Chủ đề tương tự
Ngày đăng:
Ối. Chắc giá thuê rẻ mà diện tích rộng cũng khổ quá hả chị Mèo.Xin cac bac cho em cao kiến trị ca này với ạ, em stress quá
Tình hình là mấy năm năm nay em đang sinh sông yên ổn, đùng một cái căn hộ đối diện nhà em đổi người thuê, người cũ dọn ra người mới dọn vào. Sẽ không có gì để nói nếu người thuê sau này khong ở dơ quá mức, nhà của họ lúc nào cũng nồng nực mùi thức ăn và rất tanh. Tanh đến mức họ chịu không nổi nên suốt ngày mở cửa chính cho mùi bay ra hành lang mỗi nhà ngửi một chút. Nha em ở hướng Đông Nam, nhà họ Tây Bắc. Mùa này cứ mỗi lần em mở cửa chính để đi ra là y như rằng cái mùi nó xông thẳng vào nhà em theo hướng gió, huhu, tanh rình luôn.
Em đã góp ý trực tiếp nhưng không được, thái độ của họ rất khó chịu và ko có thiện chí. Nhà họ thue là căn có 2 phòng ngủ mà ở cả chục người, bầy hầy không thể tả.
Em cũng đã gọi điện mắng vốn chủ nhà của họ, chủ nhà hứa góp ý với người thuê nhưng ko ăn thua, tình hình vẫn vậy.
Đã méc ban quản lý nhưng cũng ko ăn thua.
Ba nhà hàng xóm còn lại đều lắc đầu ngán ngẩm, ko dám mời khách đến nhà chơi luôn.
Có bác nào biết chiêu nào làm cho họ dọn đi càng sớm càng tốt ko ạ? Em hại não lắm rồi
Xin chân thành cảm ơn ạ