đi, cho em hỏi bác dùng máy gì vậy
Em dùng Nikon D90 đó bác. Chụp lấy thông tin chứ trình là newbie, các bác đừng cười em.
 
Hạng D
15/10/06
1.830
26
48
3lan
Trang này có vẻ nặng rồi, các bác giúp em kéo cho nhanh sang trang mới nhé. :)
 
Hạng D
8/9/08
1.827
64.003
113
TP. Hồ Chí Minh
Mấy cái resort xây dang dở có bán không? E sang mua 1 cái cho OS thuê.:D

Up một lần 2 ảnh thôi cho bà con dễ xem Tommy ơi.
 
Hạng D
15/10/06
1.830
26
48
3lan
Vâng, em sẽ up hai ảnh 1 bài vậy.
Theo em nhìn nhận thì một số resort các đại gia Nga đã sang đầu tư vì khách Nga khá nhiều và chịu chi. Ngay trên đường phố và sau này đến các khu chợ thì số người bản địa nói được các ngoại ngữ khác ngoài tiếng anh khá nhiều.
 
Hạng D
15/10/06
1.830
26
48
3lan
Vâng, cám ơn các bác, em cày cho sang trang mới rồi mới post ảnh, tình hình là đến ngày thứ 4, bọn em vẫn ở tại ks Hurghada, sang ra tắm cái bể nước lạnh rồi đi dạo.
Thời tiết của Ai cập lúc này theo "tua gai" thì lý tưởng cho du khách vì không quá nóng. Tuy nhiên không bơi được biển thì cũng chán.
 
Hạng D
15/10/06
1.830
26
48
3lan
Mà cái nắng ở Ai cập rất khó chịu, dù là mùa đông nhưng dưới nắng thì khá nóng, trong bóng râm thì khá lạnh. Ánh mặt trời cứ như thiêu đốt, cảm giá gần mặt trời, hèn gì cây cối đây khó sống, toàn đất với cát. Không biết mùa hè thì kinh khủng thế nào nữa. Điều độc đáo ở đây là bầu trời rất trong và xanh ngắt, hiếm hoi lắm mới có vài đám mây.
 
Hạng D
15/10/06
1.830
26
48
3lan
Do cây cối khó sống nên cứ tối đến là nhân viên ks lại mang nước ra tưới, kèm phân hoá học nên mùi đôi khi khó chịu. Nói đến nhân viên thì phải nói cung cách phục vụ khá tốt, họ luôn tươi cười và đáp ứng hầu hết các yêu cầu của du khách. Họ rất hay trêu chọc và cười đùa với lũ nhóc, chắc cũng là một chiêu để gây cảm tình với phụ huynh chăng. Du khách châu Á không nhiều, nếu có thì chủ yếu đến từ Nhật hoặc Hongkong.
 
Hạng D
15/10/06
1.830
26
48
3lan
Nói lan man tiếp các bác nhé.
Vụ visa thì du khách được cảnh báo là đến Cairo rất khó xin visa, chỉ đến hai khu du lịch Sharm và Hurgh thì mới dễ và làm ngay tại sân bay. Em mới nghĩ chắc tất cả cũng do tiền thôi. Nói đến Ai câp, người ta chỉ nghĩ đến Kim tự tháp, Sphinx là hết. Không lẽ du khách bay cái ào đến nghía qua mấy cục đá này rồi về. Thành ra họ phải "vẽ" ra thêm mấy địa danh mới để "móc túi" du khách cho đến hết.