Đi xe Escape mà vào Sixth Senses thì cập kênh quá.
Phải Mẹc mới được hả Thánh... vại là em đúng rồi...mấy lần em đi ở đó em đều cất escape, mướn Mẹc Sprinter chở đi ko hà...

Đi xe Escape mà vào Sixth Senses thì cập kênh quá.
May cho anh là kịp lên đây mở thớt nhé !Ụ, bị gạt. Ngày chỉ 2 chuyến Ra/Vô:
Sáng 9:03cano đưa vô bờ, Chiều 15:30 chở ra 6sene.
Vậy nhậu gì được ngoài phố.
May là có vác theo chai rụ.
View attachment 2267532View attachment 2267533View attachment 2267534
Hố gì ta ???Nhà có hầm hay sao có cái hố gì giữa nhà lạ quá vậy anh
Phải Mẹc mới được hả Thánh... vại là em đúng rồi...mấy lần em đi ở đó em đều cất escape, mướn Mẹc Sprinter chở đi ko hà...
![]()
Hỏi ké: Em đc nghỉ 4 ngày thì có nên xách xe chạy SG- Đà Nẵng ko các anh? Em đi với người yêu và em cũng chưa chạy tuyến SG-SDN bao giờ
He he. Vô bị nói : tài xế ngủ bên bờ, k được ra vịnh đâu anh ơi. Làm vợ phải dắt tay lên ca nô.Đi xe Escape mà vào Sixth Senses thì cập kênh quá.
Nhìn nó cập kênh lắm, nhìn như anh @anlao123456 đi MBZ vào Park Hyatt vậy. Haiza!
He he. Vô bị nói : tài xế ngủ bên bờ, k được ra vịnh đâu anh ơi. Làm vợ phải dắt tay lên ca nô.![]()
Chắc do tướng anh nhìn bần bần với đen đen chứ rì ?!He he. Vô bị nói : tài xế ngủ bên bờ, k được ra vịnh đâu anh ơi. Làm vợ phải dắt tay lên ca nô.![]()
Ngon rồi, khi nào về hú em qua làm lại bộ cửaGo go.
Đi chuyến này về bán xe luôn. He he
View attachment 2266971
Làm biếng xách xe đạp theo.
View attachment 2266972