Hạng D
21/9/04
1.363
10.238
113
Saigon
www.dongbich.com
cho mình ké bài... 1 tuần ở Ai Cập luôn, dành cho các bạn đang ở Đại Việt muốn sang đó chơi

<h1>1 lần đến Cairo</h1>

[font="verdana, arial, helvetica, sans-serif"]Đây là lần đầu tiên đặt chân đến Phi Châu, gọi là đi công tác, nhưng 2 bữa nay tôi chẳng làm được gì nhiều ngoại trừ đi loăng quăng trong lòng thủ đô kẹt cứng người này. nên tranh thủ viết 1 chút.[/font]
[font="verdana, arial, helvetica, sans-serif"]Sau 1 đêm (từ 9h30 pm) chạy như vịt bầu để đổi chuyến bay (transit) tại Sân bay mới của BKK (sân bay rộng quá, chạy gần 2km trong nhà ga để tìm cổng (gate)! ). Từ 0h30 am sáng, tôi lên máy bay của hãng Egyptian Airlines hướng về Ai cập, đến Ai Cập lúc 9h sáng (giờ tại Cairo lúc đó là 5h sáng), người của khách hàng đã cử 1 mật vụ ra đón ngay tại cổng vào [terminal], tay này mặc bộ vest đen, tay cầm bảng chữ Mr Nam, Tran - hay quá![/font]
[font="verdana, arial, helvetica, sans-serif"]Tay "mật vụ" này đón cho tôi 1 taxi rồi nhét tôi vào chiếc Mercedes có ghế bọc da thật thoải mái, theo lời anh Ba Long (cấp trên, tổ chức cho tôi sang ) nói "Phải tip cho tuị nó nghe", tôi nhấp nhổm mông, tính móc ví ra bo nhưng ... không kịp! Đúng là "cái khó nó ...bó cái khôn"

Sau khi ngồi bảnh chọe trong xe, lao vun vút trên xa lộ từ sân bay về Cairo (độ 22km), tôi móc con Cà Nông (Canon) ra, chuẩn bị bắn phá. Quân Cảnh (MP) và cảnh sát có vũ trang hiện diện rất nhiều, trong Sân bay Cairo tôi còn thấy 3 chiếc máy bay cuả Quân Đôị Mỹ vơí dàn lính Mỹ rất ngầu.[/font]
[font="verdana, arial, helvetica, sans-serif"]Xe chạy qua các trường Quân Đội, trường học, bịnh viện, cơ sở nào cũng thật lớn, thật bề thế khi so sánh với xứ Việt, đặc biệt ở trường Thuỷ Quân lục chiến làm mấy chòi gác cao, trên đó có chú lính, súng tua tủa, mắt rà soát con đường, không hiểu con cà nông của tui có làm người chiến binh kia hiểu lầm không
45.gif
[/font]
[font="verdana, arial, helvetica, sans-serif"]Xe chạy tốc độ 100km/h, lại dằn xóc, nên rất khó chụp hình, chắc thấy mặt tôi nhăn nhó khi không chụp được, 1 lát sau vào trong Cairo, bác ... dừng lại ngay trước đền thờ này, nói "Ông xuống chụp đi, nhà thờ này đẹp lắm"[/font]
[font="verdana, arial, helvetica, sans-serif"]và nó đây[/font]
[font="verdana, arial, helvetica, sans-serif"] [/font]
[font="verdana, arial, helvetica, sans-serif"]


