Hạng B2
7/1/21
199
527
93
39
Chào mọi người,

Lại là mình ELDER PUMA đây, tiếp nối những bài chia sẻ về các nơi mình đã đi qua, nay mình xin chia sẻ về hành trình Trekking, cắm trại đêm lại vườn quốc giá Bù Gia Mập. Hành trình 2 ngày 1 đêm.

treking Bu Gia Map avar.jpg


Đường đi: Từ SG, di chuyển tới DT741 và cứ chạy xuyên suốt sẽ tới vườn quốc gia Bù Gia Mập, đoạn đường này đẹp, vắng xe và cũng ổn để các loại xe có thể lưu thông tốt.
Mình đi vào đúng đỉnh điểm mùa mưa, nên đường vào rừng lầy lội, khó đi, tuy nhiên tạo nên 1 chuyến đi ấn tượng và khó phai lắm ạ, chụp ếch liên tục.

Cung đường này trekking cũng nhẹ nhàng nếu trời khô, cũng phù hợp cho các bé từ 8t trở lên có thể đi tốt. mình đi mùa mưa, nên quãng đường vào rừng phải bịt kín mít vì "Vắt" nó đầy đường luôn, tổng kết chuyến đi mình bị 3-4 con cắn và hút máu tay, chân, lưng, nhưng do đi nhiều rồi, bị cắn thì bắt ra, Vắt ở đây phải nói là nhiều vô kể, nó đưa cái vòi lên nghoe nghoe tìm đối tượng để chích, tiếc là mình quên chụp lại các khoảnh khắc ấy vì mưa liên tục cả ngày, nên ko xài dt được.

Hành trình Trải Nghiệm Trekking Vườn Quốc Gia Bù Gia Mập - Bình Phước. Hành trình 2 ngày 1 đêm


Book Tour dẫn đường: Vì đây là rừng quốc gia, và cũng mới mở cửa cho du khách tham quan, vì vậy các bạn cứ liên hệ trực tiếp BQL rừng quốc gia nhé, họ sẽ hướng dẫn cụ thể cho mình nhiều sự lựa chọn.

Đoan đường xuyên rừng Quốc Gia phải nói là tuyệt đẹp (QL14C) tuy nhiên mình đi thì do mưa bão, cây đổ ven đường rất nhiều, các bác lái xe nên chú ý tránh va quệt nhé.

Có ít hình mời các bác thưởng thức

z4926553704802_fa6f9adf63631a747fdc7b4aba8430eb.jpg


Trên đường đi, các bạn sẽ chạy qua tượng đài chiến thắng Phước Long - trong chiến dịch Tổng tiến công 1975
Check in tượng đài nào
20230729_101127.jpg
20230729_101340.jpg
20230729_102534.jpg

Đường cũng vắng xe và khá dễ đi
20230729_102829.jpg
VideoCapture_20231129-155158.jpg
z4926546824673_682e60689c5d1e392d0d1087bc636fed.jpg
z4926546806975_2c62bec16e53ea2f9851b2fd06338117.jpg
20230729_135756.jpg

20230729_150059.jpg

20230729_150437.jpg
VideoCapture_20231129-155221.jpg
20230729_151128.jpg
20230730_101114.jpg
VideoCapture_20231129-155025.jpg
VideoCapture_20231129-155057.jpg

Cây Gõ Đỏ, một loài cây quý hiếm, gãy ven đường, theo lời các anh Kiểm Lâm, cây này thuộc diện bảo tồn, có gãy cũng để yên đó, không được đụng vào, phải công nhận cái màu nó đẹp dã man, chụp bằng điện thoại không thể thấy hết được sự sặc sỡ đó.
20230729_143245.jpg
20230729_140018.jpg
z4926546780671_27352005405bd5ca3369217d59c8dc3e.jpg


Nhìn tắm thấy thư thái vậy thôi, chứ vắt dưới suối nhiều lắm á, mình tắm chút lên bị cắn vào lưng hehe.

20230729_160700.jpg
20230729_161107.jpg
20230729_161112.jpg
20230730_093817.jpg
20230730_094344.jpg
Hành trình Trải Nghiệm Trekking Vườn Quốc Gia Bù Gia Mập - Bình Phước. Hành trình 2 ngày 1 đêm
Hành trình Trải Nghiệm Trekking Vườn Quốc Gia Bù Gia Mập - Bình Phước. Hành trình 2 ngày 1 đêm
z4926546797415_bb05cb0d17c5b88a737a2a30f3f9917f.jpg


Láng trại, lều được làm sàn cách mặt đất cũng cao, nên ngủ cũng khá ổn, có điều mưa to suốt đêm nên cũng ớn vụ lũ quét, mình ngủ ngay bờ suối luôn, Buổi sáng với mì gói là tuyệt phẩm, các anh dẫn đoàn và kiểm lâm nấu ăn khá ngon, dễ thương cực kỳ. Tối còn mời rượu mình nhậu đến say mèm luôn, do tối chỉ có đèn loe loét và lo ăn nhậu nên ko có chụp hình keke
VideoCapture_20231129-155232.jpg


