Hồi tết xuyên Việt e có đi ngang qua ĐL.
Với e và GĐ thì ĐL giờ chỉ ăn, ngủ, nghỉ mà thôi.
Thường thì sáng thứ 6 e đi, trưa chủ nhật về, ngủ 2 đêm là đủ. E thường ở Sammy, 4* phòng 2 giường mua qua Chudu khoảng 800k/đêm, buffet sáng ở đây ngon.
e thường ghé dê Ngân HBT và các điểm quen, quà mua về là chuối tại chợ ĐL và hoa ở Dalat Hasfarm. Dọc đường ghé Lan&Hưu ăn uống nghỉ ngơi.
Bây giờ có CT và QL20 sửa lại thì thời gian chạy khoảng 6 tiếng, 1 tiếng nghỉ ngơi dọc đường nữa là 7.
Với e và GĐ thì ĐL giờ chỉ ăn, ngủ, nghỉ mà thôi.
Thường thì sáng thứ 6 e đi, trưa chủ nhật về, ngủ 2 đêm là đủ. E thường ở Sammy, 4* phòng 2 giường mua qua Chudu khoảng 800k/đêm, buffet sáng ở đây ngon.
e thường ghé dê Ngân HBT và các điểm quen, quà mua về là chuối tại chợ ĐL và hoa ở Dalat Hasfarm. Dọc đường ghé Lan&Hưu ăn uống nghỉ ngơi.
Bây giờ có CT và QL20 sửa lại thì thời gian chạy khoảng 6 tiếng, 1 tiếng nghỉ ngơi dọc đường nữa là 7.