- Tags
- du lịch
Ăn cơm xong thì về phòng nghỉ ngơi các Bác. Mà Em về sớm quá nên phòng chưa dọn xong
Thế là gửi lại 1 mớ đồ lại Em quyết định cho tụi nhỏ qua khu
Được cái có công viên nho nhỏ cho tụi nhỏ chơi
Cảm nhận của riêng Em là cũng ít trò chơi, thú nuôi cũng ít. Chỉ có điều được cái phong cảnh chill
Giá vé 120k/ người lớn và 70k/trẻ em
Mời các Bác cũng xem nha
Thế là gửi lại 1 mớ đồ lại Em quyết định cho tụi nhỏ qua khu
Sun Valley Farm - Bảo Lộc
Hình như khu này xây biệt thự nghĩ dưỡng hay sao á. Toàn nhà bự bự ko áĐược cái có công viên nho nhỏ cho tụi nhỏ chơi
Cảm nhận của riêng Em là cũng ít trò chơi, thú nuôi cũng ít. Chỉ có điều được cái phong cảnh chill
Giá vé 120k/ người lớn và 70k/trẻ em
Mời các Bác cũng xem nha









Bà xã Em tên Huê đi tìm Em "Huệ". Kakakakaka...đèo đami thật ra vắng dễ đi, nhưng đèo cũng cua liên tục, lái hơi vội là dễ gặp chị huệ lắm ^^
Bác ko ghé thác Zenda, mát mẻ, sống ảo cũng đẹp


Em ko chạy Sedan nhưng Sedan mà đi QL55 thì bà xã bác Huệ cũng hợp líEm chưa lấy trong cam ra video nữa Bác. Nhưng cảm nhận chung cung đường Ql55 này khá đẹp nhất là đoạn qua Bình Thuận. Đèo thì khá ổn áp có nhiều khúc quanh cua, đường vắng, lâu lâu có gia súc chill chill á. Cung đường này có nhiều chổ Camping nhưng Em ko ghé được .
Em chạy 1 mạch lên LQPA luôn
Có điều bx ăn phở bị trúng bột ngọt hay sao á, hay do Em lụa quá. Với lại xã Em cũng hay say xe
Kết quả .....
View attachment 3320367
Cua liên tục mỏi cả tay !
Coi thú + chơi vài trò xong Em cho tụi nhỏ về phòng tắm rửa và nghỉ ngơi
Tầm hơn 6h tối cả nhà đi ăn tối. Cảm nhận của Em là Bảo Lộc ko hối hả và đông đúc như Đà Lạt
Tối đường vắng và quán ăn thường xa trung tâm (Hay Em ko biết chổ ta)
Em chạy lòng vòng 1 hồi mới có chổ ăn xiêng nướng cho tụi nhỏ (lại quên mất ko chụp hình lại)
Tầm hơn 6h tối cả nhà đi ăn tối. Cảm nhận của Em là Bảo Lộc ko hối hả và đông đúc như Đà Lạt
Tối đường vắng và quán ăn thường xa trung tâm (Hay Em ko biết chổ ta)
Em chạy lòng vòng 1 hồi mới có chổ ăn xiêng nướng cho tụi nhỏ (lại quên mất ko chụp hình lại)
Sáng ngày thứ 2 Em dẫn tụi nhỏ đi Tu Viện Bát Nhã tìm lại sự bình yên trong tâm hồn
Công nhận Tu Viện này rộng và mát quá các Bác. Cổ thụ cao to nằm trên đồi nữa nên Em nghĩ là mát quanh năm
Đi ngang check in lâu đài Trắng nữa
Công nhận Tu Viện này rộng và mát quá các Bác. Cổ thụ cao to nằm trên đồi nữa nên Em nghĩ là mát quanh năm
Đi ngang check in lâu đài Trắng nữa












Em ké với, thấy bác up hình Bảo Lộc làm em nhớ ghê. Bảo Lộc đồ ăn ngon, ko xô bồ chen lấn như trung tâm Đà Lạt




QL55 có Đức mẹ Tà Pao và dọc đường nhiều chỗ bán sâu riêng ngon, gần đỉnh đèo nhiều chỗ dừng chân veiw hồ rất rất đẹp ạ.