Trước tết khoảng 2 tuần đưa v2 bd định kỳ...kia Bình Dương
Attachments
-
86,2 KB Đọc: 252
Attachments
-
145,5 KB Đọc: 248
Trước giờ chỉ chạy gần như VT, TG, Tây Ninh...chứ phía Bắc chưa ra khỏi Biên Hòa. Sát tết cũng chưa chốt có đi hay không vì F1 nhỏ quá(18 tháng)...lần đầu,xe nhỏ,miền Bắc lanh...nhưng đọc rất nhiều bài trên os và fb...để học hỏi k.n. Và quyết định ĐI RỒI SẼ ĐẾN !
Được nghỉ 13 ngày, em chia chiều ra 3 ngày, vô 3 ngày, còn 7 ngày chơi Tết.
Ngày 1...1.2.2019(27al). Bình Dương-Ks Công Đoàn Phú Yên. (
536km)
Ngày 1...1.2.2019(27al). Bình Dương-Ks Công Đoàn Phú Yên. (
Attachments
-
208,3 KB Đọc: 246
Cả đêm 26al trằn trọc không ngủ được, giục bx và 2 đứa ngủ trước...Khoảng 2h30 em dậy xếp đồ, xong xuôi khoảng 3h30 hút điếu thuốc, thắp cây hương khấn vái bàn thờ và gọi vk con dậy lên đường...
4h sáng 27al xuất phát!
4h sáng 27al xuất phát!
Đang trên cao tốc Mp-Tvan nghe cái bùm...xong rồi, đen thật mới chạy được mấy km. Xuống k.tra 4 bánh k sao, chắc cán vỏ nước ngọt...tiếp tục!
Và lạc đường lần 1 ngay khúc này
Và lạc đường lần 1 ngay khúc này
Attachments
-
137,8 KB Đọc: 248
Chạy một mạch cố thoát khỏi khúc đường nhỏ và nhiều xe máy, khoảng 8h30 nhà em ăn sáng tại đây...
Attachments
-
122,9 KB Đọc: 245