#23 Thị trấn Hà Khẩu yên bình, ít người qua lại. Đường xá ở đây bê tông hoá chứ không tráng nhựa đường như ở ta
#24 Có khá nhiều xe mới & ... không có biển số
#25 Chúng tôi được giới thiệu vào khu chợ đao kiếm đồ chơi cá nhân của người Việt (?!). Nào là dao găm, roi điện, dùi cui, súng, sex toy...
#26 Giá cả khá mềm, xách hàng qua biên giới, thậm chí có dịch vụ giao hàng tận nơi... HCM
#27 Ghé vào thăm quan 1 cửa hàng chuyên bán đồ dã ngoại, đồ lính. Giá chát, chát lắm. Gậy leo núi chúng tôi mua ở HN giá ~99k/ gậy, tại đây chào giá toàn trên 200k (cửa hàng nào cũng thế), nhờ có giá của cây gậy leo núi, cả đoàn mới biết là mua ở VN mấy món hàng này rẻ hơn nhiều, chịu khó search Internet 1 tẹo là ra


#24 Có khá nhiều xe mới & ... không có biển số

#25 Chúng tôi được giới thiệu vào khu chợ đao kiếm đồ chơi cá nhân của người Việt (?!). Nào là dao găm, roi điện, dùi cui, súng, sex toy...

#26 Giá cả khá mềm, xách hàng qua biên giới, thậm chí có dịch vụ giao hàng tận nơi... HCM


#27 Ghé vào thăm quan 1 cửa hàng chuyên bán đồ dã ngoại, đồ lính. Giá chát, chát lắm. Gậy leo núi chúng tôi mua ở HN giá ~99k/ gậy, tại đây chào giá toàn trên 200k (cửa hàng nào cũng thế), nhờ có giá của cây gậy leo núi, cả đoàn mới biết là mua ở VN mấy món hàng này rẻ hơn nhiều, chịu khó search Internet 1 tẹo là ra

#28 Chụp ảnh lưu niệm cho bác taynguyen tại quảng trường
#29 Góc phố yên bình với những người trung niên lớn tuổi đang chơi cờ tướng
#30 Xe cảnh sát
#31 Đường sá rộng rãi sạch sẽ, xe 2B không cần nồi cơm điện
#32 Tại thị trấn Hà Khẩu có rất nhiều nhãn hiệu thể thao của TQ, hàng chất lượng khá tốt, nhưng giá cũng 80% Nike, Addidas... Người TQ bắt đầu chú ý đến việc làm thương hiệu, thay vì tập trung SX hàng giá rẻ, hàng nhái trong lĩnh vực trang phục thể thao

#29 Góc phố yên bình với những người trung niên lớn tuổi đang chơi cờ tướng

#30 Xe cảnh sát

#31 Đường sá rộng rãi sạch sẽ, xe 2B không cần nồi cơm điện

#32 Tại thị trấn Hà Khẩu có rất nhiều nhãn hiệu thể thao của TQ, hàng chất lượng khá tốt, nhưng giá cũng 80% Nike, Addidas... Người TQ bắt đầu chú ý đến việc làm thương hiệu, thay vì tập trung SX hàng giá rẻ, hàng nhái trong lĩnh vực trang phục thể thao


#33 Cái ghế bằng nhựa cho em bé trên xe đạp khá sáng tạo & an toàn
#34 Chẳng hiểu sao có rất nhiều bảng hiệu sai lỗi chính tả tiếng Việt như thế này, trên gác là nơi thư giãn pakpak
#35 Loanh quanh Hà Khẩu chẳng có gì thú vị chúng tôi do giá cả quá cao, đoàn dừng lại nghỉ mệt, bác taigia tranh thủ thử dịch vụ đánh giá 2 tệ (1 tệ = 2,700VNĐ)
#36 Vào 1 cửa hàng khác bán đồ chơi Airsoft Gun, giá trên trời
#37 Bác nào biết VN ở đâu bán dép & giày sandal như thế này không ah??

#34 Chẳng hiểu sao có rất nhiều bảng hiệu sai lỗi chính tả tiếng Việt như thế này, trên gác là nơi thư giãn pakpak

#35 Loanh quanh Hà Khẩu chẳng có gì thú vị chúng tôi do giá cả quá cao, đoàn dừng lại nghỉ mệt, bác taigia tranh thủ thử dịch vụ đánh giá 2 tệ (1 tệ = 2,700VNĐ)

#36 Vào 1 cửa hàng khác bán đồ chơi Airsoft Gun, giá trên trời


#37 Bác nào biết VN ở đâu bán dép & giày sandal như thế này không ah??


#43 Phượt gia, cô gái cõng cái ba-lô nhìn nể thật 
#44
#45 Tạm biệt Hà Khẩu, giá cái gì cũng cao
(mỗi đồ chơi súng đạn là giá rẻ)
2 nhóm gồm 19 thành viên gặp lại nhau trước cửa ga Lào Cai, dùng cơm tối tổng kết sơ bộ & chia tay để nhóm các bác HN lên tàu về trước. Nhóm HCM lang thang thưởng thức mát-xa chân Lào Cai
Kết thúc hành trình ngày 4th của đoàn. Mai lại tiếp tục hành trình ngày thứ 5th từ ga Lào Cai về HN, rồi về HCM.
P/S: các bác khác tự do oanh tạc ảnh nhé. Sorry vì nãy giờ 4so7 cướp diễn đàn

#44

#45 Tạm biệt Hà Khẩu, giá cái gì cũng cao


2 nhóm gồm 19 thành viên gặp lại nhau trước cửa ga Lào Cai, dùng cơm tối tổng kết sơ bộ & chia tay để nhóm các bác HN lên tàu về trước. Nhóm HCM lang thang thưởng thức mát-xa chân Lào Cai

Kết thúc hành trình ngày 4th của đoàn. Mai lại tiếp tục hành trình ngày thứ 5th từ ga Lào Cai về HN, rồi về HCM.
P/S: các bác khác tự do oanh tạc ảnh nhé. Sorry vì nãy giờ 4so7 cướp diễn đàn
nhìn khu ẩm thực bác 4số7 chụp em chợt nhớ là em có chụp 1 tấm.
THẮNG CỐ chăng? không giống hôm xuống núi lắm
Tracklog hành trình BẮC HÀ - HÀ KHẨU
tracklog "đi bụi" ở Hà Khẩu

THẮNG CỐ chăng? không giống hôm xuống núi lắm

Tracklog hành trình BẮC HÀ - HÀ KHẨU

tracklog "đi bụi" ở Hà Khẩu
Last edited by a moderator:
Đó là chảo thắng cố đấy bác ạ.businessman nói:nhìn khu ẩm thực bác 4số7 chụp em chợt nhớ là em có chụp 1 tấm.
![]()
THẮNG CỐ chăng? không giống hôm xuống núi lắm![]()

Đồng bào vùng cao có tính sinh hoạt cộng đồng cao. Ngày lễ hội, giỗ chạp, ma chay mỗi người mang đến một thứ thực phẩm gì nhà có, từ miếng thịt, miếng lòng, con gà đến con cá. Tất cả bỏ chung vào một chảo, nấu lên cùng ăn, gọi là thắng cố.
Gặp nhau tại chợ, bạn bè rủ nhau vào hàng ăn bát thắng cố, uống chén rượu ngô rồi chia tay. Đó là văn hóa giao tiếp.

Last edited by a moderator: