Hạng B2
18/3/15
350
511
93
Mình đi SG (ngay Phú Hữu)-Movenpick Cam Ranh hôm 24 AL mất 8 tiếng rưỡi do đường đông. 26AL quay lại SG thì 4 tiếng 15 phút đường bình thường. Mình đi không dừng nghỉ dọc đường.
 
  • Like
Reactions: thichmexe
Hạng B2
14/12/14
319
4.355
93
Moon
Hành Trình Sài Gòn-Nha Trang 28 tết

Mình chạy hôm 28.
5 tiếng 20p bao gồm 4 lần dừng mỗi lần 10p.
 
Hạng B2
26/5/08
303
99
28
tphcm
Ngày mai mùng 1 mình cũng đi Nha Trang, không biết dọc đường đoạn Vĩnh hảo Cà Ná có nhà hàng ăn uống nào mở cửa không nhỉ. Chắc phải chuẩn bị sẵn đồ ăn.
 
Hạng D
13/11/15
1.651
3.708
113
Ngày mai mùng 1 mình cũng đi Nha Trang, không biết dọc đường đoạn Vĩnh hảo Cà Ná có nhà hàng ăn uống nào mở cửa không nhỉ. Chắc phải chuẩn bị sẵn đồ ăn.
Cà Ná quán sáng M1 họ vẫn mở bán, có lẽ họ bán xuyên suốt Tết, tuy nhiên những ngày đặc biệt thì xe nên có thức ăn nhẹ, nước uống, giấy..

cao tốc Dầu giây - Cà ná dọc tuyến đường dừng ở làn khẩn cấp thì mùi khai nước đái bốc lên nồng nặc, mặt đường cao tốc Phan thiết- Cà Ná gồ ghề, xấu hơn cả cuốc lộ, lái như cảm giác cỡi ca nô
 
Hạng B2
26/5/08
303
99
28
tphcm
Cà Ná quán sáng M1 họ vẫn mở bán, có lẽ họ bán xuyên suốt Tết, tuy nhiên những ngày đặc biệt thì xe nên có thức ăn nhẹ, nước uống, giấy..

cao tốc Dầu giây - Cà ná dọc tuyến đường dừng ở làn khẩn cấp thì mùi khai nước đái bốc lên nồng nặc, mặt đường cao tốc Phan thiết- Cà Ná gồ ghề, xấu hơn cả cuốc lộ, lái như cảm giác cỡi ca nô
Mình có ghé quán Vĩnh Hảo Cà Ná, vẫn mở cửa đón khách bình thường mùng 1 tết nhưng gió lớn lắm, sợ dọn đồ ăn lên gió thổi bay... nên lại chạy tiếp tới NT luôn