Có nhiều chổ camping lắm Bác mà Em ko ghé được. Đoạn về Em có ghé mua sầu riêng Đạ Hoai. Cũng ok lắm áQL55 có Đức mẹ Tà Pao và dọc đường nhiều chỗ bán sâu riêng ngon, gần đỉnh đèo nhiều chỗ dừng chân veiw hồ rất rất đẹp ạ.
- Tags
- du lịch
Em có vào mua trà và trò chuyện với Cô bán trà thì được biết gần đó có 1 ngôi chùa Di Đà phong cách Khơ-me. Em cũng tò mò và đi luôn
Nghe nói sau lưng chùa có đường xuống thác 3 tầng
mà bữa đó mưa nên Em ko dám mò xuống
Nghe nói sau lưng chùa có đường xuống thác 3 tầng





Đúng rồi đó bác, em thấy lịch toàn chùa nên em đi 1 cái Tu Viện Bát Nhã, ko đi CHùa Di Đà. Mấy đứa nhỏ đâu có ham hố chùaCon Bé Em nó hỏi : " Ba Ba mình đi chơi hè hay mình đi chùa vậy Ba, 2 ngày đi 3 cái rồi á Ba" . Em thầm nghĩ mắc cười. À mà đúng thiệt. Kakakaak....
Giờ này chắc bác đang du hí Dalat rồi, Bảo Lộc nhiều quán ăn giá ổn, ngon và khá đặc biệt trong khẩu vị riêng có mà Bác. Nếu chiều về, bác còn quay lại Bảo Lộc, em chỉ cho vài chỗ ăn- chơi, cfe, check thú vị. Rất hợp với F1-F2 nhà Bác. Còn chùa, chắc hợp với ông Nội cu cháu rồi!
Cho Em xin thông tin vài chổ nhaGiờ này chắc bác đang du hí Dalat rồi, Bảo Lộc nhiều quán ăn giá ổn, ngon và khá đặc biệt trong khẩu vị riêng có mà Bác. Nếu chiều về, bác còn quay lại Bảo Lộc, em chỉ cho vài chỗ ăn- chơi, cfe, check thú vị. Rất hợp với F1-F2 nhà Bác. Còn chùa, chắc hợp với ông Nội cu cháu rồi!
Rời chùa Di Đà cũng tầm hơn 12h. Cái bụng lại đói cồn cào các Bác ạ
Nghe nói Suối Cát Đại Lào cũng hay ho thế là cả nhà đu đeo theo trend
Mà má ơi xu 1 cái là trời mưa to quá xá. Đường vô suối như đi vô rừng mấy Bác, Em sợ muốn chớt, đã vậy còn lạc đường nữa chớ
Cái đường đúng đi mạo hiểm luôn. Lay hoay 1 hồi mới được suối , mà mưa quá xá.
Tiền vé hình như 50k/ người lớn kèm nước
1 con gà luộc và 1 phần cơm cháy : 450k
Cảm giác nó lạnh vì mưa, gà thì nóng, cơm thì khét. Hết nước chấm mấy Bác
Nghe nói Suối Cát Đại Lào cũng hay ho thế là cả nhà đu đeo theo trend
Mà má ơi xu 1 cái là trời mưa to quá xá. Đường vô suối như đi vô rừng mấy Bác, Em sợ muốn chớt, đã vậy còn lạc đường nữa chớ
Cái đường đúng đi mạo hiểm luôn. Lay hoay 1 hồi mới được suối , mà mưa quá xá.
Tiền vé hình như 50k/ người lớn kèm nước
1 con gà luộc và 1 phần cơm cháy : 450k
Cảm giác nó lạnh vì mưa, gà thì nóng, cơm thì khét. Hết nước chấm mấy Bác

