Hạng D
25/7/05
2.874
22
38
Thắng cố là món ăn đặc trưng truyền thống của người H'mông. Thịt nấu “thắng cố” được chế biến từ thịt bò, thịt trâu, thịt ngựa và thịt lợn. Các bộ phận như: lòng, tim, gan, tiết, thịt, xương được cho vào chảo nước đun nhừ, có thể cho thêm các loại rau. Khi ăn, chảo vẫn để trên bếp đun, ăn đến đâu múc ra bát đến đó.

Đây là món ăn thường được làm vào các ngày lễ hội, lễ ăn thề bảo vệ rừng, những ngày có đông người như hội làng, dòng họ, hay ở chợ phiên.

Nếu người miền xuôi tự hào vì có phở, thì người miền núi tự hào vì có thắng cố.

Cách làm thắng cố

Thắng cố được chế biến từ thịt lợn, thịt chó, thịt ngựa hay thịt dê. Thịt được làm sạch, cắt thành miếng 1-1,5kg, cho tất cả vào một chiếc chảo to, nêm thêm chút gia vị rồi ninh lên thành món tổng hợp gồm cả thịt, xương, tiết, lòng. Thắng cố mà uống với chút rượu Bản Phố thì còn gì tuyệt hơn nữa. Lợn cắp nách cũng là món ăn không kém phần thú vị. Lợn đàn được đồng bào nuôi thả rông, chúng tự tìm thức ăn cho mình nên mặc dù 6-7 tháng tuổi mà chỉ nặng 8-10kg. Người dân thường lấy dây thừng buộc chân chúng rồi cắp nách ôm xuống chợ bán nên gọi là lợn cắp nách. Thịt lợn này rất ngon: thịt chắc, hàm lượng nạc cao lại rất thơm. Ðặc biệt nhất của món này phải kể đến món nước chấm. Nước chấm thịt lợn cắp nách được chế từ mẻ lọc kỹ chưng với dổi, ớt... tạo thành món nước sệt vừa bùi lại vừa thơm.

Món ăn thắng cố có bán hầu hết tại các chợ của các tỉnh vùng Tây Bắc, Việt Nam. Đặc biệt món thắng cố luôn có tại các chợ phiên.

thangcosapa.jpg


thang%20co1-08.jpg
 
lee confirmed
Hạng C
14/12/06
984
8
38
63
Bác 4 số 7 triển lãm hết các hình ảnh Chợ Bắc Hà thế này rồi thì em sợ tương lai, Bắc Hà không còn thu hút được khách đến nữa mất :D. Bác làm phóng sự khá đầy đủ về phiên chợ vùng cao, mà cũng cần phải nhanh nhanh đi lên chứ dần dần phiên chợ này bị lai căng mất nên mất hết đặc trưng của một phiên chợ của người dân tộc miền Tây bắc...
Nhìn nồi thắng cố hôm ở chợ thích quá, không hẳn vì đói, không hẳn vì chưa được ăn nhưng giá như hôm đó mọi người ăn thử trong chợ để được thưởng thức cái vị, cái không khí, cái quang cảnh... ở đó mới thú vị. Tôi nghĩ mọi người sợ vệ sinh ( cái này người Kinh hay coi trọng hóa...toàn thích ăn chất hóa học :( ) và dù sao số thuốc đau bụng đoàn vẫn còn chưa có cơ hội để...dùng.
 
Tập Lái
17/9/09
6
0
0
thế còn bức hình của Lucky đâu rùi á Hêt xăng ơi !!!!, em nghe nói cũng cận cảnh lắm đóa ! hé hé , nhưng mà làm quả 3D hay 4D gì đó cho bác quay ra thị còn phê nữa
 
Hạng D
25/7/05
2.874
22
38
Windarc nói:
Một chân ở Trung Quốc
Một chân ở Việt Nam
Còn .... ở giữa :D
DSC_0669.jpg

Cái ở giữa mỗi bên thuộc về 1 nước, mà đúng rồi còn gì nữa
Hành trình đoàn Fansipan 09.10


@Fiona Le: bác sắp xếp thời gian vào Nam dự tổng kết nhé, dự kiến chiều tối thứ 6, 30/10/2009. Địa điểm thông báo sau, đang chờ mọi người xác nhận.

@bác taigia: xin phép bác cho 4so7 upload toàn bộ ảnh (được copy từ thẻ nhớ của bác) & post lên OS. Vì từ ga HN đến cuối buổi tổng kết giao lưu OSHN có mỗi mình bác dùng máy thôi ah
Hành trình đoàn Fansipan 09.10


Dear All,
Tình hình là ngân sách đoàn (tạm thu 5tr/ người, tour trọn gói 5 ngày 4 đêm) đang còn khá dồi dào
Hành trình đoàn Fansipan 09.10
, BTC đang kiểm toán lần cuối trước khi gửi mail & chuyển vào TK của các bác. Chịu khó chờ thêm ít hôm nhé
Hành trình đoàn Fansipan 09.10
 
Hạng C
1/10/05
848
58
28
54
pqm7777 nói:
@bác taigia: xin phép bác cho 4so7 upload toàn bộ ảnh (được copy từ thẻ nhớ của bác) & post lên OS. Vì từ ga HN đến cuối buổi tổng kết giao lưu OSHN có mỗi mình bác dùng máy thôi ah
35.gif
Bác Post dùm đi, vi Taigia bận quá. Internet ở nhà thì chậm như rùa.
 
Hạng C
18/5/07
524
4
18
54
FIONA.LE nói:
các cừu non ơi, em nhớ các bác quá , huhu. !

sói ơi, cừu nhớ sói quá. Cừu non đây nè, sói ra ăn thịt đeeeeee :D:D:D