Hạng D
15/10/06
1.830
26
48
3lan
Sau bữa trưa thuyền đã đến Aswan. Ăn uống trên tàu ko được đồ uống free như trong resort, chỉ có buổi sáng là có cafe, chè miễn phí thôi. Còn lại đều quy ra LE. Bia lon 0,33 giá 45LE tương đương hơn 8$!! Thành ra bọn em rất hạn chế nhậu nhẹt như mọi khi hihihi. Cũng may bia đây còn có alkohol chứ đi ăn trưa nhà hàng trên phố cũng mất phí mà chỉ có bia không cồn - chán chả buồn chết!
Welcome to Aswan
Hai tuần với Ai cập.

Hai tuần với Ai cập.
 
Last edited by a moderator:
Hạng D
15/10/06
1.830
26
48
3lan
Tay tua gai cũng biết nỗi khổ của mọi người nên thì thầm ngay trước khi xuống tàu là mỗi người nên mua một ít nước, chứ uống trong bar mắc dữ lắm, mua thì mua nhưng cũng quanh quanh coca, fanta, nước suối chứ bia hay vodka là bó tay. Ta thì còn chịu được chứ Tây ko có đồ uống có cồn là phát cuồng :D.
Tàu cập cảng ở ngay cạnh thân tàu khác, nhưng vì các tàu thiết kế y chang nên để bước vào bờ mọi người đều phải đi xuyên qua vào cái tàu tương tự một cách dễ dàng.
Xuống tàu là bị lùa đi tham quan ngay, điểm đến đầu tiên tại đây là Unfinished Obelisk. Tên địa danh cũng đủ hiểu nó là cái tảng đá mà ta đã nhìn thấy ở Luxor đang làm dở dang
Hai tuần với Ai cập.

Hai tuần với Ai cập.
 
Last edited by a moderator:
Hạng D
15/10/06
1.830
26
48
3lan
Nơi tham quan của Ai cập đều có một cái hay đó là lối vào thì gọn gàng, rõ ràng. Còn lối ra thì lùm xum vì phải đi xuyên qua một cái giống như là cái chợ bán đồ lưu niệm với câu cửa miệng "One dollar" từ người bán hàng. Chỉ cần ai đó dễ tính đứng lại hỏi giá và trả giá là xong phim, đảm bảo bị đeo bám khó mà thoát thân. Các bác nhớ nhé trả 10% giá trị cũng dính đó!:D. Ngoài ra một số nơi khá xô bồ, khả năng có thể bị móc túi, giấy tờ tuỳ thân, tiền bạc tờ chẵn :D phải lo giữ cho kỹ nghe. Mang sang Ai cập chỉ nên mang tiền lẻ dưới 50$, toàn tờ 1$ cũng tốt. Đổi tiền thì nên xem giá trên mạng trước, các quầy đổi tiền trên phố hay trong bank thì ok chứ trong hotel bị chặt chém lắm. Tiêu đến đâu đổi đến đó, chứ ko sau này mang về ko biết làm gì ngoài để kỷ niệm, hổng lẽ phải đi Ai cập chuyến nữa để tiêu cho hết!
Điểm đến ngay sau đó là đập Aswan nổi tiềng: đập thủy điện Nasser - công trình do Liên Xô giúp Ai Cập xây dựng khoảng năm 1960, một kỳ quan của nhân loại thế kỷ 20.
Hai tuần với Ai cập.

Trên đập là đường đủ 3 chiếc bus tránh nhau
Hai tuần với Ai cập.

Nghe nói con đập này xây xong tàn hại môi trường dữ lắm, vì phù sa trôi theo sông Nile bị ứ lại một bên đập đến 90%, sau khi xây đâp một thời gian phần đất đai phía Bắc kém màu mỡ hẳn đi, kéo theo sản lượng lương thực cũng kém dần. Đó là chưa kể các nguy cơ về địa chất trong lòng đất.
Hai tuần với Ai cập.
 
Last edited by a moderator:
  • Like
Reactions: vioswhite
Hạng D
15/10/06
1.830
26
48
3lan
Trên đường về thuyền từ đập Aswan có ghé một nơi gọi là Papyrus Fabric
"...
Papyrus là một loại giấy do người Ai Cập cổ sáng chế ra, được làm từ cây papyrus mọc ở châu thổ sông Nil. Papyrus được ghi nhận đã được sử dụng lần đầu tiên ở Ai cập cổ đại(khoảng vương triều thứ nhất ) nhưng nó còn được sử dụng rộng khắp các vùng thuộc Địa Trung Hải . Công nghệ làm giấy papyrus không được ghi lại và bị thất truyền theo thời gian, tuy vậy, vào năm 1940, các nhà Ai Cập học đã phục hồi được công nghệ này...." (sưu tầm từ vietcaravan)
Rút kinh nghiệm từ lò chặt chém trước mọi người đều rón rén xem và ... nhìn giá, tuy ko được chụp nhưng em ráng lén làm một phát, vì thực tế chưa biết nó là cái chi chi
Hai tuần với Ai cập.

