Tập Lái
15/8/20
5
37
13
52
Hành trình ấp ủ sau 20 năm


Bài viết sau đây dựa trên chuyến hành trình của vợ chồng tôi có tên là " Hành trình ấp ủ sau 20 năm".

#xevanhungchuyendi
#otosaigon

Hành trình ấp ủ sau 20 năm


Vì bài không thấy cho đăng clip cho nên bạn nào muốn xem các cung đường đẹp, mạo hiểm và thơ mộng thì vào face của mình nhé đảm bảo không phí thời gian của các bạn đâu: https://bom.to/bme8bO

Hành trình ấp ủ sau 20 năm


Hai bức hình phía trên là hình của chiếc xe đã theo mình trong suốt cuộc hành trình này. Nó đã về đội mình hồi tháng 7/2017

Mình không am hiểu về xe lắm nên cũng không dám bình luận nhiều chỉ dám đưa ra vài nhận xét:

** Ưu điểm là chưa bao giờ phải nằm đường mặc dù đã chạy được 180.000km rồi

** Khuyết điểm là trần xe quá thấp đa số ai ngồi vào cũng kêu.
* vì xác định chuyến đi dài ngày nên đã thay nhớt, lọc gió, lọc dầu kiểm tra áp xuất vỏ xe trước khi đi để trên xe cái bơm vỏ xe để dự phòng 7 lít nhớt thêm bộ điếu trên xe xác định sẽ thay nhớt giữa đường nếu không có garage

**Mách nhỏ: Những chuẩn bị tối thiểu cho 1 chuyến đi dài. Quần áo vừa đủ hơi thiếu vì đến Quảng Trị cửa khẩu Lao Bảo đồ Thái rất nhiều và rẻ tha hồ mà mua, thêm mớ móc áo nhôm để phơi đồ trên xe, bếp cồn hoặc bếp ga mini, chục ly mì vì đi đường trong chả biết đâu mà lần. Điện thoại ít nhất 2 cái loại tốt, ít nhất xài 2 mạng kể cả mạng internet tốt nhất là xài Viettel và Vinaphone. Nếu ai ghiền cafe thì mang theo + phin cafe và 1 ấm siêu tốc.

Rất không may cho mình là khi về được 1 tuần mấy thì bị hư điện thoại hình ảnh chuyến đi cũng đi theo máy luôn nhưng vẫn còn may là có gửi đa số hình qua zalo của vợ giờ chỉ còn thiếu ít hình ở Đăklak và qua đó tí thôi.

Ngày đi 31/5 2020 (vừa mới hết giãn cách xã hội nhé) lịch trình dự kiến Sài Gòn - đường 14 - đường Trường Sơn Đông và Tây - đường Hồ Chí Minh - bọc vòng cung từ Tây Bắc qua Đông Bắc - Hà Nội rồi theo đường 1A đi càng sát biển càng tốt rồi về Sài Gòn. Dự tính 30 ngày với phương châm đẹp, ngon thì dừng nghỉ lâu không đẹp có thể qua luôn không ghé.

Ngày xuất phát đúng lịch 31/5 2020 lúc 8h00. Đến Đăklak liên hệ với thổ địa lấy khách sạn ở 2 ngày. Du lịch Đăklak có khu du lịch Buôn Đôn (Buôn Đôn cầu treo nhé) vì chỗ khác là hàng nhái. Tham quan xong ra cửa chỗ gửi xe hỏi quán cơm LÀO. Quán nhiều món ngon và lạ, giá cả vừa phải. Hồ Lắk chắc tại vì vừa hết dịch nên vắng teo đến nhưng không qua đảo...

Lưu ý trên đường gần đến hồ Lắk bên trái có tảng đá rất to gọi là hòn Voi hay tảng đá Voi gì đấy, vào đấy leo lên chinh phục tảng đá này cũng run chân lắm luôn đấy.

Hành trình ấp ủ sau 20 năm


Do cao và hiu quá vợ không dám leo lên để chụp nên nhìn trong hình thấy cũng thường thôi.

Tối về lại tp Buôn mê Thuột ăn bún Đỏ, đó đặc sản Đăklak đấy.....
Trả phòng tụi mình đi tiếp lên Măng Đen, thuộc Kon Tum.

Hành trình ấp ủ sau 20 năm

(Ảnh nghệ thuật chụp buổi sáng ở măng Đen lúc đang tập thể dục)
Thị trấn Măng Đen đẹp nhưng còn hoang sơ lắm. Khí hậu trong lành mát mẻ gần giống Đà Lạt vậy. Có điều ở đây không có khách sạn mà chỉ có homstay thôi. Buổi chiều hỏi bà chủ homstay chỗ ăn gà nướng cơm Lam vì thị trấn này nhỏ nên chịu khó hỏi là ra thôi.

