Bài viết k hay, hình chụp k đẹp vì vừa chạy vừa chụp... nên các bác thông cảm. Riêng em cảm nhận chuyến đi đầu tiên thật thú vị và tuyệt vời...Viết từ tháng 2/2019 mà đến 12/2019 mới xong! Năm nay lại tiếp tục... Chúc gđ OS luôn mạnh khỏe và phát tài!
Bác năm nay về ngày nàoBài viết k hay, hình chụp k đẹp vì vừa chạy vừa chụp... nên các bác thông cảm. Riêng em cảm nhận chuyến đi đầu tiên thật thú vị và tuyệt vời...Viết từ tháng 2/2019 mà đến 12/2019 mới xong! Năm nay lại tiếp tục... Chúc gđ OS luôn mạnh khỏe và phát tài!
Mình về 22.1 tức 28al, mùng 3 tết lên tường sơn và thị trấn chơi 1 ngày đó, k biết bác ở đâu mà ghé nhà chơi.Bác năm nay về ngày nào
Tôi ở Khai Sơn, Mồng 3 ra ngoại ở Thanh Hóa ! Cụ vào Nam rồi chứMình về 22.1 tức 28al, mùng 3 tết lên tường sơn và thị trấn chơi 1 ngày đó, k biết bác ở đâu mà ghé nhà chơi.
Viết tiếp để làm kỉ niệm...
Đón tết 2020 gđ em lại khởi hành, 3h sáng 22/01/2020 (28al) xuất phát, vì cũng có ít kinh nghiệm rồi nên lần này k hồi hộp nữa nhưng vẫn vui trong lòng...
Đón tết 2020 gđ em lại khởi hành, 3h sáng 22/01/2020 (28al) xuất phát, vì cũng có ít kinh nghiệm rồi nên lần này k hồi hộp nữa nhưng vẫn vui trong lòng...
Chạy tờ mờ sáng nên gặp nhiều 2 bánh lấn làn nguy hiểm, hên thắng kịp chứ k là em húc 2vc chạy xe k đèn cắt đầu...khúc Xuân Lộc hay Long Khánh gì đó. Gđ ăn sáng bánh canh chả cá đầu đất Bình Thuận, trưa ăn phở Huỳnh Tài Cam Ranh, và dừng nghỉ tí ngay dốc này...
Chỉnh sửa cuối:
Ngày đầu xuất phát sớm với ôm vô lăng mệt, nên hôm sau dậy trễ là đương nhiên... kaka yếu rồi... Ăn sáng bún bò xong gần 8h 23/01 lên đường