nhà em về đến Đồng xoài là 16h chiều nhưng đoạn còn lại tưởng hoàn tất sớm thì hóa ra lại về muộn.
lý do là đoạn này em không biết đường, điện thoại thì không để ý để bé chơi hết pin. chỉ còn lại cái đt nghe gọi không có ứng dụng nào cả. cũng may trước khi đi em nghiên cứu đường xá hết rồi nên dừng xe hỏi đường về Huyện Dầu tiếng rồi từ đầu tiếng hỏi đường về TP Tây Ninh.
cuối cùng 20h tối em cũng đến được nhà ông bà ngoại ở TP Tây ninh.
có mỗi tấm hình ở Dầu tiếng em phải vừa lái vừa gọi hỏi đường, có tí vi phạm GT mong các bác thông cảm
lúc này chắc bà cả cũng đói meo rồi nên chụp bị rung, hì hì
lý do là đoạn này em không biết đường, điện thoại thì không để ý để bé chơi hết pin. chỉ còn lại cái đt nghe gọi không có ứng dụng nào cả. cũng may trước khi đi em nghiên cứu đường xá hết rồi nên dừng xe hỏi đường về Huyện Dầu tiếng rồi từ đầu tiếng hỏi đường về TP Tây Ninh.
cuối cùng 20h tối em cũng đến được nhà ông bà ngoại ở TP Tây ninh.
có mỗi tấm hình ở Dầu tiếng em phải vừa lái vừa gọi hỏi đường, có tí vi phạm GT mong các bác thông cảm
lúc này chắc bà cả cũng đói meo rồi nên chụp bị rung, hì hì