Mình thấy nếu có F đi cùng mà bác đi như vậy sợ F1 không chịu nổi , đi về lấy sức đâu mà đi học nữa
Chơi đi bác, 2010 con gái em 2 tuổi và trai hơn 4 tuổi đi từ hcm đi quảng bình 1200km mất hơn 10-15 ngày gì em ko nhớ, Nha trang, bà nà, phong nha....đủ trò hết.kết quả là em và bx về tới hcm muốn đứt hơi, còn 2 đứa kia ...khỏe re..mấy ngày đi này tụi nó có gì ăn nấy, đường sữa hên xui...gấu cũng sợ tụi nó bệnh nhưng cũng là 1 đợt rèn luyện tụi nó...em nghĩ đừng ngại cho con cái va chạm...cưng quá nó trở nên yếu đuối...mấy cái bệnh sổ mũi nhức đầu thì dễ xử.
 
Hạng F
24/11/13
9.041
53.881
113
E thấy bình thường mà, F1 e 40 tháng là e đạp 3 ngày tới Hà Nội, xong Tây ! Đông Bắc và về SG lại thấy vẩn khoẽ:)
 
Hạng C
5/1/08
718
3.236
93
TP.HCM
Ngày 1 (CN): Vũng Tàu - theo dọc biển (QL55) - Lagi - Theo dọc biển (ĐT719) - Phan Thiết - Mũi Né - theo ĐT716 - Bàu Trắng - Phan Rí cửa - QL1 - Tp. Phan Rang - Cam Ranh - Nha Trang - Tuy Hòa: tổng cộng 522km, dự kiến đi từ 5h ở Vũng Tàu và tới Tuy Hòa là 18h. Ngủ lại Tuy Hòa 1 đêm để nghỉ ngơi.
-> Đi sedan theo đường ra Phan Rí Cửa mà đi 1 mình thì ko nên đi. Thứ nhất là bụi, thứ hai là đường đất xấu. Nghỉ ở Tuy Hòa là vừa tầm rồi. Trên đèo Cả rẽ xuống Vũng Rô đi đường ven biển cũng là 1 lựa chọn. Lái xe thoải mái, tránh đường QL1A đang làm, lại được ngắm cảnh thư giãn. Tuy nhiên đường dài hơn QL1A.
Ngày 2 (thứ 2): xuất phát từ 5h từ TP Tuy Hòa - theo QL1 - Tx Sông Cầu - theo QL1 - đi ngang qua Tp. Quy Nhơn - theo QL1 - tp. Quảng Ngãi - theo QL1 - tp. Tam Kỳ - theo QL1 - tp. Hội An - theo QL1 - Đà Nẵng: tổng chiều dài 402km, dự kiến 15h tới nơi. Đoạn này có nhiều đường quá bác nào hay đi cho mình phương án hay hơn QL1 không nhé. Nhận phòng nghỉ ngơi.
-> Tới Sông Cầu đừng theo QL1 mà nên đi qua cầu Bình Phú vào QL1D đi Quy Nhơn, đường vắng và tránh đèo Cù Mông. Đèo thì không hiểm trở gì nhưng có huông, nên tránh. Từ Tam Kỳ theo QL1 đi thẳng Đà Nẵng chứ đừng vòng xuống Hội An làm gì cho xa. Ngày sau cũng đi Hội An mà.
Ngày 3 (thứ 3): ăn sáng xong khỏang 8h xuất phát lên Bà Nà Hill khoảng 40km, 10h tới nơi. Bác nào cho em hỏi là sedan có đi được lên đó k hoặc có cách nào đi an toàn mà tiện nhất thì share em với nhé. Dự định khoảng 16h sẽ trở xuống và trở về KS nghỉ ngơi.Theo các bác thì có nên ở Bà Nà Hill 1 đêm không hay về Đà Nẵng ngủ tiếp.
-> Bà Nà thì sedan lên bình thường vì có đèo dốc gì đâu. Đường tốt. Nếu tối không xem pháo hoa thì ở lại Bà Nà Hill cũng tốt. Thực ra thì bây giờ ở lại chẳng có khỉ gì chơi ngoài mấy cái trò điện tử mà chổ nào cũng có.
