Chủ đề tương tự
Anh chủ đang đi tìm cái để an ủi đây. Chia sẻ với anh.
An ủi gì bác ơi hehe, đối với em cái xe nó là phương tiện đi lại, giống như quần áo thôi. Ai thấy thích thì nhích thôi, còn cái nào chả có nhược điểm, ưu điểm. Và cuộc đời được trải nghiệm càng nhiều xe càng thích, hơn 4 năm trở lại đây, chính xác là từ 4/2011 đến giờ em đổi đến 5 cái xe rồiAnh chủ đang đi tìm cái để an ủi đây. Chia sẻ với anh.
Con Mirage hạt tiêu nhà em, hôm rồi chở 3 người bạn nước ngoài, có hai anh cao gần 1m9, vẫn thoải mái vô tư. Một trong hai anh bảo từng cố chui vào con Morning thì hơi vật vả. Em cũng hay tự an ủi là xe nhỏ mà ... rộng nhưng thực tế nó vậy ạ.An ủi gì bác ơi hehe, đối với em cái xe nó là phương tiện đi lại, giống như quần áo thôi. Ai thấy thích thì nhích thôi, còn cái nào chả có nhược điểm, ưu điểm. Và cuộc đời được trải nghiệm càng nhiều xe càng thích, hơn 4 năm trở lại đây, chính xác là từ 4/2011 đến giờ em đổi đến 5 cái xe rồi))
Em cũng ấn tượng hàng ghế sau city phải nói là khá rộng, thoải mái , nhìu khi chả kém camry về khoảng để chân.
Nhưng mà nội thất city nói riêng và honda nói chung, đặc biệt là phần taplo sao em chẳng ưng mắt tí nào
Nhưng mà nội thất city nói riêng và honda nói chung, đặc biệt là phần taplo sao em chẳng ưng mắt tí nào
Có gì mà an ủi hả bác, em đi Morning 6 tháng trời vẫn thấy hài lòng, bởi vì nó phục vụ được đúng nhu cầu chở vợ con đi làm, đi học hàng ngày, và Attrage cũng thế. Em sẽ ráng dành dụm lên hẳn Lexus cho máu, còn mấy cái xe nhàng nhàng như Mit, Toy, Honda, Kia... em thấy như nhau chả có gì khác biệt nhiều để phải lăn tăn hay hối hận gì cả hehe.Con Mirage hạt tiêu nhà em, hôm rồi chở 3 người bạn nước ngoài, có hai anh cao gần 1m9, vẫn thoải mái vô tư. Một trong hai anh bảo từng cố chui vào con Morning thì hơi vật vả. Em cũng hay tự an ủi là xe nhỏ mà ... rộng nhưng thực tế nó vậy ạ.![]()
Vì em thường về quê ở VT, nên đi đường trường có cảm giác xe mình nhỏ thôi bác. Chứ đi lòng vòng Sài Gòn thì ổn rồi.Có gì mà an ủi hả bác, em đi Morning 6 tháng trời vẫn thấy hài lòng, bởi vì nó phục vụ được đúng nhu cầu chở vợ con đi làm, đi học hàng ngày, và Attrage cũng thế. Em sẽ ráng dành dụm lên hẳn Lexus cho máu, còn mấy cái xe nhàng nhàng như Mit, Toy, Honda, Kia... em thấy như nhau chả có gì khác biệt nhiều để phải lăn tăn hay hối hận gì cả hehe.
Giả sử em có cục tiền bự, chắc cũng chả mua mấy em chân dài kia, nuôi tốn cơm, ra đường cứ lo bị vặc. Đợi vài năm nữa có xe bay, em làm một chiếc, đi cho đỡ kẹt xe.
Vại cứ đi đo với so sánh chi cho nhức đầu vay anh. Hihi. Đi motoshow để thời gian ngắm gái phải sướng hơn ko?
An ủi gì bác ơi hehe, đối với em cái xe nó là phương tiện đi lại, giống như quần áo thôi. Ai thấy thích thì nhích thôi, còn cái nào chả có nhược điểm, ưu điểm. Và cuộc đời được trải nghiệm càng nhiều xe càng thích, hơn 4 năm trở lại đây, chính xác là từ 4/2011 đến giờ em đổi đến 5 cái xe rồi))
Vại thì có lên Lê Xụt, Bim hay Mẹc thì cuối cùng anh cũng thấy nó giống con morning thôi. Cũng chả gì khác biệt ngoài đổ xăng rồi leo lên chạy. Đừng lăn tăn ngồi lên đo khoảng cách trước sau trên dưới là xe nào cũng như xe nào hết. 
Có gì mà an ủi hả bác, em đi Morning 6 tháng trời vẫn thấy hài lòng, bởi vì nó phục vụ được đúng nhu cầu chở vợ con đi làm, đi học hàng ngày, và Attrage cũng thế. Em sẽ ráng dành dụm lên hẳn Lexus cho máu, còn mấy cái xe nhàng nhàng như Mit, Toy, Honda, Kia... em thấy như nhau chả có gì khác biệt nhiều để phải lăn tăn hay hối hận gì cả hehe.
Ah chủ ý của em, là để ai đang tìm hiểu mua xe cần thông tin về hàng ghế sau sẽ có cái nhìn chi tiết bác ơi. Còn em vẫn ngắm gái đều mặc dầu bà cả thỉnh thoảng nhéo cáiVại cứ đi đo với so sánh chi cho nhức đầu vay anh. Hihi. Đi motoshow để thời gian ngắm gái phải sướng hơn ko?![]()