Tập Lái
3/11/19
12
21
3
Vui đi, đâu cũng vậy. Cá nhân " hột vịt lộn" là ngon nhất.
 
Hạng D
8/10/14
2.171
31.547
113
Quên, 5am xuất phát thì ăn sáng ở LKhanh là k khả thi vì chỉ mới 6:30.
Sao ta ? K lẽ đạp tới PThiet luôn.
Tới phan thiết thì muộn quá, tới ngã ba 46 tìm quán mì quảng Tân phúc , ăn.
 
  • Like
Reactions: Liembk and Ban
Ban confirmed
Hạng D
9/5/12
1.794
72.136
113
Tới phan thiết thì muộn quá, tới ngã ba 46 tìm quán mì quảng Tân phúc , ăn.
Đã saved vô GGmap.
Sao search k thấy ta ?
p/s: vẫn méc Xếp. :mad:
 
Chỉnh sửa cuối:
  • Haha
Reactions: michau83
F.A confirmed
Hạng C
18/9/14
641
50.677
93
Ăn sáng ở Long Khánh: mì quảng hoặc hủ tiếu xương 2 tô
Ăn trưa ở biển cà ná : thấy quán nào đông thì chui xe vô. Ăn hải sản ngon và bình dân
Ở 6s nếu thik nhậu thì nhớ mang theo rượu và ít mồi khô. Nhà hàng ở đây ko có rượu ngon và giá cả khá mắc so với mặt bằng chung 5*
Đợt đi 3ae ghé dọc khu Cà Ná e ko nhớ tên quán, đi buổi tối cũng có xe đậu đông nên tấp vô, định ăn cơm phần bình thường thôi rồi đánh nhanh rút gọn. Thằng e nghe chủ quán rỉ rả món tôm rim gì đó, cứ tưởng là tôm rim mằn mặn đĩa nhỏ ăn cơm như bình thường. 30p sau quán mang ra đĩa tôm nhìn éo dám ăn luôn. Con tôm nó to như con tôm sú đỡ đại, tầm 30-35 con, chế biến giống tôm rang muối trong SG, ăn nhạt ko mùi vị sure 100% tôm đông nạnh. Nghĩ thầm trong bụng thôi chết cm rồi vô nhầm trạm máy chém, lát ra nó tính tiền 3-4 chai thì hộc máu. May sao bill có 1tr2 hú hồn chim én nhưng vẫn tức vì phí. Khách kế bên thấy bàn e mang đĩa tôm rim ra ngay nập tức kêu quán hủy order món đó ngay :D:D:D