Tập Lái
22/1/23
28
135
28
e cũng bồ kết cx8 mà vk chưa duyệt nâng cấp, đành chạy xpander
Em thì nghĩ xe nào cũng ngon nếu mình hiểu, sử dụng hết công năng và lái xe an toàn. Chỉ cần cả gia đình cùng đi, cùng có những trải nghiệm trên những hành trình an toàn thì xe nào mình cũng thấy thích và yêu.
 
Tập Lái
22/1/23
28
135
28
Tính ra trên OS cũng có cỡ chục anh đi cx8 , rất muốn đi như bác chủ nhưng time ko cho phép nên nhà em chỉ đi ngắn ngày thôi. Đi xa mới thấy cx8 nó đáng tiền hơn cx5 :)
Nhà em cũng quyết định đi chuyến này vì nhiều lý do:
- Muốn cho trẻ con có thêm trải nghiệm;
- Giá vé máy bay quá đắt (tính ra đi xe giảm được gần 1 nửa chi phí mua vé máy bay);
- Đặc thù công việc của em thì có thể linh động thời gian nghỉ Tết một chút :D;
- Thời tiết và không khí những ngày giáp Tết thật sự phù hợp cho các chuyến xuyên Việt (em đã định hè mới đi nhưng sẽ nắng nóng hơn nhiều);
- Và lý do cuối cùng, cũng quan trọng nhất là nhà em muốn về quê ăn Tết :D:D:D
 
Tập Lái
22/1/23
28
135
28
Nếu mình đi chắc cả tháng mới về nhà. Còn nhiều cảnh đẹp, món ngon thưởng thức. Chạy xe là chủ yếu thì chắc ở nhà luôn.
Đúng rồi bác ạ, nếu có nhiều thời gian và tiền thì em cũng muốn đi trong cả tháng để thưởng thức cảnh đẹp và món ngon :D
 
Hạng D
24/2/20
4.622
7.671
113
37
Cx8 vận hành êm hơn, mượt hơn cx5. Đặc biệt là không say xe như cx5. Gia đình 4 người đi chơi xa thì hợp lý, êm đẹp rộng rãi, tăng tốc ngon do có chế độ sport. Cao tốc vắng xe em chạy 110-120 là bình thường dù full tải:p
Em chạy full tải mà chạy 120 thì máy gào như chó thở, còn 2vc 2 đứa con nhỏ nhiều khi em đạp lên 150 :)
 
Chỉnh sửa cuối:
  • Like
Reactions: PMH82
Hạng D
24/2/20
4.622
7.671
113
37
Nhà em cũng quyết định đi chuyến này vì nhiều lý do:
- Muốn cho trẻ con có thêm trải nghiệm;
- Giá vé máy bay quá đắt (tính ra đi xe giảm được gần 1 nửa chi phí mua vé máy bay);
- Đặc thù công việc của em thì có thể linh động thời gian nghỉ Tết một chút :D;
- Thời tiết và không khí những ngày giáp Tết thật sự phù hợp cho các chuyến xuyên Việt (em đã định hè mới đi nhưng sẽ nắng nóng hơn nhiều);
- Và lý do cuối cùng, cũng quan trọng nhất là nhà em muốn về quê ăn Tết :D:D:D
Qúa tuyệt rồi bác ạ, nếu đã có đủ điều kiện kinh tế lẫn time thì cứ tận hưởng thôi. Cái cảm giác lái xe về quê ăn tết khi vợ con ngủ và nghe nhạc xuân thì tiền cũng ko mua được :)
 
Hạng D
24/2/20
4.622
7.671
113
37
an toàn trên hết anh ởi, sự cố không thể lường trước, lốp vỏ , xe khác ....
Ngày xưa em cũng nghĩ như bác cần xe mạnh làm cái quái gì nhưng khi chạy qua con EX của anh trai em đã nghĩ khác. Con EX chạy 120 cảm giác như con cx8 của em chạy 80 vì độ đầm chắc, sức mạnh động cơ hay độ kiểm soát volang nó hơn hẳn. Con xe xịn mà chạy 80-90 trên cao tốc thì mua làm gì uổng tiền :)