Ngày 4 (thứ 4): tham quan các nơi tại tp. Đà Nẵng đến chiều đi thẳng xuống Hội An luôn (30km), nhận phòng và nghỉ qua đêm tại đây
-> các nơi ở Đà Nẵng có thể đi là : chùa Linh Ứng Sơn Trà, Ngũ Hành Sơn, thánh địa Mỹ Sơn. Đi 3 chổ đó rồi xuống Hội An là vừa đẹp. Trên đường đi Mỹ Sơn ghé bê thui Mười chổ cầu Mống ăn trưa luôn.
Ngày 5 (thứ 5): ăn sáng, 8h sẽ xuất phát đi Quy Nhơn khoảng 309 km. (Trên đường đi sẽ ghé vào Sa Huỳnh khoảng 3h đồng hồ) Theo QL1 như chặn đi trở lại Quy Nhơn, dự kiến là 17h sẽ tới tp. Quy Nhơn. Sẽ cố gắng qua đèo vào ban ngày vì không muốn đi khi trời tối vì chưa quen đường.
-> Từ Đà Nẵng đi Quy Nhơn thì không có đèo nên không phải lo lắng.
Ngày 6 (thứ 6): Tham quan và nghĩ ngơi ở tp. Quy Nhơn.
Ngày 7 (thứ 7): Theo QL1 và đường dọc biển như chặn đi trở về lại tp. Phan Thiết, nghỉ 1 đêm tại đây. Chặn này hết 465km và chạy suốt tuyến, dự kiến 7h xuất phát và 18h có mặt tại tp. Phan Thiết.
Ngày 8 (CN): 7h xuất phát về lại Vũng Tàu theo đường ven biển. 157km và tới nhà khoảng 12h trưa.
Nghỉ ngơi xong lại đi kiếm tiền.
Tổng hành trình: 2000km (800 x 4 = 3.200.000đ xăng; xe mình 800.000đ đi được 500km)
Nghỉ ngơi: Tuy Hòa 1 đêm
Đà Nẵng 2 đêm
Quy Nhơn 2 đêm
Phan Thiết 1 đêm
Tổng: 6 đêm
Như vậy, theo như lịch trình như trên bác nào góp ý giúp e:
1. Đi như vậy có hợp lý k -> Chia đoạn hợp lý rồi. Không mệt mỏi gì đâu.
2. Một mình em chạy (đi với Gấu và F1) có kham nổi không -> Bình thường
3. Nên phân bổ thời gian như thế nào là hợp lý
-> Chạy tối đa 2h. Dừng nghỉ cafe rồi đi tiếp. Nếu không cafe thì dừng đổ xăng xuống khoa chân múa tay cho thư giãn. Đừng để xăng cạn bình khi qua Quảng Ngãi. Nó ko có bán xăng A95 hay 92 đâu. Đổ E5 gặp đúng xe ko xài dc mang họa. Ăn trưa quán xe tải, cứ thấy chổ nào xe tải đậu đông thì vào. Chắc chắn nóng hổi, ngon rẻ.
4. Các đoạn đèo như thế nào
-> Chỉ có đèo Cả, đừng lấn lane, đừng bu đít xe tải. Vạch liền đừng vượt.
6. Có lựa chọn máy bay và tàu hỏa thì nên theo đường nào để tham quan được Quy Nhơn.
-> Lái xe nó có cái thú riêng của lái xe. Không nên so sánh.
7. Mọi ý kiến đóng góp của các bác là sự chọn lựa hành trình hợp lý cho em.
Cám ơn các bác rất nhiều.
Alibaba Chau
Dạo này QL1A đang làm nên đường rất xấu. Đi đường 14 về QL1A cũng là 1 lựa chọn. Hành trình ngắn hơn 100km. Đường 14 cơ bản là tốt hơn 1A nhiều. Lại chơi được ở BMT hoặc Peiku.