4so7 định gọi sau khi xem ảnh của bác taigia, toàn bộ ảnh trong máy (có thể ngâm nước) của bác đều bị set sai 1 ngày + 1 tháng;
Từ bài trên trở đi ảnh của bác taigia nếu ngày 08/09/2009 các bác hiểu rằng đó là ngày 09/10/2009 nhé, giờ thì chính xác.
Ảnh trên được chụp trước cổng KS Lotus (Sapa), ai cũng hớn hở, hành trang thẻ đeo nghiêm chỉnh
Từ bài trên trở đi ảnh của bác taigia nếu ngày 08/09/2009 các bác hiểu rằng đó là ngày 09/10/2009 nhé, giờ thì chính xác.
Ảnh trên được chụp trước cổng KS Lotus (Sapa), ai cũng hớn hở, hành trang thẻ đeo nghiêm chỉnh
pqm7777 nói:4so7 định gọi sau khi xem ảnh của bác taigia, toàn bộ ảnh trong máy (có thể ngâm nước) của bác đều bị set sai 1 ngày + 1 tháng;
Từ bài trên trở đi ảnh của bác taigia nếu ngày 08/09/2009 các bác hiểu rằng đó là ngày 09/10/2009 nhé, giờ thì chính xác.
Đó là cái tội làm gì không thử trước đó.
BốnMắt nói:bombop nói:Quay ngược lại thời gian 1 chút,
Cái đêm trên tàu của nhóm xuất phát từ HN thật khó quên khi có một cừu non Fiona qua đêm với <h1>4 sói già trên tàu</h1> . Chả sói nào ngủ được vì người này canh chừng người kia, sợ mình đi ngủ trước bị thiệt, đành mang súng ra lau, hiệu chỉnh GPS... đợi đêm đến...
sáng ra mới biết trên tàu <h1>chỉ có 1 sói già, còn lại toàn cừu non.
</h1>
Câu này thật chí lý. He he nhìn cừu non kìa.
PS: Bác cho em hỏi là sao mà 4 số 7 bổng biến thành 7 số 4 thế? Nghe hay nhỉ.![]()
thì cũng như bác Bốn Mắt nếu ra gặp OSHN sẽ bị dập cho thành Chột Mắt thui




trong lúc mọi người đang chuẩn bị hành trang thì em đi "xả nước cứu thân" và tranh thủ shot vài phát:
đèo Trạm Tôn chìm trong sương mù
welcome to thiên đường
đèo Trạm Tôn chìm trong sương mù

welcome to thiên đường

Hành quân
Đây là hình ảnh của các bác thuộc cuối nhóm 1
Rồi đầu nhóm 2...tất cả lầm lũi tiếp bước theo nhịp đập của con tim... Họ băng qua núi cao
Rồi suối hơi... sâu: Hai bác LÂM VIÊN!
HẾT XĂNG & FIONA LE
DURIAN.. 4 SỐ 7
Họ đi mà chưa biết trước mặt là những cái gì? Họ chỉ biết leo Fan, họ tìm hiểu các thông tin của những ngưới khác từ trên mạng internet, từ khắp các nguồn thông tin...Họ chỉ biết Fan là một cái gì đó mà họ muốn chinh phục...
Họ, trẻ có, già có, nam có nữ cũng không thiếu mặt... và tất cả là với một mục tiêu chung cùng nhau đi tới tận cùng của đam mê...
Bước tiếp bước...chân người sau bước tiếp chân người trước, dù chân bạn ngắn hay chân họ dài; dù bân chia to gấp hai chân bạn... bước chân vào những bước chân của người đi trước là sự tiếp bước cho tương lai nhưng mỗi tội đường mưa trơn nên khi bước chân vào những bước chân đó, khả năng bị trơn và trượt sẽ lại tăng lên...
Ven dòng suối
Cô gái Sài gòn đi tải đạn...muôn hát quá mà chẳng đủ sức cất lên lời...
Cô gái (bác) Sapa cũng đi tải đạn...
Đây là hình ảnh của các bác thuộc cuối nhóm 1

Rồi đầu nhóm 2...tất cả lầm lũi tiếp bước theo nhịp đập của con tim... Họ băng qua núi cao

Rồi suối hơi... sâu: Hai bác LÂM VIÊN!

HẾT XĂNG & FIONA LE

DURIAN.. 4 SỐ 7

Họ đi mà chưa biết trước mặt là những cái gì? Họ chỉ biết leo Fan, họ tìm hiểu các thông tin của những ngưới khác từ trên mạng internet, từ khắp các nguồn thông tin...Họ chỉ biết Fan là một cái gì đó mà họ muốn chinh phục...
Họ, trẻ có, già có, nam có nữ cũng không thiếu mặt... và tất cả là với một mục tiêu chung cùng nhau đi tới tận cùng của đam mê...
Bước tiếp bước...chân người sau bước tiếp chân người trước, dù chân bạn ngắn hay chân họ dài; dù bân chia to gấp hai chân bạn... bước chân vào những bước chân của người đi trước là sự tiếp bước cho tương lai nhưng mỗi tội đường mưa trơn nên khi bước chân vào những bước chân đó, khả năng bị trơn và trượt sẽ lại tăng lên...
Ven dòng suối
Cô gái Sài gòn đi tải đạn...muôn hát quá mà chẳng đủ sức cất lên lời...

Cô gái (bác) Sapa cũng đi tải đạn...

Last edited by a moderator:
Xin phép các bác cho em ngược lại thời gian 1 chút. Em mạn phép post máy cái hình cả đoàn chụp trước giờ xuất phát, khí thế hừng hực quyết chinh phục bằng được Fansipan mới quay về!
Cả đoàn với 19 thành viên, 2 hướng dẫn viên Mr. Kiên & Mr. Quyền cùng với 1 cán bộ đi theo đoàn (vì có thông tin tiết lộ đoàn chinh phục Fansipan 09.10 này chuẩn bị hoành tráng quá!), cùng với 10 porter đi theo đoàn.
Fansipan... Fansipan... Fansipan... Âm vang cả núi rừng Tây Bắc!
#1
#2
Cả đoàn với 19 thành viên, 2 hướng dẫn viên Mr. Kiên & Mr. Quyền cùng với 1 cán bộ đi theo đoàn (vì có thông tin tiết lộ đoàn chinh phục Fansipan 09.10 này chuẩn bị hoành tráng quá!), cùng với 10 porter đi theo đoàn.
Fansipan... Fansipan... Fansipan... Âm vang cả núi rừng Tây Bắc!
#1

#2