Tôi chụp vài tấm rồi lên xe tiếp tục về K.S Hilton World Trace Center, nghe tên WTC bỗng nhớ vụ 911 quá. Trước khi chui vào được Hilton WTC, phải qua 2 trạm kiếm soát của cảnh sát, súng ống và chó dò bom được triển khai, tôi đâm hoảng. Nhưng nhìn mặt tôi là châu Á da vàng mũi tẹt nên Quân cảnh cũng không để ý.[/font]
[font="verdana, arial, helvetica, sans-serif"]Thủ Đô Cairo thật đa dạng với nhiều toà nhà cũ đến mức không thể cũ hơn, nhiều toà nhà mới rất hiện đại và hằng hà sa số những chúng cư, đây là thành phố lớn nhất của Châu Phi. Nam Giới ăn mặc đồ tây hoặc áo thụng, phụ nữ quấn 1 khăn trên đầu, gương mặt bình thản và hiền hoà. Cặp mắt người Ai cập thật đẹp, sâu thẳm và huyền bí. Dân Ai Cập rất cao lớn so với Đông Á và Đông Nam Á.[/font]
[font="verdana, arial, helvetica, sans-serif"]Xe trờ tới Hilton WTC, bác tài lấy hành lý cho tôi và đưa vào phòng tiếp tân, tôi bảnh tỏn móc 2 usd ra tip liền, đã giới thiệu với bác tài mình là dân Việt, nên phải chơi cho ... mát mặt dân Việt chứ. Lại thêm 1 vòng kiểm tra an ninh ngay tại cổng vào phòng tiếp tân. 2 anh an ninh mặc đồ trắng toát lịch sự yêu cầu tôi chạy qua chạy lại cánh cổng bảo mật xem có mang gì trong người không, mệt thiệt.[/font]
[font="verdana, arial, helvetica, sans-serif"]Và như thế, tôi vô ở Hilton WTC khi chủ của tập đoàn Hilton là tiểu thư Paris Hilton đang khóc ròng vì phán quyết 30 ngày xộ khám (vì vi phạm luật giao thông) ở vùng Cali, thiệt là tội nghiệp cho nàng.[/font]
[font="verdana, arial, helvetica, sans-serif"]Vì đã hết phòng thường nên "mật vụ" Hilton xếp cho tôi ở phòng Suite siếc gì đó, nhưng nó rất rộng, phải hơn 200m2
21.gif
. Ở tầng 8, 2 mặt tiền, nhìn về hướng Tây, sông Nile huyền bí ngay trước mặt, cũng tầm cỡ khúc sông chảy qua bến Thủ Thiêm của Saigon.[/font]
[font="verdana, arial, helvetica, sans-serif"]Ai cập có rất nhiều khách sạn Hilton (hình như khoảng 13 cái), công việc của tôi cũng dính vô Hilton, nên mới được ở sang vậy (phòng tôi ở WTC giá hình như trên 500 usd/ ngày / chưa tính thuế). Nhưng đa số K.S Hilton đều rất cũ, có lẽ được xây vào thập niên 80 của thiên niên kỷ trước. Không đẹp như Hilton Hà Nội. (Về sau Kung-Lee xác nhận nó được xây vào thập niên... 50 của thế kỷ trước!)[/font]
[font="verdana, arial, helvetica, sans-serif"]Ba Long và Út Khoa cũng đang ở Cairo, nhưng không cách nào tôi liên lạc được, "tổ chức" ở nhà (TRG) quên không roaming điện thoại của tôi, nên nhìn cục sắt vô hồn, lòng đau như cắt.[/font]
[font="verdana, arial, helvetica, sans-serif"]Lịch làm việc của tôi bắt đầu từ thứ 2, nên chúa nhật là ngày tôi được tự do, vậy mà không biết sao liên lạc với anh Ba, tôi gọi điện thoại trong phòng K.S cũng được, nhưng sợ nó bắt tính tiền, thì phí lắm. Chạy lòng vòng trong cái suite khổng lồ đó (2 phòng ngủ, 1 phòng làm việc, 1 phòng khách, 4 toalet, 1 bếp, 1 phòng giặt ủi, 1 phòng máy móc!) 1 lúc tôi đi tìm chỗ ăn sáng. Thì ra có 1 nhà hàng ở tầng 5, tiệc tự chọn, tên huý là buffet.[/font]
[font="verdana, arial, helvetica, sans-serif"]Mãi 11h sáng, mới liên lạc được với Ba Long, ổng đang ở Hilton khác, cách đó chừng 3km. Rồi nhận hung tin, là phải đổi sang Hilton khác, mẹ ơi, tiêu ngày chúa nhật rồi.[/font]
[font="verdana, arial, helvetica, sans-serif"]3h chiều, 1 "mật vụ" mặc bộ đồ lớn màu đen lên phòng, mời tôi sang "bên ấy", lịch kịch xếp lại đồ đạc 1 chút và phập vài tấm hình căn phòng sang trọng, tôi ngậm ngùi chia tay giấc mơ Suite.[/font]
[font="verdana, arial, helvetica, sans-serif"] [/font][font="verdana, arial, helvetica, sans-serif"]
Chụp từ nhà hàng sân thượng, Nile Hilton, phía bên kia sông Nile là thành phố Giza, nơi có Kim Tự Tháp[/font]


[font="verdana, arial, helvetica, sans-serif"] [/font][font="verdana, arial, helvetica, sans-serif"]
Một góc Cairo, với 16 triệu dân![/font]