Ở đây có khoảng 5-6 điểm tham quan nhưng nhà mình chỉ đi đến thác nước gì đó, nhìn rất đẹp...

Hành trình ấp ủ sau 20 năm

(Cột mốc ngã ba biên giới Việt Nam - Lào - Campuchia)
Hôm sau tôi di chuyển đến ngã 3 biên giới, đây là nơi mà bộ đội giải phóng thường hay nói rằng "một con gà gáy, ba nước cùng nghe".

Check in xong, cả hai vợ chồng dự định chạy thẳng ra A Sầu A Lưới thuộc Huế. Nhưng mới đến địa phận Đà Nẵng, trời đã gần tối mà theo chị Google Map thì vài tiếng nữa mới đến thị trấn tiếp theo, nhưng lại không biết có nhà nghỉ hay khách sạn nào vừa ý không nên tôi quyết định nhanh là chạy ra thành phố Đà Nẵng.

Hành trình ấp ủ sau 20 năm


Những điểm du lịch ở Đà Nẵng chắc mọi người cũng biết rồi nhỉ. Đặc sản thì có Thịt heo 2 da cuốn bánh tráng, Cao Lầu, mì Quảng.... ăn rất ngon miệng.

Tiếp theo nhà mình di chuyển đến Huế tham quan 1 ngày (sau đó còn mua thêm bánh mì, chả lụa các món để ăn trưa vì đoạn này vắng lắm không biết lúc nào mới được ăn trưa).

Hành trình ấp ủ sau 20 năm

(Đường đến Khe Sanh, Quảng Trị)
Hành trình ấp ủ sau 20 năm

(Bảo tháp, nghĩa trang Khe Sanh, tỉnh Quảng Trị)
Hành trình ấp ủ sau 20 năm

(Đường Tây Trường Sơn từ Quảng Trị ra Hà Tĩnh, Quảng Bình)
Đường đẹp, quanh co, nhiều cua tay áo, thường xuyên là vách đứng và vực sâu. Quảng Bình có nhiều thắng cảnh và hang động nổi tiếng nhưng vì vợ sức khỏe không tốt, ít vận động nên leo trèo không được thế là bỏ động Thiên Đường, chỉ đi tàu vào động Phong Nha - Kẻ Bàng. Đường từ Đắklắk đến Quảng Bình thì bao cảnh đẹp luôn nhé, vô cùng hùng vĩ.

Hành trình ấp ủ sau 20 năm

(Nhà máy thủy điện Hòa Bình)
Bắt đầu từ đây là các loại cá nướng, gà nướng. Món ăn được nướng theo kiểu đồng bào, ăn bao ngon luôn. Họ ướp với lá Mắc Kén, quả Mắc Mật và những hương vị khác. Vừa lạ, vừa ngon, ăn một lần khó có thể quên được.

Hành trình ấp ủ sau 20 năm


Hành trình ấp ủ sau 20 năm


Hành trình ấp ủ sau 20 năm


Hành trình ấp ủ sau 20 năm

(Ruộng bậc thang)
Hành trình ấp ủ sau 20 năm

(Đường từ Hòa Bình lên Sơn La)
Thật đẹp, thật hùng vĩ! Nhiều khi mình tự hỏi rằng đất nước chúng ta đẹp thế này, mà sao nhiều người vẫn thích du lịch nước ngoài nhỉ? Tôi là cứ phải đi hết đi kĩ, xong rồi tiếp theo thế nào tính sau.
Tiếp theo là Điện Biên Sơn La rồi đến Lai Châu. Đến đây thì tôi hết nhớ nổi vì mất điện thoại, hình ảnh thì có nhưng không theo thứ tự. Các bạn cứ xem tấm hình nào nhớ thì tôi chú thích nha.
Hành trình ấp ủ sau 20 năm


Hành trình ấp ủ sau 20 năm

(Đỉnh Ô Quy Hồ chụp từ khu du lịch Rồng Mây)
Hành trình ấp ủ sau 20 năm


Hành trình ấp ủ sau 20 năm

Cao nguyên đá đồng Văn

Hành trình ấp ủ sau 20 năm


Hành trình ấp ủ sau 20 năm

(Nhà thờ đá Tam Đảo)
Hành trình ấp ủ sau 20 năm


Hành trình ấp ủ sau 20 năm

(Vũng Rô)
Hành trình đi hết các tỉnh sát biên giới từ Tây Bắc qua Đông Bắc, đi tới Tuyên Quang, Bắc Cạn về Hà Nội chờ con gái bay ra Nội Bài, hội quân cùng với ba mẹ. Sau đó lại đi tiếp ra Hạ Long, về Ninh Bình, quay lại Huế, Đà Nẵng, ghé Hội An, về Quy Nhơn, ghé Phú Yên, Phan Rang, Phan Thiết rồi về Sài Gòn.

