Hạng F
27/6/12
5.023
11.920
113
Dạ không bác. Em có đọc báo sáng nay, thật ra mình là người trong tình cảnh đó thì biết là nhiều cái báo đăng không đúng. Nhưng em không quan tâm nhiều vì bạn bè và gia đình của em trên xe đó hoàn toàn được bình an. Các nhà báo đừng làm phiền em và họ bằng cách này cách khác là được rồi.
Chúc mừng bác và gia đình
 
  • Like
Reactions: longnd and nttanmam
Hạng B2
19/3/11
433
4.389
93
Bến Tre
Haha. Theo e thấy khi xe sau đụng cái rầm. Thì thằng trước bực bội dậm thắng và kéo theo xe sau đứng lại lun. Báo chí thì ca ngợi dìu xe mất thắng xuống đèo.
Nhìn xa hơn thì đây cũng có thể là 1 pp giãm thiệt hại khi xe xuống đèo mà bị hỏng hóc. Thay vì lao vào vách núi thì chọn xe to hơn mình mà lủi vào thì thiệt hại chắc sẽ ít hơn nhìu
 
Hạng B2
11/10/09
444
273
63
35
HCM
Dìu gì mà dìu,. Bản chất vấn đề là xe trước muốn né cũng không né được. Còn xe sau thì muốn đâm vào thứ gì giảm thiệt hại nhất. Nếu mà dìu đúng nghĩa thì đã ko có thiệt hại nặng nề của đít xe sau và đầu xe trước.
 
  • Like
Reactions: nttanmam
Hạng C
28/4/17
531
1.360
93
50
Dạ lúc đó em đang ngủ, em ngồi hàng số 3 phía phụ. Tự nhiên thấy xe đi hơi nhanh, mở mắt nhìn ra ngoài thì vẫn trên đèo. Bản thân em cũng lái đi đèo BL nhiều lần nên biết rằng tốc độ này không bình thường chút nào. Sau đó em nhoài người nhìn kính lái thì thấy đuối xe 45c phía trước cách khoảng 10m rồi. Càng ngày xe em chạy càng gần nhưng không thấy hãm lại nên em biết là mất phanh. Liền lúc đó là xe em tông vào đuôi xe trước. Sự việc sau đó thì các bác đọc báo thì biết ạ.

Chết chết, vậy là ông hư thắng bèn lủi vô đít ông kia làm vật cản mà tìm đường sống, còn ông bị làm vật cản kia nhỡ có bị văng xuống vực hay không thì... cũng kệ ổng hả anh?
 
  • Like
Reactions: Linh74