Chuyện đời đôi khi thật tréo ngoe . Cái xui của người này lại mang đến cái hên cho người khác . Chuyện của em thế này :
Cách đây khoảng nữa tháng , thằng em kết nghĩa phát hiện ra cái bằng lái nó hết hạn gần ...10 tháng mà nó không hay . Thế là nhờ....Cò . 1 ông cho giá 5 chai , 1 ông cho giá 3 chai 2 . Quyết định nhờ ông thứ 2 đi đổi cái mới .
Từ đó đến nay nay , hôm nào đi đâu có em là em phải làm tài xế cho nó . Chạy mệt em cằn nhằn nó suốt vì có cái bắng lái mà cũng để hết han....đúng là lơ ngơ như con bò ....đội nón ...Tội nghiệp nó không dám ho he nữa lời .
Rồi có người bạn mua xe mới . Một chiếc FFe bé bé xinh xinh ...số tự động . Ông bạn mua xe nhưng chưa có bằng lái . Em lại được cái vinh hạnh bóc tem con vợ 2 của bạn mình . Hai anh em leo lên em nó , chạy về nhà an toàn dù .....em mới chạy xe số AT lần ...đầu . Cất xe xong , dặn dò người bạn phải cẩn thận , đừng chay xe đi đâu xa ....
Hôm sau em chở vợ chồng Con trai và 2 Đứa cháu nội lên SG chích ngừa . Lúc về tới ngã ba Nhơn trạch thì nghe ngơời bạn gọi điện cho con trai em hỏi số bằng lái , ngày cấp v.v... là em biết có chuyện dính dáng đến chiếc xe mới lấy về hôm qua . Y như rằng chút sau có tin nhắn : .........................".Mai nhờ đem xe xuống hãng làm lại nhé "
Sáng mai hôm ấy .........một buổi sáng đầy sương thu và gió lạnh , tôi lặng lẽ lái chiếc xe thiếu 1 tai ...đi trên con đường với nhiều đôi mắt nhìn theo ...ái ngại . Hic hic ...Đến nơi sữa chữa , mấy kỹ thuật viên ngạc nhiên vì mới hôm qua em ...oanh oanh sao giờ ...liệt liệt . '" Sao vậy chú ? " Tại chú không quen số tụ động " Em phải nhận lỗi về mình chứ biết làm sao .
Phần kiểm tra thiệt hại nhanh chóng được thực hiện . Đến phần làm tường trình em móc bằng lái đưa cho nhân viên Công ty .
_Chú ơi , Bằng lái chú hết hạn rồi
_Làm gì có . Em tự tin khẳng định .
_Đây nè chú ! Hết hạn gần ....3 tháng rồi .
Em lật đật mang kiếng vô , cầm cái băng lái đưa sát mới thấy ghi : Ngày hết hạn 27/5/2012 .
Lúc đó em gác chuyện của người bạn sang một bên và nhanh chóng tìm phương án tháo gỡ khó khăn cho mình trước .
Phải nhờ hổ trợ của nhóm SOS của Otosaigon thôi .
Em gọi cho bác Ha sonato .
Sau khi kiểm tra nick và nhận người quen , bác Ha Sonato nói băng em dù hết hạn nhưng chưa phải thi lại phần lý thuyết vì luật giờ đã thay đổi .Cứ đi đổi ,đừng nhờ cò kéo làm gi tốn tiền .
Vậy là em phần nào yên tâm .
Hôm qua , thứ hai em khăn gói lên SG .Đến 111 Tân sơn nhì , trường dạy lái xe Tiến bộ .Vào phòng đổi bằng lái lấy 1 tờ đơn để sẵn ở bàn , điền tên và dán ảnh 3x4 vào .
Qua dãy nhà A mua 1 tờ giấy khám sức khỏe và lệ phí khám hết 42.000 Vnd .
Biết mắt mình rất kém nên em lanh quanh kiếm xem có con Cò nào lo chuyện này không mà chẳng có
Bấm bụng vào chỗ khám sức khỏe thấy có 2 bác sĩ ( hoặc Y Sĩ ) nữ đang ngồi làm việc . Em nộp đơn vào .
và được khám ngay lập tức .
_ Anh che 1 bên mắt lại đi . Bs bảo .
_ Anh đọc chữ này được không ?
_ Không ạ . Em trả lời
_ Vậy chữ này ?
_Cũng không đọc được luôn ạ !
Đến khi chỉ những hàng chữ to như con gà mái phía trên thì em mới đọc được .
_ Mắt anh yếu quá . Có 6/10 à
_ Dạ tôi biết . Nên tôi xin xuống hạng B2 có được không BS ?( Em đang sử dụng bằng dấu C )
Tờ khám SK của tôi được chuyển sang bà BS bên cạnh . Bà này điệu bà cố luôn .He he .
_ Anh suy nghĩ kỹ chưa ?
_ Dạ nghĩ gì ạ ?Tôi giã vờ không hiểu .
_Thì việc xuống hạng B2 đó .
_ À ! Tôi suy nghĩ mấy đêm liền rồi . Tự nhiên em cà khịa luôn . BS cứ cấp cho tôi bằng B2 , già rồi đâu có làm ăn gì được nữa mà dùng bằng dấu C .
BS tròn mắt nhìn em có vẽ ngạc nhiên .
_Người ta lên hạng không được còn anh lại xin xuống hạng .. Lạ thiệt .
_Chuyện gì cũng có thể xãy ra mà Bs .Em dí dõm .
Cuối cùng vị BS dễ thương cũng đồng ý cấp giấy cho em với một câu thòng : " Nếu qua bên kia có thay đổi ý định xuống hạng thì qua gặp tôi nhé . Tôi sẽ cấp giấy khác cho anh .
Chà ! Thật đúng lương y như Từ mẫu .
Sau khi dán thêm vào phiếu khám sức khỏe 3 tấm hình nữa em đem hồ sơ sang phòng đầu tiên nộp vào .
_Chú ơi ! Chú sang làm lại giấy khám SK đi . Bằng chú hang C mà trong này ghi B2 .
_Không ! Chú xin xuống hạng B2 cháu ơi .
Lại thêm một người nhìn em ngạc nhiên ...
_Chú qua quầy số 2 đóng lệ phí . Bao nhiêu ? Dạ 30.000Vnd .
Cô nhân viên đưa cho em giấy hẹn ghi ngày 21/8/2012 đến nhận bằng .
Mọi việc xãy ra nhanh chóng không thể ngờ . Chỉ trong vòng 10 phút thôi .
Cải cách hành chính muôn năm .
Bây giờ thì em sắp được sở hữu 1 cái bằng có giá trị trong vòng 10 năm . Phẻ re , Chăng còn lo hết hạn nữa nhé .
Ông bạn của em bảo : Tui không làm hư xe thì ông cũng chẳng biết bằng lái hết hạn , Vậy mà cứ vi vu Đà lạt , Phan thiết nữa chứ .
Thằng em kết nghĩa thì nói : Anh chữi em hay lắm , giờ không biết ai chữi anh đây ?
Em chỉ biết cười trừ thôi chứ ...Biết nói gì đây ....khi em sai rồi ....
Vui quá nên lan man chút chút . Mong được các bác OS chia sẻ .
Chúc sức khỏe anh em .