Tổng cộng là 39 ngày đi thiếu vài cây nữa là tròn 8.500 km.

Thật sự là rất nhiều hình, nhiều ý lắm! Nhưng lười bấm quá nên mọi người thông cảm....

Lúc đi 2 người, khi về 3 người, quá lời!

Chỉ có ông em chạy giùm khoảng 170km từ Bắc Cạn về Hà Nội thôi, còn đâu là mình ôm tay lái hết quãng đường còn lại. Tôi hôm qua ngồi bấm bài vợ ngồi kế bên xem lại các clip chuyến đi tủm tỉm cười rồi thỏ thẻ rằng: "Anh ơi 5 năm sau làm lại chuyến nữa nha!"

>>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<<
Qua cuộc thi “Xe & Những chuyến đi”, Otosaigon cùng Icar Vietnam, Mobile Car Care, Camera 360 DCT Việt Nam, Thiên Minh Autosafety, AutobisTín Mỹ Autofilm sẽ đồng hành cùng các bác trên những cung đường du lịch.

Chỉ cần chia sẻ những hình ảnh đẹp và kỷ niệm khi du lịch trên forum “Xe & Những Chuyến Đi” của diễn đàn Otosaigon.com, các bác sẽ có cơ hội nhận được nhiều quà tặng hấp dẫn và giá trị

Xem chi tiết cuộc thi “Xe & Những chuyến đi 2020” tại đây

>>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<<
 

Attachments

Last edited by a moderator:
Hạng B2
3/7/20
269
862
93
40
Em có theo dõi hành trình của anh trên facebook (em biết là do vợ em là đồng nghiệp cũ của chị Vân ;) ), 2 vợ chồng em ngưỡng mộ anh chị quá trời quá đất, để có được hành trình như vậy thì không nhiều người có thể làm được và em xin lưu lại hành trình của anh chị để làm mục tiêu phấn đấu,
Cám ơn anh chị
 
Hạng D
27/7/18
1.083
14.710
113
41
View attachment 2303484

Bài viết sau đây dựa trên chuyến hành trình của vợ chồng tôi có tên là " Hành trình ấp ủ sau 20 năm".

#xevanhungchuyendi
#otosaigon

View attachment 2295866

Vì bài không thấy cho đăng clip cho nên bạn nào muốn xem các cung đường đẹp, mạo hiểm và thơ mộng thì vào face của mình nhé đảm bảo không phí thời gian của các bạn đâu: https://bom.to/bme8bO

View attachment 2295863

Hai bức hình phía trên là hình của chiếc xe đã theo mình trong suốt cuộc hành trình này. Nó đã về đội mình hồi tháng 7/2017

Mình không am hiểu về xe lắm nên cũng không dám bình luận nhiều chỉ dám đưa ra vài nhận xét:

** Ưu điểm là chưa bao giờ phải nằm đường mặc dù đã chạy được 180.000km rồi

** Khuyết điểm là trần xe quá thấp đa số ai ngồi vào cũng kêu.
* vì xác định chuyến đi dài ngày nên đã thay nhớt, lọc gió, lọc dầu kiểm tra áp xuất vỏ xe trước khi đi để trên xe cái bơm vỏ xe để dự phòng 7 lít nhớt thêm bộ điếu trên xe xác định sẽ thay nhớt giữa đường nếu không có garage

**Mách nhỏ: Những chuẩn bị tối thiểu cho 1 chuyến đi dài. Quần áo vừa đủ hơi thiếu vì đến Quảng Trị cửa khẩu Lao Bảo đồ Thái rất nhiều và rẻ tha hồ mà mua, thêm mớ móc áo nhôm để phơi đồ trên xe, bếp cồn hoặc bếp ga mini, chục ly mì vì đi đường trong chả biết đâu mà lần. Điện thoại ít nhất 2 cái loại tốt, ít nhất xài 2 mạng kể cả mạng internet tốt nhất là xài Viettel và Vinaphone. Nếu ai ghiền cafe thì mang theo + phin cafe và 1 ấm siêu tốc.

