Chắc địa phương biết nhưng làm lơ vì có....Còn CSGT thì không muốn phạt những người này vì chẳng đc gì mà còn rắc rối!
TTĐT đi phạt giao thông hết rồi, lấy đâu dẹp cái này. Dẹp cái này tiền đâu đóng phạt, còn phải khiêng về. Chặn xe hơi vừa có tiền, vừa ko phải khiêng về
Bác nói chuẩn quáTheboy_professional nói:TTĐT đi phạt giao thông hết rồi, lấy đâu dẹp cái này. Dẹp cái này tiền đâu đóng phạt, còn phải khiêng về. Chặn xe hơi vừa có tiền, vừa ko phải khiêng về
Baochua nói:Ai cũng thấy có xe dừng lại mua mà?? Chừng nào người dân còn thói quen lười biếng khi cần mua sắm trong quầy,sạp..thì những người này vẫn còn lấn chiếm lòng lề đường để ... dâng đến tay đến miệng những thượng đế lười nhác.
Cũng đúng phần nào.
Em biết cũng vì miếng cơm manh áo, nhưng lấn ra gần giữa đường thì không ổn.mit.jacmo84 nói:Em cũng bực nhưng nghĩ lại thì...thôi kệ.
Họ cũng vì miếng cơm manh áo, nuôi con nuôi cháu. Những đứa nhỏ mồ côi cha mẹ đang phải sống nhờ gánh hàng này bằng bàn tay của bà nội, bà ngoại thì sao. Biết đâu trong những gánh hàng đó thì người chủ là...ông bà già của bạn bè mình.
Hàng rong là gánh hoặc bưng đi bán, kiểu này đúng nghĩa xe lô ca chân, đi bộ có bánh xe
, thêm cây dù lấn chiếm khoảng không bên ngoài thùng xe, một số ít "ngầu" lắm, thử đụng vào cây dù hoặc đang dừng bán hàng mình nhấn kèn thử coi, nhẹ nhất là lãnh cặp mắt hình băng đạn


Chính xác. Buổi chiều tối trên cầu Rạch Ông có hàng rong bán tùm lum thứ. Các 4B đi qua chổ này em đều lấn trái (mặc dù vạch liền) cả.Carens_bù nói:Trên các cây cầu cũng nhiều (cầu chữ Y, cầu rạch Ông ... )
Cái này chỉ có Bác Thanh mới ra tay được, chứ mấy bác nhà mình yếu dữ lắm! Em cũng bực dữ lắm mà nghĩ họ đã mua đường rồi nên đánh thôi. Một cảnh mà các bác thường gặp ở đường là dẹp thì không dẹp 7 8 thằng TTXD ngồi trên xe uống cà phê, bên kia đường thì hàng rong đứng đợi. Em ghét nhất bọn CSTT, thấy hàng rong và 4 B thì bắt 4 bánh chừ HR thì ứ dám.