- Status
- Không mở trả lời sau này.
Hóng bác. Em sắp dẫn một đoàn 2 xe đi nên bác cho em xin hình ảnh, thông tin đường xá đoạn từ Phan Thiết ra Cam Ranh luôn. Tks bác.
Đến Biên Hòa, bắt đầu nếm cảnh chật chội bởi xe xe và toàn xe
Đến Trảng Bom thì trời nhấp nhô sáng. Bắt đầu thấy chè đậu quải dzồi
Cái chỗ này là sát thủ đầu mưng mủ. Tốn cả xe tải tiền đầu tư nhưng nghe đâu hổng xài được
Khổ, cúp đầu tạt đít cũng thường thôi
Các em tan ca, như đàn chim giời

Đến Trảng Bom thì trời nhấp nhô sáng. Bắt đầu thấy chè đậu quải dzồi


Cái chỗ này là sát thủ đầu mưng mủ. Tốn cả xe tải tiền đầu tư nhưng nghe đâu hổng xài được

Khổ, cúp đầu tạt đít cũng thường thôi

Các em tan ca, như đàn chim giời

Bác chờ tí, em sắp chửi mấy thằng khốn làm đường. Không đẹp không ăn tiền cho mà xemHóng bác. Em sắp dẫn một đoàn 2 xe đi nên bác cho em xin hình ảnh, thông tin đường xá đoạn từ Phan Thiết ra Cam Ranh luôn. Tks bác.
Trạm thu phí chỉ để làm nhiệm vụ thu phí. Câu chúc này hoàn toàn miễn phí
Làn thu phí tự động OBU vắng tanh, nhưng nó vẫn bán vé lẻ. Còn mình thì đứng xếp hàng đếch dám bẻ tay lái qua làn bên vì sợ mất bánh mì
Tóm lại. Phí đường bộ cũng như xăng dầu hay điện, anh có quyền không mua còn tôi đếch biết anh là thằng quái nào

Làn thu phí tự động OBU vắng tanh, nhưng nó vẫn bán vé lẻ. Còn mình thì đứng xếp hàng đếch dám bẻ tay lái qua làn bên vì sợ mất bánh mì

Tóm lại. Phí đường bộ cũng như xăng dầu hay điện, anh có quyền không mua còn tôi đếch biết anh là thằng quái nào
Attachments
-
50,5 KB Đọc: 81
Bắt đầu con đường đau khổ ( thực tình là không dám chụp hình nhiều vì sợ hết pin máy chụp hình)
Từ Bình Thuận trở đi, cải tạo nâng cấp QL1 gần như toàn tuyến
Ba hồn chín vía - Thăng ở đâu ghé đây xem giúp em. Đuổi cổ hết mấy thằng này giúp thần dân đi Anh, làm vầy thì khi nào mới xong hả anh???
Tui không dám đếm, bởi vì nếu có đếm thì chắc số CN còn ít hơn bọn tạp vụ bên tui

Từ Bình Thuận trở đi, cải tạo nâng cấp QL1 gần như toàn tuyến
Ba hồn chín vía - Thăng ở đâu ghé đây xem giúp em. Đuổi cổ hết mấy thằng này giúp thần dân đi Anh, làm vầy thì khi nào mới xong hả anh???

Tui không dám đếm, bởi vì nếu có đếm thì chắc số CN còn ít hơn bọn tạp vụ bên tui

Tạt lon mà dậy nổi 5h e cũng phục bác đó.Bọn nhỏ thi thố xong. Rảnh rỗi sinh nông nổi làm quả Nha Trang cho máu.
Cứ nghĩ đang khủng hoảng kinh tế, dân ta phải tiết kiệm nên ít đi chơi. Dịch vụ sẽ có nhiều nơi khuyến mãi vừa bán vừa cho.
Tống đồ lên xe, Nha Trang tiến thẳng. Dự kiến đi lúc 3g sáng, tối trước bị bọn xấu dụ tạt lon quá mạng dậy không nổi
5g khởi động xe mà 5g15 mới rời khỏi nhà
View attachment 92921
Xăng còn khoảng 50 lít. Số Km báo trên đồng hồ chạy được 388km( cái này nói sau)
View attachment 92922
Lúc đi, trời đã hửng sáng và người ta đã đi tập thể dục. Đây là cái dở nhất nếu đi xa mà chọn thời điểm này
View attachment 92923
- Status
- Không mở trả lời sau này.