Rất không may cho mình là khi về được 1 tuần mấy thì bị hư điện thoại hình ảnh chuyến đi cũng đi theo máy luôn nhưng vẫn còn may là có gửi đa số hình qua zalo của vợ giờ chỉ còn thiếu ít hình ở Đăklak và qua đó tí thôi.

Ngày đi 31/5 2020 (vừa mới hết giãn cách xã hội nhé) lịch trình dự kiến Sài Gòn - đường 14 - đường Trường Sơn Đông và Tây - đường Hồ Chí Minh - bọc vòng cung từ Tây Bắc qua Đông Bắc - Hà Nội rồi theo đường 1A đi càng sát biển càng tốt rồi về Sài Gòn. Dự tính 30 ngày với phương châm đẹp, ngon thì dừng nghỉ lâu không đẹp có thể qua luôn không ghé.

Ngày xuất phát đúng lịch 31/5 2020 lúc 8h00. Đến Đăklak liên hệ với thổ địa lấy khách sạn ở 2 ngày. Du lịch Đăklak có khu du lịch Buôn Đôn (Buôn Đôn cầu treo nhé) vì chỗ khác là hàng nhái. Tham quan xong ra cửa chỗ gửi xe hỏi quán cơm LÀO. Quán nhiều món ngon và lạ, giá cả vừa phải. Hồ Lắk chắc tại vì vừa hết dịch nên vắng teo đến nhưng không qua đảo...

Lưu ý trên đường gần đến hồ Lắk bên trái có tảng đá rất to gọi là hòn Voi hay tảng đá Voi gì đấy, vào đấy leo lên chinh phục tảng đá này cũng run chân lắm luôn đấy.

View attachment 2296119

Do cao và hiu quá vợ không dám leo lên để chụp nên nhìn trong hình thấy cũng thường thôi.

Tối về lại tp Buôn mê Thuột ăn bún Đỏ, đó đặc sản Đăklak đấy.....
Trả phòng tụi mình đi tiếp lên Măng Đen, thuộc Kon Tum.

View attachment 2295881
(Ảnh nghệ thuật chụp buổi sáng ở măng Đen lúc đang tập thể dục)
Thị trấn Măng Đen đẹp nhưng còn hoang sơ lắm. Khí hậu trong lành mát mẻ gần giống Đà Lạt vậy. Có điều ở đây không có khách sạn mà chỉ có homstay thôi. Buổi chiều hỏi bà chủ homstay chỗ ăn gà nướng cơm Lam vì thị trấn này nhỏ nên chịu khó hỏi là ra thôi.

Ở đây có khoảng 5-6 điểm tham quan nhưng nhà mình chỉ đi đến thác nước gì đó, nhìn rất đẹp...

View attachment 2295926
(Cột mốc ngã ba biên giới Việt Nam - Lào - Campuchia)
Hôm sau tôi di chuyển đến ngã 3 biên giới, đây là nơi mà bộ đội giải phóng thường hay nói rằng "một con gà gáy, ba nước cùng nghe".

Check in xong, cả hai vợ chồng dự định chạy thẳng ra A Sầu A Lưới thuộc Huế. Nhưng mới đến địa phận Đà Nẵng, trời đã gần tối mà theo chị Google Map thì vài tiếng nữa mới đến thị trấn tiếp theo, nhưng lại không biết có nhà nghỉ hay khách sạn nào vừa ý không nên tôi quyết định nhanh là chạy ra thành phố Đà Nẵng.

View attachment 2296110

Những điểm du lịch ở Đà Nẵng chắc mọi người cũng biết rồi nhỉ. Đặc sản thì có Thịt heo 2 da cuốn bánh tráng, Cao Lầu, mì Quảng.... ăn rất ngon miệng.

Tiếp theo nhà mình di chuyển đến Huế tham quan 1 ngày (sau đó còn mua thêm bánh mì, chả lụa các món để ăn trưa vì đoạn này vắng lắm không biết lúc nào mới được ăn trưa).

View attachment 2296115
(Đường đến Khe Sanh, Quảng Trị)
View attachment 2296120
(Bảo tháp, nghĩa trang Khe Sanh, tỉnh Quảng Trị)
View attachment 2296125
(Đường Tây Trường Sơn từ Quảng Trị ra Hà Tĩnh, Quảng Bình)
Đường đẹp, quanh co, nhiều cua tay áo, thường xuyên là vách đứng và vực sâu. Quảng Bình có nhiều thắng cảnh và hang động nổi tiếng nhưng vì vợ sức khỏe không tốt, ít vận động nên leo trèo không được thế là bỏ động Thiên Đường, chỉ đi tàu vào động Phong Nha - Kẻ Bàng. Đường từ Đắklắk đến Quảng Bình thì bao cảnh đẹp luôn nhé, vô cùng hùng vĩ.

