Thảo Luận Chung Hành trình Saigon - Qui Nhơn

Hạng B2
3/12/12
229
5
18
67
HUNG BK nói:
sevenseat nói:
Cám ơn các bác đã chia sẻ. Em xin báo cáo các bác hành trình em đã đi:Ngày đi: thứ 6, 16/8. Xuất phát lúc 3h sáng tại chung cư An Lộc tới Phan Thiết lúc 7h (không kẹt xe vì đi quá sớm :)) sau đó chạy thẳng ra Cà Ná ăn sáng lúc 9h. Từ Cà Ná chạy ra Cam Ranh ăn ở quán Cầu mới lúc 12h30. Nghĩ ngơi tới 2h em chạy ra Qui Nhơn (đường hơi xấu có nhiều sóng trâu) nghĩ chân trên đèo Cả và khi xuống đèo Cả trời bắt đầu tối, lần đầu đi nên chạy không nhanh với lại xe chạy bắc nam cứ toàn chơi đèn Pha tới Qui Nhơn là 7h30 tối tại Royal Resort. Ngày về: chủ nhật em xuất phát lúc 9h sáng dọc đường ghé Đại Lãnh, Cà Ná, các điểm dừng chân và về tới nhà 1h đêm.


Kính nể Bác chủ, Bác đi lần đầu vậy thì quá chuẩn rồi. E mới đi NT về, 5g xuất phát ở Suối Tiên, tới NT 6g chiều. E đi đông f1 nên nghỉ nhiều. Nếu mình e chạy SG-NT (chạy và chạy, k tạt ngang ghé dọc) chắc khoảng 10 tiếng, kể cả ăn uống 2 tiếng.

Hôm 30/4 em cũng xuất phát như vậy.. Kết quả: tới Quy Nhơn 11h đêm. Cảm giác vượt đèo Cả trong đêm . Trời mưa lớn, sấm sét ầm ầm .. Em không bao giờ quên
 
Hạng D
hiennguyen06 nói:
HUNG BK nói:
sevenseat nói:
Cám ơn các bác đã chia sẻ. Em xin báo cáo các bác hành trình em đã đi:Ngày đi: thứ 6, 16/8. Xuất phát lúc 3h sáng tại chung cư An Lộc tới Phan Thiết lúc 7h (không kẹt xe vì đi quá sớm :)) sau đó chạy thẳng ra Cà Ná ăn sáng lúc 9h. Từ Cà Ná chạy ra Cam Ranh ăn ở quán Cầu mới lúc 12h30. Nghĩ ngơi tới 2h em chạy ra Qui Nhơn (đường hơi xấu có nhiều sóng trâu) nghĩ chân trên đèo Cả và khi xuống đèo Cả trời bắt đầu tối, lần đầu đi nên chạy không nhanh với lại xe chạy bắc nam cứ toàn chơi đèn Pha tới Qui Nhơn là 7h30 tối tại Royal Resort. Ngày về: chủ nhật em xuất phát lúc 9h sáng dọc đường ghé Đại Lãnh, Cà Ná, các điểm dừng chân và về tới nhà 1h đêm.


Kính nể Bác chủ, Bác đi lần đầu vậy thì quá chuẩn rồi. E mới đi NT về, 5g xuất phát ở Suối Tiên, tới NT 6g chiều. E đi đông f1 nên nghỉ nhiều. Nếu mình e chạy SG-NT (chạy và chạy, k tạt ngang ghé dọc) chắc khoảng 10 tiếng, kể cả ăn uống 2 tiếng.

Hôm 30/4 em cũng xuất phát như vậy.. Kết quả: tới Quy Nhơn 11h đêm. Cảm giác vượt đèo Cả trong đêm . Trời mưa lớn, sấm sét ầm ầm .. Em không bao giờ quên
Lần này mình đi không có mưa mà trời nóng. Nghe bác tả mà thấy cảm giác rất Yomost vì mình đã chạy khu này gần tối :)
 
Hạng F
7/4/09
12.426
6.649
113
HCMC
www.flickr.com
Em chuẩn bị đi Huế đây. Dự tính sẽ nghỉ đêm ở Quy Nhơn. Không ngờ các bác tới Quy Nhơn trễ như vậy. Bác chủ đi tới 14 tiếng cho đoạn đường 650km. Sao lâu vậy bác???
 
b:z confirmed
Hạng D
24/11/09
1.129
52
48
sevenseat nói:
Cám ơn các bác đã chia sẻ. Em xin báo cáo các bác hành trình em đã đi:
Ngày đi: thứ 6, 16/8. Xuất phát lúc 3h sáng tại chung cư An Lộc tới Phan Thiết lúc 7h (không kẹt xe vì đi quá sớm :)) sau đó chạy thẳng ra Cà Ná ăn sáng lúc 9h. Từ Cà Ná chạy ra Cam Ranh ăn ở quán Cầu mới lúc 12h30. Nghĩ ngơi tới 2h em chạy ra Qui Nhơn (đường hơi xấu có nhiều sóng trâu) nghĩ chân trên đèo Cả và khi xuống đèo Cả trời bắt đầu tối, lần đầu đi nên chạy không nhanh với lại xe chạy bắc nam cứ toàn chơi đèn Pha tới Qui Nhơn là 7h30 tối tại Royal Resort.

Ngày về: chủ nhật em xuất phát lúc 9h sáng dọc đường ghé Đại Lãnh, Cà Ná, các điểm dừng chân và về tới nhà 1h đêm.
quá hay luôn, em note lại hành trình của bác :)
 
Hạng F
13/1/06
13.889
35.952
113
Joseph_Nguyen nói:
Em chuẩn bị đi Huế đây. Dự tính sẽ nghỉ đêm ở Quy Nhơn. Không ngờ các bác tới Quy Nhơn trễ như vậy. Bác chủ đi tới 14 tiếng cho đoạn đường 650km. Sao lâu vậy bác???

Chạy như thế cho thảnh thơi, có thể rút ngắn thơi gian còn 12g nhưng mệt vì đường ko tốt lắm.
 
Hạng D
Joseph_Nguyen nói:
Em chuẩn bị đi Huế đây. Dự tính sẽ nghỉ đêm ở Quy Nhơn. Không ngờ các bác tới Quy Nhơn trễ như vậy. Bác chủ đi tới 14 tiếng cho đoạn đường 650km. Sao lâu vậy bác???
Em chạy đúng tốc độ đó bác chưa vượt quá tốc độ cho phép. Nhưng em nghĩ 2 chặng khá lâu từ 1h - 2h (vì em có F1 mới 9 tháng). Tối thì em chạy chậm hơn qui định. Chúc bác đi Huế thượng lộ bình an nhé. Nhớ chia sẻ cung đường tư Qui nhơn ra Huế nhé