Giá trong cái fabric này từ 70LE (~13$) đến 4000LE (~730$). Anh "tua gai" khuyên nên mặc cả bớt 20% thôi, vì giá này cũng ... mềm roài. Vì tương lai con em chúng mình, lần em em nhất quyết ... ko mua hehehe
Chẳng đi đâu xa, ngay chiều hôm đó ra chợ em đã được chào tấm tương tự 100LE trong fabric với giá chỉ 25LE mà chưa thèm mặc cả. Chà chà, lãi quá.
Nhưng................ sau này khi sắp rời Aswan, giá papyrus cỡ trên được chào bán ngay tại xe bus với giá 5$ (~28LE) cho 20 bức, tiền trao tranh múc, tranh đếm xoèn xoẹt như đếm tiền giấy :D!!!!!!!!! Choáng!!!!!
Em nó trông như thế này đây các bác
Hai tuần với Ai cập.

Những bức này mua về gắn trong khung kính cũng ngộ, ko biết để được lâu ko chứ vào Museum ở Cairo có trưng bày thể loại này.
 
Last edited by a moderator:
Hạng D
15/10/06
1.830
26
48
3lan
Phương tiện giao thông tại Aswan rất phong phú, có thể cưỡi lừa tung văn tăng, muốn nhanh thì xe oto dĩ nhiên cũng okay
Hai tuần với Ai cập.

Xe ngựa chắc chỉ cho du khách, chưa thấy ai đi ngựa dạo phố hết
Hai tuần với Ai cập.

Một xe lừa điển hình đi ngang qua biển quảng cáo Mc Donald's
Hai tuần với Ai cập.
 
Last edited by a moderator:
Hạng D
15/10/06
1.830
26
48
3lan
Xe taxi chủ yếu là Peugeot đời Tống, có thể gọi là xe cổ được. Chủ yếu là combi, loại sedan cũng lác đác. Xe taxi bên này biết mặc cả thì cũng không đắt vì giá xăng đây chỉ tầm 1,1LE/l ~ 0,2$! Một cuốc xe combi tàng tàng 2km 7 người khoảng hết 7LE cho cả nhóm tức 1LE/người.
Hai tuần với Ai cập.

Hai tuần với Ai cập.

Hai tuần với Ai cập.
 
Last edited by a moderator:
Hạng D
15/10/06
1.830
26
48
3lan
Tiền bo chỉ nên tầm 1$ nếu ko có tiền LE hoặc chỉ 5LE là okay. Các bác ko được phá giá đấy. Bác nào khoái ăn cay thì ngay từ VN ém vào balo một ít ớt quả, nếu có thể thêm chai nước mắm nho nhỏ thì tuyệt, coi chừng bể chai thì ất dậu đó. Ai cập những thứ này ko kiếm ra.
Vụ bia bọt khi đến Aswan thì mới thấy có chuyện hay. Khi em đi mua ít nước uống mà bim bim cho lũ trẻ thì có mấy thanh niên bản xứ ra cà cà hỏi mua alkohol. Lén lút thôi, vì đồ có alcohol bị cấm bán cho dân ở xứ này, chỉ bán cho du khách nhưng cũng ít chỗ bán lắm. Được chào giá 35LE cho 1 lon 0,5l sx tại Germany. Sau một hồi mặc cả thì chốt hạ là 15LE/lon. co2n rẻ chán so với đồ uống trên tàu. Các bác có thể mua rượu vang, vodka,..... chỉ cần hai thứ là tiền và mặc cả.
 
Hạng D
15/10/06
1.830
26
48
3lan
Buổi tối cả nhóm rủ nhau ra chợ Aswan dạo phố mà sắm ít đồ lưu niệm
Quán xá trong chợ
Hai tuần với Ai cập.

Một tiệm bán đồ nông sản, với các loại trà, cafe Ai cập rất ấn tượng
Hai tuần với Ai cập.

Quang cảnh đường chính trong chợ
Hai tuần với Ai cập.
 
Last edited by a moderator:
Hạng D
15/10/06
1.830
26
48
3lan
Các món đồ trong shop lưu niệm
Các bác đừng ngại trả giá nhé, nhớ hoài là giá nào cũng dính, dân đây ko có nhăn nhó hay làm dữ đâu.
Hai tuần với Ai cập.
 
Last edited by a moderator: