Chiều ngày 1/12, trên đường đi cao tốc TP HCM - Long Thành - Dầu Giây, tôi chứng kiến hành động rất đáng được chia sẻ.
xe cấp cứu xuất hiện. Một số lái xe đã xuống đường hướng dẫn các xe khác đi sát vào lề để nhường khoảng trống ưu tiên cho xe cấp cứu đi qua. Cứ lần lượt, lần lượt từng xe mở đường nhanh nhất có thể.
nói chung cơ sở hạ tầng k nên lấy ra so sánh, nhưng ý thức giao thông 1 bộ phận người dân là không kém, đôi khi muốn làm việc tốt nhưng lại ngại người khác nói mình dở hơi này nọ, nên chỉ cần có người nói sẽ tạo nên hành động đẹp.
Lâu lâu có video như thế này nhìn ấm lòng, hình ảnh quá đẹp các bác ạ