Trời, dù đã đến Ai cập rồi mà bài viết của bác chủ cũng cuốn hút làm em đọc một hơi từ đầu đến cuối!
Em cũng đến đất nước này cách đây 8-9 năm gì đó. Khi ấy em ko đi Aswan nên xem hình bác thấy tiếc ghê! Đọc bài bác thì em thấy có 2 chi tiết mà lúc em đi và lúc bác đi khác nhau : 1: Vào viện bảo tàng Ai cập vẫn được chụp hình và 2: leo lên Kim Tự Tháp vô tư...hihi.
Để hầu mấy bác đang muốn tìm hiểu về đất nước này em mời các bác xem hành trình của em ở đây nhé (chuyến đi của em có đến thành phố Alexandria tuyệt đẹp bên bờ Đại Trung Hải) : http://www.vnphoto.net/forums/showthread.php?t=6434&highlight=
Em cũng đến đất nước này cách đây 8-9 năm gì đó. Khi ấy em ko đi Aswan nên xem hình bác thấy tiếc ghê! Đọc bài bác thì em thấy có 2 chi tiết mà lúc em đi và lúc bác đi khác nhau : 1: Vào viện bảo tàng Ai cập vẫn được chụp hình và 2: leo lên Kim Tự Tháp vô tư...hihi.
Để hầu mấy bác đang muốn tìm hiểu về đất nước này em mời các bác xem hành trình của em ở đây nhé (chuyến đi của em có đến thành phố Alexandria tuyệt đẹp bên bờ Đại Trung Hải) : http://www.vnphoto.net/forums/showthread.php?t=6434&highlight=
Last edited by a moderator: