Chủ đề tương tự
Buổi sáng hôm sau, tranh thủ 1 ngày rảnh, em quyết định làm 1 tour các điểm vòng quanh đà nẵng và Hội An bằng xe máy, nhưng không ngờ hành trình hôm đó giông gió và bão táp hơn em tưởng tượng (cái này thì hồi sau các bác sẽ rõ )
Để chắc bụng thì việc đầu tiên là tráng bụng buổi sáng với món xôi góc đường Lý Thường Kiệt thì phải, quán lề đường nhưng rất đông khách, mà nếu ko đi sớm thì tầm 8h là nghỉ bán, em làm ngay 2 tô cho chắc bụng

Để chắc bụng thì việc đầu tiên là tráng bụng buổi sáng với món xôi góc đường Lý Thường Kiệt thì phải, quán lề đường nhưng rất đông khách, mà nếu ko đi sớm thì tầm 8h là nghỉ bán, em làm ngay 2 tô cho chắc bụng



Điểm đến đầu tiên mà em chọn là Ngũ Hành Sơn
Con đường từ quận Hải Châu ra tới quận Ngũ Hành Sơn phi xe máy tầm 30p với 2 line to vật vã cho xe máy
Cảnh vật 2 bên đường (phương tiện tác chiến IP4s
tranh thủ khoe hàng tí)
đặc biệt ở đà nẵng, đường phía ngoài có 3 line, xe máy 2 line, xe ô tô cũng 2 line (line giữa trộn làn), còn cái line to vật vã phía trong mà nêu ở miền nam thì cho xe máy chạy thì dùng cho xe chạy ngược chiều, không biết có quy định đó ko mà em phi vô toàn bị taxi với tải đấu đầu)
Con đường từ quận Hải Châu ra tới quận Ngũ Hành Sơn phi xe máy tầm 30p với 2 line to vật vã cho xe máy
Cảnh vật 2 bên đường (phương tiện tác chiến IP4s




đặc biệt ở đà nẵng, đường phía ngoài có 3 line, xe máy 2 line, xe ô tô cũng 2 line (line giữa trộn làn), còn cái line to vật vã phía trong mà nêu ở miền nam thì cho xe máy chạy thì dùng cho xe chạy ngược chiều, không biết có quy định đó ko mà em phi vô toàn bị taxi với tải đấu đầu)


Tới Ngũ Hành Sơn rồi
Tham quan ngũ hành sơn, đa số chúng ta chỉ tham quan là ngọn thủy sơn, với đường vào là đường Huyền Trân Công Chúa. Nay những người lớn tuổi, ngại leo núi đã có thể lên núi với phương tiện thang máy (em không ham, leo núi bằng thang máy còn gì là thú vị), nhưng gởi xe máy thì vẫn phải gởi ở nhà người dân chứ không có bãi giữ xe nhá


Tham quan ngũ hành sơn, đa số chúng ta chỉ tham quan là ngọn thủy sơn, với đường vào là đường Huyền Trân Công Chúa. Nay những người lớn tuổi, ngại leo núi đã có thể lên núi với phương tiện thang máy (em không ham, leo núi bằng thang máy còn gì là thú vị), nhưng gởi xe máy thì vẫn phải gởi ở nhà người dân chứ không có bãi giữ xe nhá


Và em bắt đầu hối hận khi tuyên bố leo núi bằng thang máy có gì hay khi leo lên núi với đường dốc như thế này
Nhưng vẫn tranh thủ và bị tranh thủ chộp ảnh làm bằng chứng trước girl :"miềng đã leo lên đớ"
Tượng phật bên vách núi
Ngôi chùa đầu tiên khi leo từ chân núi lên (chùa Linh Ứng (No 11 theo bản đồ)
Bảo tháp cạnh chùa
Biển non nước nhìn từ chùa (lưng chừng núi)
Mục tiêu tiếp theo cách đó 100 bậc thang là vọng hải đài
Tranh thủ chộp hình luôn
Lại tiếp tục leo trèo

Nhưng vẫn tranh thủ và bị tranh thủ chộp ảnh làm bằng chứng trước girl :"miềng đã leo lên đớ"


Tượng phật bên vách núi

Ngôi chùa đầu tiên khi leo từ chân núi lên (chùa Linh Ứng (No 11 theo bản đồ)

Bảo tháp cạnh chùa

Biển non nước nhìn từ chùa (lưng chừng núi)

Mục tiêu tiếp theo cách đó 100 bậc thang là vọng hải đài

Tranh thủ chộp hình luôn


Lại tiếp tục leo trèo

Qua cánh cổng đá
Những dòng chữ khắc trên đá, mà em hem biết tiếng Bông nên chịu thua chả biết tên cổng là gì
điểm chiến đấu tiếp theo: động Vân Thông (Van Thong cave
)
Làm dáng tiếp

Những dòng chữ khắc trên đá, mà em hem biết tiếng Bông nên chịu thua chả biết tên cổng là gì

