Hạng D
22/5/09
1.049
14.273
113
Woa! Thanks bác oldman_saigon
033102flo_1_prv.gif


@all: tracklog ở trên là em đã dung handheld (mượn của bác oldman_saigon) ghi lại suốt chặng đường leo Fansipan của đòan. Và bác oldman_saigon đã dung số liệu này để dựng lại con đường đòan đã đi giúp mọi người có thể nhìn lại tòan cảnh con đường chúng ta đã đi qua.
080402cool_prv.gif
080402cool_prv.gif
080402cool_prv.gif
 
Hạng D
25/7/05
2.875
22
38
WWoooooowwwwwwwww cám ơn bác pvnguyen, nhìn cái tracklog mới thấy nể ACE thành viên đoàn Fansipan 09.10, chúng ta đã đi qua 1 quãng đường rất rất dài để chinh phục đỉnh 3,143m
033102flo_1_prv.gif
 
lee confirmed
Hạng C
14/12/06
984
8
38
63
Thanks oldman saigon & businessman..bõ công các bác chuẩn bị và chốc chốc lại đo đo...
 
Last edited by a moderator:
lee confirmed
Hạng C
14/12/06
984
8
38
63
Hành trình đoàn Fansipan 09.10


Chuyến hành quân chinh phục lại bắt đầu vào khoảng 7h30 theo dự định. Hơn 100 mét đầu đu mình qua rừng trúc với bùn trơn níu kéo nhưng bước chân. (theo em cái này do Mr Kiên đi tắt con đường nên mọi người bẩn hết quần và bùn dơ hết các đôi dày thêm phần tàn tạ...có một đoạn đường sạch sẽ dù phải đi dài hơn)
Rồi chúng tôi trở lại con đường lấy phần lên đèo nhiều hơn xuống dốc. Lên được cái mốc cao thứ 2 trong ảnh (chắc khoảng +2900m) thì thấy cái dốc sâu mịt mù...Mọi người nghỉ chút lấy sức cho đoạn đường tiếp theo này. Taigia nói: Leo mãi tới đây giờ lại xuống thế này thì biết bao giờ mới tới đỉnh đây ta? Không ai trả lời bác vì mọi người đều trong tình trạng phân vân như vậy. Nhìn đoạn dốc đứng đó ai ai cũng ái ngại cho lúc đi...lên. Vâng các bác rất lo xa là vậy...
 
Last edited by a moderator:
O.S.P.D
31/12/03
936
23
28
57
HCMC
Em thấy các bác đi làm em nhớ lại chuyến leo Fan của em nhưng kg đông vui bằng đoàn các bác và các bác trang bị hơi bị ngon đó.
Nhìn hình các bác làm tazan đu dây em sợ quá, lỡ có chuyện gì ai cáng các bác xuống núi và làm chuyến đi mất vui.
 
lee confirmed
Hạng C
14/12/06
984
8
38
63
Rồi khi đã xuống đến hết dốc rồi thì mọi người mới hiểu sao lại chẳng leo lên...Vách đá hoa cương dựng đứng như thế này may mà còn lối đi...tuyệt đẹp. Dừng chân chụp hình...hình như là một cách để mọi người lấy cái cớ cho việc...thở.

4010291597_19bf4431e5.jpg
 
lee confirmed
Hạng C
14/12/06
984
8
38
63
Thử thách được bắt đầu dành cho mọi người đi Fan chính là đoạn cuối cùng này...toàn đoàn đi trong lòng một khe suối giữa hai triền núi... ở đó những tảng đá hoa cương là bậc và rêu xanh là màu sơn. Các đoạn lan can là rế cây rừng nhưng được thiết kế theo trường phái "ngầu hứng"... đoạn có đoạn không, bậc tròn, bậc dẹt, bước cao, bước thấp và độ dốc chắc cỡ 60-65 %...
Chính vì như vậy nên mọi người dùng đến cả tứ chi cho việc dy chuyển... không còn có thời gian cho sự sáng tác ảnh để tập trung vào việc "bò" lên đỉnh núi Fanxi...miệng lầm rầm cầu nguyện: Mong Trời đừng mưa to...chứ bây giờ mà có lũ rừng thì sợ tìm ADN của con ở ..."cuối sông Hồng"... chuyện này đã xảy ra cách đây hơn 10 năm về trước với một thiếu nữ người...Tây.
 
lee confirmed
Hạng C
14/12/06
984
8
38
63
Thế là chẳng phụ công mọi người, Fan lại đón họ trong cơn mưa lạnh ở chỗ quang đãng nhất, có tranh và trong rừng trúc với lớp lớp là khô...
4010292219_c4070b7ed9.jpg
 
lee confirmed
Hạng C
14/12/06
984
8
38
63
Lội trong cái lớp đen đen trên chừng 20 phút giờ đồng hồ thi thấy đỉnh Fan nét nèn nẹt:
4011058946_7199d65737.jpg