Hạng B2
7/7/05
140
1
18
RE: Hành trình một lần đi tìm công lý!

@bác tuấndq: xin hỏi bác có phải là luật sư đào Tuấn không ạ
 
Hạng D
7/1/06
2.258
50
38
hamburger hill
RE: Hành trình một lần đi tìm công lý!

Thanks bác Force đã cho biết thêm 1 trong những chuyện trời ơi đất hỡi ! Bác k phải lái xe chính thức của CQ thì ôm xe chi cho mệt ?
Lảo bác gặp chưa chắc là Chủ tịch Xã. Vì Xã = Phường. Ở đô thị,dân trí cao, nên vai trò Phường hơi mờ nhạt. Còn nông thôn, Xã hét ra lửa đó !
Nói chung,rừng nào cọp nấy ; nhập gia tùy tục. Biết sao giờ !
 
Hạng B2
8/2/06
296
246
43
Sông
RE: Hành trình một lần đi tìm công lý!

Nhiều bác không muốn thích nghi môi trường bàn dai vãi...
 
Lờ... đờ :-D
18/9/04
3.594
98.522
113
RE: Hành trình một lần đi tìm công lý!

Trích đoạn: SUV67

@bác tuấndq: xin hỏi bác có phải là luật sư đào Tuấn không ạ

Không bác ạ! Tui mà là luật sư thì ối người khổ!!! :D
 
Hạng F
13/1/06
13.889
35.952
113
RE: Hành trình một lần đi tìm công lý!

Trích đoạn: LongVehicle

Nhiều bác không muốn thích nghi môi trường bàn dai vãi...

Bác container ơi, " môi trường" hiện nay ô nhiễm lắm. Anh em " bàn dai " tí cho bỏ bực dọc thôi chứ chưa hẳn nghĩ là từ đó nó sạch. Buồn bác nhỉ.
 
Tập Lái
16/6/05
8
0
0
RE: Hành trình một lần đi tìm công lý!

Em làm kỹ thuật thương mại nên nhiều lúc thích lấy xe đi tiếp khách cho nó tiện, chứ đi cùng mấy ông lái xe gặp phải ông nhiều chuyện là hết mất mánh:D
 
Hạng F
13/1/06
13.889
35.952
113
RE: Hành trình một lần đi tìm công lý!

Trích đoạn: Force

Em làm kỹ thuật thương mại nên nhiều lúc thích lấy xe đi tiếp khách cho nó tiện, chứ đi cùng mấy ông lái xe gặp phải ông nhiều chuyện là hết mất mánh:D
Hương hoa ở đời cho người 1 tí là xong ngay, lại ít rầy rà như bác đã gặp hihi
 
Tập Lái
14/2/06
2
0
0
RE: Hành trình một lần đi tìm công lý!

tôi lần trước cũng bị dính ở tam điệp xe mình từ hà nội hướng thanh hóa đã qua ngã ba khoảng 5 mét thìhai ông bà đọ 55 tưổi đèo nhau rẽ trái trước đầu xe tôi vì họ rẽ bất ngờ lên mình đạp phanh nhưng chác chưa sát vát..ông cầm lái tông thảng vào badosoc còn bà vợ bay len kính xe.đưa bà vợ vào viện rồi cả hai xe vào công an thị xã.hôm đó loanh quanh ở viện mãi may mà bà đó chỉ gãy chân hai vợ chồng đó cũng biết là sai nên không nói gì cả mình quay lại công an hỏi tình hình thì mấy chú đó bảo cứ yên tâm vài ngày nữa theo dõi xem bà đó thế nào đã ,mình cũng biết không trông chờ gì ở mấy chú đó nên ở lại tam điệp đêm đó hôm sau lại vào viên với bà kia ông chồng bà ấy nói bà ấy là lao động chính ở nhà? đành phải bơm tạm 5 lít và nói mình không mang theo tiền và xin phép về hn.về nhà được mấy ngày thì ông chồng lại gọi điên báo bà vợ chuẩn bị về nhà ,lại phải khăn gói vào tam điệp hai bên tự hòa giải xe ai người ấy sửa mình hỗ trợ thêm 4 triệu ok hòa giải xong kéo nhau ra công an ông ấy bị phạt ít tiền rồi lấy xe ra sau đó mấy chú nói với mình:may cho mày đấy bọn tao tác động nhiều gia đình đó mới chịu hòa giải đó!!! (chó má quá )bây giờ mày định thế nào?mình cũng biết điều :hai anh cầm 5 lít uống nước
cho:ít thế có phải hai đứa bọn tao đâu còn đội trưởng ,đội phó...
em hết sạch tiền rồi ,đền hết rồi còn đâu
cho:mày xem có quen ai không hay mày vay hai ông bà đó đi!!!
cho:bọn tao di ăn cơm đây?
mình cố tình giả vờ không hiểu ý mặc kệ không mời mọc gì cả thêm bữa bia nữa thì bỏ mẹ,buôichiều quay lại
cho:bọn tao đang bận mày ra ngoài chờ đi
chờ đợi chán chê ,đành vào nói thôi hai anh thông cảm giúp cho em!
chó :mày cứ về hà nội đi trời dang mưa phùn thế này chưa kt được phanh mấy hôm nưa mày lên đây!
đành phải giả vờ đi quay đạn sau đó quay lại :thôi hai anh càm giúp 1t em hết khả năng rồi
mai viết tiếp nhé buồn ngủ quá