điểm chiến đấu tiếp theo: động Vân Thông (Van Thong cave


Làm dáng tiếp

Qua cái động này, thì có một khe nhỏ để leo lên tới đỉnh vừa 1 người chui, em dù biết thân hình mình rất chuẩn men
nhưng vẫn ham hố mò lên. Lại leo trèo
Và cảnh tượng đầu tiên đập vào mắt em là cái này
Và cái nắng như đổ lửa. Nhưng bù lại thì view toàn cảnh đúng là hết chỗ chê
Ngọn mộc sơn thì phải
Ngọn này em quên là kim sơn, hỏa sơn hay thổ sơn rồi
Em đang nghía khu nào có thể quy hoạch làm resort được nhỉ
Biển Non nước nhìn từ ngũ hành sơn đẹp tuyệt, quy hoạch của Đà nẵng cũng rất tốt


Và cảnh tượng đầu tiên đập vào mắt em là cái này


Và cái nắng như đổ lửa. Nhưng bù lại thì view toàn cảnh đúng là hết chỗ chê

Ngọn mộc sơn thì phải

Ngọn này em quên là kim sơn, hỏa sơn hay thổ sơn rồi

Em đang nghía khu nào có thể quy hoạch làm resort được nhỉ


Biển Non nước nhìn từ ngũ hành sơn đẹp tuyệt, quy hoạch của Đà nẵng cũng rất tốt



Vì thời gian có hạn, đồng thời 2 tô xôi cũng sạch sẽ, em đành hạ sơn vào lúc 12h30 phút
Nhìn đường xuống núi mà ngán ngẩm
Trên đường hạ san tranh thủ ghé nghía chùa tam thai
Tam quan chùa
Kinh pháp cú
Cong cong mái chùa
Tên chùa mới làm sau này, tam quan thì theo ao hồ nói là làm từ thời Minh Mạng, cho công chúa em vua tu tại núi này
Bonus một em gái Đà Nẵng xinh tươi, em tính làm quen nhưng ku bạn đi theo không cho, đành dùng súng mới 55 250 bắn tỉa vậy

Nhìn đường xuống núi mà ngán ngẩm


Trên đường hạ san tranh thủ ghé nghía chùa tam thai

Tam quan chùa

Kinh pháp cú

Cong cong mái chùa

Tên chùa mới làm sau này, tam quan thì theo ao hồ nói là làm từ thời Minh Mạng, cho công chúa em vua tu tại núi này

Bonus một em gái Đà Nẵng xinh tươi, em tính làm quen nhưng ku bạn đi theo không cho, đành dùng súng mới 55 250 bắn tỉa vậy

Rời Ngũ Hành Sơn, theo con đường trước mặt, em tiến về đất Quảng Nôm với câu ca dao
"Đất Quảng Nam chưa mưa đã thấm
Rượu Hồng Đào chưa ngấm đã say"
Tiếc là lần này không có thời gian nên em ko có cơ hội uống thử rượu Hồng Đào
Cách Ngũ Hành Sơn 30 km chính là Phố cổ Hội An
Nơi đây xưa vốn là hải cảng giao thương nước ngoài đầu tiên của VN, được hình thành từ thời vương quốc Chân Lạp, với các mặt hàng được mua bán là gốm sứ đi khắp thế giới mà theo các di tích khảo cổ, có các thuyền buôn tới từ Nhật Bản, Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha, Nam dương quần đảo....nên đặc trưng đầu tiên của Hội An là bến tàu, với những con tàu được vẽ mắt dài và xếch như mắt cá mập, khác với các tàu thuyền trong đất liền, vẽ đôi mắt ca sấu do người xưa tin rằng, vẽ đôi mắt của các loài ác thú dưới nước sẽ xua đuổi được các loài thủy quái khác và sẽ tìm được đường đi an toàn nhất trên sông, biển (em nhớ mang máng thế, các bác đừng ném đá em tội nghiệp

)
"Đất Quảng Nam chưa mưa đã thấm
Rượu Hồng Đào chưa ngấm đã say"
Tiếc là lần này không có thời gian nên em ko có cơ hội uống thử rượu Hồng Đào
Cách Ngũ Hành Sơn 30 km chính là Phố cổ Hội An

Nơi đây xưa vốn là hải cảng giao thương nước ngoài đầu tiên của VN, được hình thành từ thời vương quốc Chân Lạp, với các mặt hàng được mua bán là gốm sứ đi khắp thế giới mà theo các di tích khảo cổ, có các thuyền buôn tới từ Nhật Bản, Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha, Nam dương quần đảo....nên đặc trưng đầu tiên của Hội An là bến tàu, với những con tàu được vẽ mắt dài và xếch như mắt cá mập, khác với các tàu thuyền trong đất liền, vẽ đôi mắt ca sấu do người xưa tin rằng, vẽ đôi mắt của các loài ác thú dưới nước sẽ xua đuổi được các loài thủy quái khác và sẽ tìm được đường đi an toàn nhất trên sông, biển (em nhớ mang máng thế, các bác đừng ném đá em tội nghiệp



