Hạng F
16/4/08
7.464
2.743
113
Màu ghế mà bác Hà vừa may gọi là màu gì vậy bác? Có phải màu xám đen không nhỉ?
Và cái vô lăng là bác may chổ bác Phong luôn hay sao vậy bác?
 
Hạng D
17/1/11
2.191
218
63
Đồng Tháp
Kết thúc có hậu nhỉ, cuối cùng bác Hà cùng vợ 2 sống đến răng long đầu bạc........giống chuyện cổ tích.....chúc mừng bác Hà nhé
Bác ở cách anh Dũng bao nhiêu mile ( hehehe), nếu gần thì chạy qua cho bác Dũng chim ngưỡng cho đỡ nhớ vợ 2, bác ấy thèm xxx vợ 2 lắm rồi. bây giờ mà bác ấy được ngồi sau vô lăng chắc bác ấy sướng điên luôn đó
 
Hạng F
17/3/11
6.865
244
63
Núi rừng tây nguyên
Le Nguyen nói:
Kết thúc có hậu nhỉ, cuối cùng bác Hà cùng vợ 2 sống đến răng long đầu bạc........giống chuyện cổ tích.....chúc mừng bác Hà nhé
Bác ở cách anh Dũng bao nhiêu mile ( hehehe), nếu gần thì chạy qua cho bác Dũng chim ngưỡng cho đỡ nhớ vợ 2, bác ấy thèm xxx vợ 2 lắm rồi. bây giờ mà bác ấy được ngồi sau vô lăng chắc bác ấy sướng điên luôn đó
trời bác Hà ở cách nhà bác Dũng 60 mile đường đèo dốc
 
Hạng B2
28/7/08
451
17
18
41
Gia Lai
Thank các bác nhiều.
Màu ghế nội thất là mầu xám đen đó bác, em may nệm, bọc vô lăng, lót sàn với may tay thắng ở chỗ bác Phong hết.
 
Chi Hội Trưởng HFC
19/12/08
18.851
3.970
113
57
chắc cà đao
hagialai nói:
Thank các bác nhiều.
Màu ghế nội thất là mầu xám đen đó bác, em may nệm, bọc vô lăng, lót sàn với may tay thắng ở chỗ bác Phong hết.
vậy là chuẩn rồi
 
Chi Hội Trưởng HFC
19/12/08
18.851
3.970
113
57
chắc cà đao
pghaiau nói:
Le Nguyen nói:
Kết thúc có hậu nhỉ, cuối cùng bác Hà cùng vợ 2 sống đến răng long đầu bạc........giống chuyện cổ tích.....chúc mừng bác Hà nhé
Bác ở cách anh Dũng bao nhiêu mile ( hehehe), nếu gần thì chạy qua cho bác Dũng chim ngưỡng cho đỡ nhớ vợ 2, bác ấy thèm xxx vợ 2 lắm rồi. bây giờ mà bác ấy được ngồi sau vô lăng chắc bác ấy sướng điên luôn đó
trời bác Hà ở cách nhà bác Dũng <span style=""color: #ff0000;"">60 mile </span>đường đèo dốc
60 miles hay 60mm
 
Hạng F
17/3/11
6.865
244
63
Núi rừng tây nguyên
toyota cresta nói:
pghaiau nói:
Le Nguyen nói:
Kết thúc có hậu nhỉ, cuối cùng bác Hà cùng vợ 2 sống đến răng long đầu bạc........giống chuyện cổ tích.....chúc mừng bác Hà nhé
Bác ở cách anh Dũng bao nhiêu mile ( hehehe), nếu gần thì chạy qua cho bác Dũng chim ngưỡng cho đỡ nhớ vợ 2, bác ấy thèm xxx vợ 2 lắm rồi. bây giờ mà bác ấy được ngồi sau vô lăng chắc bác ấy sướng điên luôn đó
trời bác Hà ở cách nhà bác Dũng <span style=""color: #ff0000;"">60 mile </span>đường đèo dốc
60 miles hay 60mm
chắc là miles :D hôm nay bị bác Toy bắt giò