Hành trình của e bắt đầu .
9:10 AP tại ngã ba Nhơn Trạch .
Rãnh quá 3 em này lại ôm nhau .
Xe Mer ôm...ôm trừ trước đến sau luôn .
Ôm thấy sợ luôn .

9:10 AP tại ngã ba Nhơn Trạch .

Rãnh quá 3 em này lại ôm nhau .

Xe Mer ôm...ôm trừ trước đến sau luôn .

Ôm thấy sợ luôn .

Thêm một chiến hửu xuất hiện . Bác Quan HLV hít kymdan .



Sau hơn 1h di chuyển đoàn đến ngã ba Bà Rịa nghị chân uống cafe đón tiếp thành viên tiếp theo .

Logo chuyến đi lần này .
Sang năm off đồi cát với ML hả anhT.ran nói:Em cũng tiếc, may quá nếu mình có đi cũng...như ko,vì đi thì xe cũng nằm ọp ở resort thôi! Hẹn anh em sang năm !

Bác Định với chiếc GLK mới nhất trong đoàn .

Lại gặp tụi hắn ôm nhau nữa nè .

Hắn tới 3 hệ .


Cọp cha .


Sau 30p chời đợi bác ThanhDen đã xuất hiện .


HLV...

Sữa tươi...

Đường từ Bà Rịa đi PT rất đẹp và vắng .