[font="verdana, arial, helvetica, sans-serif"] [/font][font="verdana, arial, helvetica, sans-serif"]
Vật nhau với ngựa trên Sahara.[/font]



5h chiều, tính đặt tour đi xem Light Show ở chân Kim Tự Tháp Giza không được, tôi loanh quanh khu trước khách sạn, tính đi bắn vài tấm hình, bỗng 1 ông tài xế xuất hiện. Thoả thuận giá xong, tôi lên xe, thẳng tiến về Kim Tự Tháp Giza...
Mặt trời vẫn còn sáng rực, ở đây mùa hè phải đến 8h tối mặt trời mới lặn, vậy là cũng yên tâm 1 phần về khâu "ánh sáng". Đường xá ở Cairo thật tệ, xe cộ chạy ẩu còn hơn các anh hùng nước Việt. Xứ nghèo, đường xấu và xe cũ là ba điểm nổi trội.
Mohamed chạy qua Giza (Bên kia sông Nile), rồi dừng lại ở 1 tiệm chuyên bán tranh giấy Papyrus, chắc ổng sẽ có tiền cò khi đưa khách vô. Sau khi vô nghệch mặt ra xem 1 gã Ai cập thuyết minh về nghệ thuật làm tranh giấy từ vỏ cây như cây đước, rồi như thôi miên tôi, mặc dù đã lên dây cót là không mua bất cứ thứ gì nhưng cuối cùng tôi cũng lập bập rút ra vài chục mỹ kim cho 1 bức tranh mà quý vị đã xem ở bài trước (sau này về chợ Khan-Khalili tôi mới biết mình bị 1 vết thù năm tháng cứa xuyên cổ tại Giza)
Lên xe, tiếp tục tiến về Kim Tự Tháp, cả thế giới có mấy địa điểm có những công trình khổng lồ như vậy thôi, Kim Tự Tháp, Angkor Wat, Vạn Lý Trường Thành, Cung điện Potala - Tây tạng, Taj Mahal (?)... thôi thì được thằng nào hay thằng nấy.
Kim Tự Tháp Giza hiện lên ở phía xa trông như quả núi, xe chạy vào những ngỏ nhỏ ngoằn nghèo, Kim Tự Tháp còn cách xa cả vài km, nhưng đường nhựa đã bị chặn. Có lẽ người ta muốn bảo vệ Kim Tự Tháp. Tôi xuống xe, chuyển sang phương tiện Ngựa.
Nó là 1 con ngựa Ả Rập to vật vã, hục hặc đầu, thoả thuận giá xong, 1 anh chàng nài ngựa bản xứ kéo tôi đi trên ngựa như áp giải tù nhân vậy, những bước đi chậm của ngựa cũng rất thoải mái, không khác gì ngựa ở Đà Lạt.


Cưỡi ngựa trên sa mạc Sahara là 1 trải nghiệm thú vị - Thiệt hại: 60 mỹ kim.


Đi được độ 200 m, tôi cao giọng bảo anh nài là để tôi tự điều khiển, nói chung cũng dễ, giữ giây cương cho căng, kéo cương nhẹ sang bên nào, con ngựa của tôi sẽ theo hướng đó, 1 lần tôi quên kéo cương, cỗ máy huỷ diệt này tính trao tôi vô bức tường bảo vệ KTT.
Thoắt đã ra tới Sa mạc, hăng máu tôi kêu anh nài ngựa cùng phi nước kiệu, trời ơi, thật là khổ. Ba lô đeo sau lưng để giữ máy chụp hình, thành cái búa đập thùm thụp vào lưng tôi khi ngựa phi, người tôi bị hất ngược lên tựa hồ muốn rớt khỏi đất, so ra cũng khó như cưỡi Đà Điểu tôi ở đảo Suối Hoa Lan vậy. Tôi ghìm cương liên tục.
Sa mạc Sahara thênh thang trước mặt, vài đứa trẻ bản xứ chạy theo hò hét, đại loại là "hello japanese" rồi "hello chinese", thấy tôi vẫn lắc, vài đứa hét "hello , malaysia, indonesia", vậy mà cũng không ai đoán ra tên nước Đại Việt của tôi.
Vài đám du khách đi lạc đà lặc lè bị tôi vượt qua mặt, mùi phân lạc đà, phân ngựa, tiếng chó sủa và nhiều loại côn trùng trên sa mạc, ruồi muỗi vần vũ trước mặt tạo thành bầu không khí sa mạc thật khó chịu, bám chặt lấy tôi.
Đi độ 50 phút trên ngựa, ê chề hết hệ thống giảm sóc (mông), đau thùm thụp ở lưng (do va chạm balo), lưng muốn gãy vì cỗ máy huỷ diệt phi nước kiệu, rồi tôi cũng lết được đến 3 Kim Tự Tháp, con nhân sư Spinx to vật nằm trước 3 KTT như muốn bảo vệ KTT muôn đời. Thật khâm phục những người xưa, cách đây 4 ngàn năm, đã bao nhiêu trăm ngàn người phải chết cho nó?
Tôi kêu anh nài ngựa lấy máy ra phập vài tấm để đời, tour đi Ai Cập mắc quá, biết khi nào mới làm ta ba lô sang chơi lại đây?


