Chủ đề tương tự
Ngày đăng:
Em mới coi sáng nay. Hên thật.Ôtô khách dìu xe 45 chỗ mất phanh đổ đèo Bảo Lộc
Xe khách chở hàng chục người trên đường từ Đà Lạt về TP.HCM, khi đổ đèo Bảo Lộc thì bị mất phanh.
Vụ tai nạn xảy ra khoảng 16h ngày 13/8, trên quốc lộ 20, đoạn thuộc Km 102, đèo Bảo Lộc (thị trấn Đạ M’ri, huyện Đạ Huoai, Lâm Đồng).
[xtable=skin1|bcenter]
{tbody}
{tr}
{td}{/td}![]()
{/tr}
{tr}
{td}Hiện trường vụ tai nạn.{/td}
{/tr}
{/tbody}
[/xtable]
Thông tin ban đầu, vào thời điểm trên, xe khách BKS 51B-054.27 do tài xế Lương Đức Hưng (trú TP.HCM) điều khiển chở đoàn khách du lịch đang trên đường từ Đà Lạt về lại TP.HCM.
Khi xe đang đổ đèo Bảo Lộc thì bất ngờ bị mất phanh. Lúc này, tài xế Hưng vẫn bình tĩnh điều khiển xe vượt các xe đi cùng chiều và đi qua hai khúc cua trên đèo rồi cho tông vào đuôi xe khách BKS 72B-018.06 do tài xế Văn Lữ Cường (trú VũngTàu) điều khiển đang lưu thông cùng chiều phía trước.
[xtable=skin1|bcenter]
{tbody}
{tr}
{td}{/td}![]()
{/tr}
{tr}
{td}Nhiều hành khách phải xuống xe sau sự cố.{/td}
{/tr}
{/tbody}
[/xtable]
Sau cú va chạm, xe khách mất thắng được tài xế xe khách 72B-018.06 dìu hơn 30 m xuống đèo an toàn.
Thời điểm xảy ra tai nạn, trên xe khách BKS 51B-054.27 chở khoảng 30 hành khách, còn xe 72B-018.06 có 47 người.
Rất may, vụ tai nạn chỉ làm 6 người đi trên 2 xe bị trầy xước nhẹ ở tay và chân. Hai xe bị bể nát phần đầu và đuôi, hư hỏng nặng.
Cứu được bao nhiêu người anh nhỉ. Mà chỉ mấy anh đít to mới dìu nổi. Chứ ông 45c mà lựa mấy ông eo nhỏ đít thon đòi dìu chắc chết quáEm mới coi sáng nay. Hên thật.
Cái gì cũng phải có người tiên phong, câu chuyện của anh Bắc xe tải mặc dầu có gì đó chưa toàn vẹn nhưng nó đã dấy lên được phong trào tương thân tương trợ của các bác tài trong cả nước. Hoan hô tài xế Việt.
Cứu được bao nhiêu người anh nhỉ. Mà chỉ mấy anh đít to mới dìu nổi. Chứ ông 45c mà lựa mấy ông eo nhỏ đít thon đòi dìu chắc chết quá![]()
thế nên ...Thế mới thấy báo chí mạnh thế nào. Bất kỳ công cuộc nào, định hướng được báo chí là thắng chắc. Em tin vậy.
Định hướng kiểu gì cũng phải trong "khuôn khổ" của búa liềm, thằng báo nào thoát ra là chít liền.Thế mới thấy báo chí mạnh thế nào. Bất kỳ công cuộc nào, định hướng được báo chí là thắng chắc. Em tin vậy.