View attachment 2296138
(Nhà máy thủy điện Hòa Bình)
Bắt đầu từ đây là các loại cá nướng, gà nướng. Món ăn được nướng theo kiểu đồng bào, ăn bao ngon luôn. Họ ướp với lá Mắc Kén, quả Mắc Mật và những hương vị khác. Vừa lạ, vừa ngon, ăn một lần khó có thể quên được.

View attachment 2296170

View attachment 2296168

View attachment 2296167

View attachment 2297142
(Ruộng bậc thang)
View attachment 2296155
(Đường từ Hòa Bình lên Sơn La)
Thật đẹp, thật hùng vĩ! Nhiều khi mình tự hỏi rằng đất nước chúng ta đẹp thế này, mà sao nhiều người vẫn thích du lịch nước ngoài nhỉ? Tôi là cứ phải đi hết đi kĩ, xong rồi tiếp theo thế nào tính sau.
Tiếp theo là Điện Biên Sơn La rồi đến Lai Châu. Đến đây thì tôi hết nhớ nổi vì mất điện thoại, hình ảnh thì có nhưng không theo thứ tự. Các bạn cứ xem tấm hình nào nhớ thì tôi chú thích nha.
View attachment 2296156

View attachment 2296157
(Đỉnh Ô Quy Hồ chụp từ khu du lịch Rồng Mây)
View attachment 2296171

View attachment 2296158
Cao nguyên đá đồng Văn

View attachment 2296159

View attachment 2296162
(Nhà thờ đá Tam Đảo)
View attachment 2296049

View attachment 2296050
(Vũng Rô)
Hành trình đi hết các tỉnh sát biên giới từ Tây Bắc qua Đông Bắc, đi tới Tuyên Quang, Bắc Cạn về Hà Nội chờ con gái bay ra Nội Bài, hội quân cùng với ba mẹ. Sau đó lại đi tiếp ra Hạ Long, về Ninh Bình, quay lại Huế, Đà Nẵng, ghé Hội An, về Quy Nhơn, ghé Phú Yên, Phan Rang, Phan Thiết rồi về Sài Gòn.

Tổng cộng là 39 ngày đi thiếu vài cây nữa là tròn 8.500 km.

Thật sự là rất nhiều hình, nhiều ý lắm! Nhưng lười bấm quá nên mọi người thông cảm....

Lúc đi 2 người, khi về 3 người, quá lời!

Chỉ có ông em chạy giùm khoảng 170km từ Bắc Cạn về Hà Nội thôi, còn đâu là mình ôm tay lái hết quãng đường còn lại. Tôi hôm qua ngồi bấm bài vợ ngồi kế bên xem lại các clip chuyến đi tủm tỉm cười rồi thỏ thẻ rằng: "Anh ơi 5 năm sau làm lại chuyến nữa nha!"

>>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<<
Qua cuộc thi “Xe & Những chuyến đi”, Otosaigon cùng Icar Vietnam, Mobile Car Care, Camera 360 DCT Việt Nam, Thiên Minh Autosafety, AutobisTín Mỹ Autofilm sẽ đồng hành cùng các bác trên những cung đường du lịch.

Chỉ cần chia sẻ những hình ảnh đẹp và kỷ niệm khi du lịch trên forum “Xe & Những Chuyến Đi” của diễn đàn Otosaigon.com, các bác sẽ có cơ hội nhận được nhiều quà tặng hấp dẫn và giá trị

Xem chi tiết cuộc thi “Xe & Những chuyến đi 2020” tại đây

>>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<<
Tối hôm qua ngồi bấm bài vợ ngồi kế bên xem lại các clip chuyến đi tủm tỉm cười rồi thỏ thẻ rằng: "Anh ơi mình làm đứa nữa nha!"
Thế là .... chúng tôi quyết định đẻ thêm đứa nữa để 5 năm sau đi 4 người :D
 
Hạng C
22/4/12
839
668
108
cứ nhìn hình đi chơi là lại thấy thèm,đợt vừa rồi dính dịch đợt 2 nên em chạy như giặc về lại nơi trú ẩn,chán,mất cả chuyến đi vui vẻ!
 
  • Like
Reactions: Nguyễn Quốc Anh