Trình diễn ánh sáng (Light show) ở chân KTT - thiệt hại: 30 mỹ kim



Mohamed chở tôi về, trên đường về, ông còn rủ tôi vô nhà thờ hồi giáo cầu nguyện coi cho biết rồi đưa tôi về Hilton.
Tới khách sạn tôi rút 20 mỹ kim tiền taxi cho ông, rồi bảnh tỏn móc thêm 5 đồng tiền "tip" . Bởi, đúng à nghèo mà chảnh...
 
Last edited by a moderator:
Hạng D
15/10/06
1.830
26
48
3lan
Bác có ảnh chụp đêm tại Sphinx đẹp quá.
080402cool_prv.gif
. Em đi theo tua nên họ cho đi lúc nào thì biết lúc đấy, ko có lựa chọn.
 
Hạng F
10/11/07
5.229
405
83
cám ơn bác tô- mỳ. Đi du lịch với bác thế này thì em khỏi sang aicap nữa... iem hãi đánh bom bỏ bu đi ý!!!
sao bác không vào trong lòng KTT, hoài của! mất bao xiền sang bển mà k vô thử cái hầm mộ đó coi cảm giác ra răng!
mà cái xứ sở thuế má nhà cửa gif mà kỳ cục thía! làm cho nhà cửa xây cws nham nhở ra thế mà chính quyền cứ tỉnh như không! té ra có nhiều nơi khác trên mặt đất này vô llys hơn bên ta hỉ!!!
 
Hạng C
24/7/09
995
107
63
Hà nội
Bác Tô Mỳ Lẻ sướng quá nhể. Lang thang Ai cập những 2 tuần ! Nhưng mà bác post ảnh nặng quá, mấy trang đầu tu ko thể view đc, máy đơ luôn ! :(
 
Hạng D
15/10/06
1.830
26
48
3lan
Bác Dê: hôm nay thây có bài hút hít roài
'Cơn lốc' hút shisha của giới trẻ Hà thành
Dân Việt ăn chơi thiệt. :D
Mợ Tài: lần sau có dịp nữa em sẽ chui vô trỏng coi rồi tả lại cho mợ hen :), đi du lịch mà thấy cảnh sát ngón tay lăm le ở cò súng cũng ngán mà cũng thích
Hai tuần với Ai cập.

Hai tuần với Ai cập.

Hai tuần với Ai cập.

Bác Gentl: em thấy 4rum đã fix còn 10 post/trang nên đỡ hơn rồi.
HiKaru: ui trời, bên đó toàn đá và cát, mang về làm chi bác. Đi theo một bầu đoàn thê tử dài mấy cây số, muốn hú hí cũng khó hehehe. Mà các em bên đó thì "kín cổng cao tường" lắm. Ah, mà đạo Hồi nghe nói được lấy tới 4 vợ lận, ko biết là hay hay ko hay. :D
Thôi thì có ảnh này tặng bác, em gái Nga xô, lỡ tay shot chứ ko cố ý. :)
Hai tuần với Ai cập.
 
Hạng B2
9/1/07
149
47
28
OSCF
Cám ơn bác Tômỳ đã cho biết những kinh nghiệm hết sức xương máu trong chuyến đi Ai cập, em nhớ bác nói còn hình nào đặc biệt để dành post sau cùng mà, chờ bác nhé :p
 
Hạng F
22/2/08
9.509
12.746
113
Quá tuyệt vời! Cám ơn bác Tomyle rất nhiều. Giá mà có thêm hình xác ướp, mặt nạ vàng và bên trong KTT nữa nhỉ?