Chủ đề tương tự
Ngày đăng:
Đi đường này hơi vất vả chút nhưng cũng có cái hay.View attachment 1658613 Hôm qua 28/6/2018 đi đám giỗ quê vợ ở Bình Đại, Bến tre. Lúc đi Ql1A, cầu Rạch miễu thấy ùn ứ xe khá lâu, nên lúc về cũng muốn khám phá miền sông nước nên đi qua Gò công bằng phà Bình Tân ngay cửa biển Bình Đại, sau đó đi thêm phà Tân Long sang Gò công rồi theo QL50 về TpHcm.
Đường nhỏ, mất thời gian, nhưng qua miền sông nước bạt ngàn cũng thú vị
Mời các Bác vào chém gió thêm...
Đi đường này hơi vất vả chút nhưng cũng có cái hay.
Chỗ bác nói tôm rẽ ở xả nào bác?cho e địa chỉ đi trải nghiệm bác ơiTôm càng rẻ lắm các Bác, tôm khá to, khoảng 10 mấy con kg, giá 250, tôm sú cũng rẻ, qua cồn Tân Phú Đông nuôi tôm bát ngát, trồng xả cả cánh đồng bất tận, nướng tôm lai rai rất thú vị và “ hạt dẻ”...
Chỗ bác nói tôm rẽ ở xả nào bác?cho e địa chỉ đi trải nghiệm bác ơi
Em tưởng Tiền Giang qua Long An có cầu Mỹ Lợi gì đó thông xe rồi mà ta...