Phải leo đèo thú vị chứ, nhất là lúc mặt trời mọc...
Vào lúc bình minh hay hoàng hôn chạy xe trên đèo Cả là những trải nghiệm thú vị, cảnh quan tuyệt vời.
Nhưng đấy là chiều đi ra.
Chạy xe đi vào vào thời điểm đó khó ngắm cảnh vì ngược ánh mặt trời, ít xe còn đỡ, nhiều xe thì hơi mệt à nha.
Hehe đèo cả em thuộc từng khúc cua, 1 thời xe máy leo đèo, sáng bình minh rực lửa, xuống vũng rô chơi nước biển buổi trưa trong suốt nhìn thấy đáy, leo đỉnh hải đăng từ dưới chân núi lên lúc đó chưa có đường Vũng rô - Bãi Ngà. năm nào về em cũng ra Vũng rô Bãi Ngà dạo 1 vòngVào lúc bình minh hay hoàng hôn chạy xe trên đèo Cả là những trải nghiệm thú vị, cảnh quan tuyệt vời.
Nhưng đấy là chiều đi ra.
Chạy xe đi vào vào thời điểm đó khó ngắm cảnh vì ngược ánh mặt trời, ít xe còn đỡ, nhiều xe thì hơi mệt à nha.
Tặng các bạn tấm ảnh quê nhà



Đầm môn - Vịnh Ngọc Trai
em cũng có nhiều ảnh vũng rô nhưng size lớn quá up trực tiếp lên đây nó không cho. em có tấm y chang tấm số 1 của bác






Chỉnh sửa cuối:
Hầm chưa thông được trong tết này đâu, nên chắc chắn phải leo đèo rồi. Các bác đi trước tết chuẩn bị tinh thần chút, vì có thể bị kẹt đèo do 1 xe bị hư...
Em phi sáng mùng 1, các bác có tin không, 4g ngay hầm thủ thiêm, 12g Em tới Tuy hoà!, nghỉ cà ná khoảng 30 phút. Mùng 1 tuyệt vời...
Em phi sáng mùng 1, các bác có tin không, 4g ngay hầm thủ thiêm, 12g Em tới Tuy hoà!, nghỉ cà ná khoảng 30 phút. Mùng 1 tuyệt vời...
Vùng đất cỏ xanh hoa vàng thật đẹp.Hehe đèo cả em thuộc từng khúc cua, 1 thời xe máy leo đèo, sáng bình minh rực lửa, xuống vũng rô chơi nước biển buổi trưa trong suốt nhìn thấy đáy, leo đỉnh hải đăng từ dưới chân núi lên lúc đó chưa có đường Vũng rô - Bãi Ngà. năm nào về em cũng ra Vũng rô Bãi Ngà dạo 1 vòng
Tặng các bạn tấm ảnh quê nhà
View attachment 560431Hải đăng cực đông chụp từ đường Vũng Rô Bãi Ngà (trời hôm đó mây nên ảnh hơi mù)
View attachment 560432
View attachment 560434
Đầm môn - Vịnh Ngọc Trai
Những người con Phú Yên tự hào về quê gương mình là đúng lắm.
Góp thêm với các anh tấm hình về miền đất Phú Yên

View attachment 560434
(Xin lỗi không hiểu sao hình này lại vào đây mình xóa không được, xin lỗi tác giả.)
Nghe nói tấm đá bia đó cao tới 80m. Theo lịch sử, ngày xưa (năm 1471) vua Lê Thánh Tông cho khắc chữ trên đó, giờ cũng chưa rõ khắc chữ gì. Có anh nào đã lên đó chưa? Anh nào lên rồi xem trên tấm đá khắc chữ gì cho ace 4r biết thêm về lich sử quê hương với nha.
tks.
P/S các anh cho mình hỏi thêm về hòn Nưa chút, thấy có người gọi là hòn Khơi vậy tên nào là đúng? Mình cũng có hình chụp ở đây nhưng lấy hình trên mạng cho khách quan


Chỉnh sửa cuối:
Vậy bác còn chậm hơn e ạ. E cũng đi sáng mùng 1 . Vừa cúng xong là đi lúc 1h30. Bò tới đầu Cao Tốc là 2h, 6h30 e tới Nha Trang ,phi 9h sáng là tới Sông Cầu nhà bạn e , ăn nghĩ tới 12h là e phí tới Huế lúc 19h luôn ạ . Năm nào e cũng đi như vậy ạ . Do k bắn và ít xe nên e toàn trên 100Hầm chưa thông được trong tết này đâu, nên chắc chắn phải leo đèo rồi. Các bác đi trước tết chuẩn bị tinh thần chút, vì có thể bị kẹt đèo do 1 xe bị hư...
Em phi sáng mùng 1, các bác có tin không, 4g ngay hầm thủ thiêm, 12g Em tới Tuy hoà!, nghỉ cà ná khoảng 30 phút. Mùng 1 tuyệt vời...

chắc năm nay em cũng áp dụng về kiểu này quá, đón giao thừa trong này rồi sáng sớm mùng 1 điVậy bác còn chậm hơn e ạ. E cũng đi sáng mùng 1 . Vừa cúng xong là đi lúc 1h30. Bò tới đầu Cao Tốc là 2h, 6h30 e tới Nha Trang ,phi 9h sáng là tới Sông Cầu nhà bạn e , ăn nghĩ tới 12h là e phí tới Huế lúc 19h luôn ạ . Năm nào e cũng đi như vậy ạ . Do k bắn và ít xe nên e toàn trên 100![]()