DAY 6: HUẾ
LÊ XUÂN HÒA·24 THÁNG 7 2017
Như ~ buổi sáng khác, mình lại làm 1 cú chạy xquanh Huế vào buổi sáng để khởi động cho 1 ngày mới nhiều sự kiện,
qua cầu mới
quán cafe quanh Thành Nội khá dễ thương
Cầu Trường Tiền nhìn từ cầu mới
1 số người dân đã có cữ cafe cho mình khá sớm
đi qua Cửa Thượng Tứ để về nhà
Tiếp tục là tiết mục ăn sáng với món BBH & cafe ở 117 Nguyễn Sinh Cung, quán Mai Uyển
ngồi trong quán, bắt được khoảnh khắc này
uống cafe với AEm nhà Bsi, phiên bản huế: PGS.TS Đặng Thanh & TS. Ngô Đình Châu
chộp được 1 khắc ntn
Buổi trưa, cả nhà thẳng tiến đi lên Kim Long, khám phá Buffet Lunch kiểu Homestay stype Huế, quán Green house của CTy Thăng Long City Tour,
trong lúc đợi đến giờ Lunch thì cả nhà thăm thú cảnh vườn xung quanh của khu du lịch,
bắt đầu chinh chiến với 50 món trong menu for Lunch
Ô B Ngoại tranh thủ chụp bức ảnh
cả nhà mình cũng selfi phát
tới giờ rùi, Lunch thui
ra vườn nghỉ giữa hiệp, cho food trôi đặng vào chiến tiếp
đây là khu vực nhà nghỉ của khu homestay Greenhouse
chụp trước khu vực trồng cây ăn trái lâu năm
cô út đã no đủ & ....#
View nhà ăn chính của Green house
Sau bữa Lunch ứ hự, cả nhà đi thăm đất của Dì Khanh Vo,
chụp hình ngay miếng đất của Dì Khánh
về thui, trời sắp đổ mưa
về đến nhà, gửi xe, mưa to xối xả nên mình bắt ghế ngồi ngay trụ sở CA Phường & ngắm mưa
Nghỉ ngơi chút xíu, vì chút chiều tối hơi bị lubu nhiều việc: thay đồ, đi ăn tối với các Cậu Dì trên quán Chuồn Chuồn Quán, do nha tài trợ Đặng Thanh & Ngô Bích Ngọc phụ trách
Công nhận, gđình mình khộ ghê nơi, ăn chơi tất bật từ sáng -> phia ko nghỉ
2 TS Cậu cháu chụp trước khi nhập tiệc tối
A2 ăn mựa đen răng lun
món bánh khoái cá kình
chiếc cầu nhỏ xinh của quán
mực tươi rói
đậu hũ non bốc khói
cháo cá lóc
tiếp rượu cho các bô lão
kids no rồi thì đi ...cầu khỉ
cơm chiên muối hột
chai thứ 2 trong đêm
bộ đồ lòng mình ưu ái dành cho cô út
sắp phê rùi
Sau 1 ngày tất tả vì...ăn chơi, cũng đã kết thúc nhật ký ngày thứ 6 đầy kỉ niệm của cuộc hành trình,
Ngày mai ntn, mn chờ xem hen....
(còn tiếp)
======
LÊ XUÂN HÒA·24 THÁNG 7 2017
Như ~ buổi sáng khác, mình lại làm 1 cú chạy xquanh Huế vào buổi sáng để khởi động cho 1 ngày mới nhiều sự kiện,
qua cầu mới
quán cafe quanh Thành Nội khá dễ thương
Cầu Trường Tiền nhìn từ cầu mới
1 số người dân đã có cữ cafe cho mình khá sớm
đi qua Cửa Thượng Tứ để về nhà
Tiếp tục là tiết mục ăn sáng với món BBH & cafe ở 117 Nguyễn Sinh Cung, quán Mai Uyển
ngồi trong quán, bắt được khoảnh khắc này
uống cafe với AEm nhà Bsi, phiên bản huế: PGS.TS Đặng Thanh & TS. Ngô Đình Châu
chộp được 1 khắc ntn
Buổi trưa, cả nhà thẳng tiến đi lên Kim Long, khám phá Buffet Lunch kiểu Homestay stype Huế, quán Green house của CTy Thăng Long City Tour,
trong lúc đợi đến giờ Lunch thì cả nhà thăm thú cảnh vườn xung quanh của khu du lịch,
bắt đầu chinh chiến với 50 món trong menu for Lunch
Ô B Ngoại tranh thủ chụp bức ảnh
cả nhà mình cũng selfi phát
tới giờ rùi, Lunch thui
ra vườn nghỉ giữa hiệp, cho food trôi đặng vào chiến tiếp
đây là khu vực nhà nghỉ của khu homestay Greenhouse
chụp trước khu vực trồng cây ăn trái lâu năm
cô út đã no đủ & ....#
View nhà ăn chính của Green house
Sau bữa Lunch ứ hự, cả nhà đi thăm đất của Dì Khanh Vo,
chụp hình ngay miếng đất của Dì Khánh
về thui, trời sắp đổ mưa
về đến nhà, gửi xe, mưa to xối xả nên mình bắt ghế ngồi ngay trụ sở CA Phường & ngắm mưa
Nghỉ ngơi chút xíu, vì chút chiều tối hơi bị lubu nhiều việc: thay đồ, đi ăn tối với các Cậu Dì trên quán Chuồn Chuồn Quán, do nha tài trợ Đặng Thanh & Ngô Bích Ngọc phụ trách
Công nhận, gđình mình khộ ghê nơi, ăn chơi tất bật từ sáng -> phia ko nghỉ
2 TS Cậu cháu chụp trước khi nhập tiệc tối
A2 ăn mựa đen răng lun
món bánh khoái cá kình
chiếc cầu nhỏ xinh của quán
mực tươi rói
đậu hũ non bốc khói
cháo cá lóc
tiếp rượu cho các bô lão
kids no rồi thì đi ...cầu khỉ
cơm chiên muối hột
chai thứ 2 trong đêm
bộ đồ lòng mình ưu ái dành cho cô út
sắp phê rùi
Sau 1 ngày tất tả vì...ăn chơi, cũng đã kết thúc nhật ký ngày thứ 6 đầy kỉ niệm của cuộc hành trình,
Ngày mai ntn, mn chờ xem hen....
(còn tiếp)
======