Hạng B1
28/9/12
70
114
33
Bạn liên hệ với mình.
Sau 2,5h cho bạn tự cầm lái chạy vô tư.
Có ai dám dợt xong vài tiếng mà dám giao xe cho học trò không?
Vấn đề là học chỉ thời gian ngắn mà đủ tự tin, chủ động và được học theo phương pháp tiên tiến.
Thân ái!
Xin anh Long pm em giá học phí và thời gian học mỗi ngày trong tuần nhé. cám ơn anh.
 
  • Like
Reactions: hoangnghidung
Hạng B2
30/12/10
492
337
63
56
Học viên giấu mặt nên chỉ cho thầy chụp có vầy. Chưa học mà cứ hỏi đi hỏi lại có đúng là sau 3h lái ổn không. Vì bị mất niềm tin.
Kết cục là sau 3h 17p dám lái audi và mazda6 luôn.
Nữ chủ spa tại q3 trẻ quá, mới có 24 tuổi.
Hành trình của 1 tài mới đi bổ túc tay lái
 
Tập Lái
19/9/19
19
7
0
có cách nào sửa được cái tâm lý xe phía sau không mấy bác, nghĩa là mình lái mà phía sau có xe khác cứ ôm theo đít là tâm lý của mình bắt đầu dao động, kiểu như không biết mình chạy như vậy có ảnh hưởng gì đến các xe xung quanh không, cảm thấy không có sự tự tin nào các bác ạ, nó mà bóp còi nữa thì ít nhiều cũng làm mình bị cuống.

lúc học thi lẫn có bằng rồi đã dặn lòng trước là sau này phải mạnh dạn cầm lái, không được nhát, thế mà sau 2 chuyến đi thì mình lại bị nhát, mất tự tin cầm lái rồi các bác ạ :(
 
Hạng B2
30/12/10
492
337
63
56
có cách nào sửa được cái tâm lý xe phía sau không mấy bác, nghĩa là mình lái mà phía sau có xe khác cứ ôm theo đít là tâm lý của mình bắt đầu dao động, kiểu như không biết mình chạy như vậy có ảnh hưởng gì đến các xe xung quanh không, cảm thấy không có sự tự tin nào các bác ạ, nó mà bóp còi nữa thì ít nhiều cũng làm mình bị cuống.

lúc học thi lẫn có bằng rồi đã dặn lòng trước là sau này phải mạnh dạn cầm lái, không được nhát, thế mà sau 2 chuyến đi thì mình lại bị nhát, mất tự tin cầm lái rồi các bác ạ :(
Có 2 cách:
1 là bật đèn hazad, khi nào nó hết còi, hết di đuôi thì thôi.
2 là rà thắng nhẹ cho đèn hậu đỏ, vài lần là cha đó hết còi.
Cách 3 là chỉ dành cho phụ nữ: đạp gấp thắng!!!!
 
  • Like
Reactions: phanhxongdong
Hạng D
29/3/17
1.405
11.284
113
View attachment 751411
Mình mới lấy bằng hồi tháng 4/2017 (tại TT Hoàng Gia) nhưng do công việc nên cũng ít có thời gian cầm vô lăng nhiều nên kinh nghiệm thực tế khi tham gia giao thông gần như là bằng con số 0. Mình cũng hay lên diễn đàn xem các bài bình luận, đánh giá của các bác về việc bổ túc tay lái và hôm đó vô tình thấy được bài chia sẻ của bác @cafe888 đi tập bổ túc tay lái với anh @hoangnghidung (tên thật của anh là Long).

Thế là mình liên hệ với anh Long qua email vào cuối tháng 5, định là cuối tháng đi bổ túc luôn nhưng đùng 1 cái nhà có việc nên lần lựa mãi đến tận hôm qua 16/07/2017 thì mình mới có dịp được bổ túc tay lái cùng với anh Long được (do trưa ngày 15/7 mình mới liên hệ anh Long, anh có lịch bổ túc tay lái cho 1 mem bên Quận 2, nên mình quyết định đi bổ túc tay lái chung vào sáng ngày 16/07 luôn).

Hành trình tu luyện bí kíp cho tài mới:
  • 7h sáng bắt đầu rời khỏi nhà và bắt đầu hành trình vô cùng gian nan, vất vả khi phải leo cầu, chui hầm để đến được nhà anh Long bên Quận 2 (nhà em ở Quận 4 các bác ợ) :p:p:p
  • Sau thời gian ăn sáng, cafe này nọ rồi 8h là bắt đầu các bài tập thực hành với anh Long:
  • Đầu tiên là ngồi trong xe và tập xoay vô lăng bằng 1 tay từ chậm rồi đến nhanh dần, hết xoay bên trái rồi đến bên phải để quen tay.
  • Sau khi có cảm giác xoay vô lăng bằng 1 tay rồi thì thực hành bài đã học: rẽ trái, rẽ phải, căn đường, lùi xe nhìn gương chiếu hậu,...
  • Sau thời gian gần 1h30 phút thực hành các chiêu thức xoay vô lăng 1 tay thì tiến về cao tốc Long Thành - Dầu Giây để cảm nhận thực tế cảm giác chạy cao tốc là như thế nào. Do đoạn đường cao tốc từ Mai Chí Thọ đến Quốc lộ 51 quá ngắn, mình chưa cảm nhận được nhiều thế là chiến luôn đoạn còn lại tới Dầu Giây. (Theo kế hoạch ban đầu của mình là sẽ thẳng tiến Vũng Tàu hít gió biển tí rồi quay về, nhưng khi rẽ vào Quốc lộ 51 chạy được khoảng 5km với tốc độ 80km/h thấy cũng bình thường thôi, thế là thay đổi quyết định, quay đầu lại ra cao tốc chạy tới Dầu Giây rồi quành lại cho sướng) :D:D:D:D.

Kết thúc buổi tập bổ túc tay lái là 14h chiều với nhiều cảm xúc lâng lâng khó tả khi đạp gần lút cán trên cao tốc :D:D:D:D
Mình lấy bằng từ 2015, chả đụng xe ngày nào, hôm rồi lấy xe ông anh alo bảo xe e e cứ chạy sợ gì, thế là phi 1 mạch ct sg-tl về quê, giờ cũng tạm gọi là lụa rồi...rảnh cứ ngâm cứu kn trên ytb vài bữa học mẹo thui....