Tổng kết hành trình.
Chuyến đi này phù hợp với người có sở thích trèo đèo lội suối, không ngại dơ, té đau, vắt, và sự hoang vu đáng sợ về đêm của rừng già. Người có thể lực tốt chút vì đi bộ và leo trèo khá nhiều, phải mang vác ba lô nặng.
Về mình vứt bỏ luôn đôi giày vì không có khả năng giặt và tái sử dụng :)))

Có một kỷ niệm khó phai trong chuyến đi này là: Đoàn đang đi đoạn rừng vắng, mình đi gần cuối, cách anh kiểm lâm chốt đoàn tầm 10m, đang đi giữa rừng thanh vắng, bỗng vang lên 1 tiêng "rầm" long trời lở đất kéo dài tầm 5s, mình và anh kiểm lâm như đứng hình, xịt keo 1 chỗ, trong đầu mình lúc đó hiện ra 1 ý nghĩ là có con cọp hay con Gấu nào đó lao từ rừng già ra tấn công, vì anh kiểm lâm bảo rừng này CỌP, BEO còn, nên thật sự lúc đó mình nghĩ thôi xong phim. Sau 5s kinh hoàng đó, mình lại nghe thêm 1 cái rầm to hơn lúc nãy thì mới biết rằng mình còn sống, các mình 5m, 1 khúc thân cây to gần cả trăm ký nó gãy và rớt từ trên cao xuống. Mình và anh Kiểm lâm nhìn nhau thở hổn hển, ảnh nói : "may chưa tới số chết, vì chỉ cần ảnh đi nhanh xíu hoặc mình đi chậm 1 xíu là cói như xong đời, khúc cây đó đè thì ko thể sống được, ảnh nói do mùa này nó vậy chứ mùa khô ko có gì. Vì thế nếu ai yêu thiên nhiên, thích khám phá và có chút gan dạ thì nên đi, và đi vào mua khô nhé các bạn.
Một kỷ niệm có lẽ là nhớ đời, nhưng nếu đi lại mình vẫn đi, vì sống chết thiệt sự có số các bạn à


Cám ơn các bạn đã theo dõi bài viết
 
Last edited by a moderator:
Tập Lái
29/11/23
4
3
3
40
Chào mọi người,
Lại là mình ELDER PUMA đây, tiếp nối những bài chia sẻ về các nơi mình đã đi qua, nay mình xin chia sẻ về hành trình Trekking, cắm trại đêm lại vườn quốc giá Bù Gia Mập.

Hành trình 2 ngày 1 đêm
Đường đi: Từ SG, di chuyển tới DT741 và cứ chạy xuyên suốt sẽ tới vườn quốc gia Bù Gia Mập, đoạn đường này đẹp, vắng xe và cũng ổn để các loại xe có thể lưu thông tốt.
Mình đi vào đúng đỉnh điểm mùa mưa, nên đường vào rừng lầy lội, khó đi, tuy nhiên tạo nên 1 chuyến đi ấn tượng và khó phai lắm ạ, chụp ếch liên tục.
Cung đường này trekking cũng nhẹ nhàng nếu trời khô, cũng phù hợp cho các bé từ 8t trở lên có thể đi tốt. mình đi mùa mưa, nên quãng đường vào rừng phải bịt kín mít vì "Vắt" nó đầy đường luôn, tổng kết chuyến đi mình bị 3-4 con cắn và hút máu tay, chân, lưng, nhưng do đi nhiều rồi, bị cắn thì bắt ra, Vắt ở đây phải nói là nhiều vô kể, nó đưa cái vòi lên nghoe nghoe tìm đối tượng để chích, tiếc là mình quên chụp lại các khoảnh khắc ấy vì mưa liên tục cả ngày, nên ko xài dt được.
Book Tour dẫn đường: Vì đây là rừng quốc gia, và cũng mới mở cửa cho du khách tham quan, vì vậy các bạn cứ liên hệ trực tiếp BQL rừng quốc gia nhé, họ sẽ hướng dẫn cụ thể cho mình nhiều sự lựa chọn.
Đoan đường xuyên rừng Quốc Gia phải nói là tuyệt đẹp (QL14C) tuy nhiên mình đi thì do mưa bão, cây đổ ven đường rất nhiều, các bác lái xe nên chú ý tránh va quệt nhé.
Có ít hình mời các bác thưởng thức

View attachment 3058907

Trên đường đi, các bạn sẽ chạy qua tượng đài chiến thắng Phước Long - trong chiến dịch Tổng tiến công 1975
Check in tượng đài nào
View attachment 3058909View attachment 3058910View attachment 3058911
Đường cũng vắng xe và khá dễ đi
View attachment 3058912View attachment 3058913View attachment 3058915View attachment 3058916View attachment 3058918

View attachment 3058923View attachment 3058924View attachment 3058925View attachment 3058926View attachment 3058927View attachment 3058928View attachment 3058929
Cây Gõ Đỏ, một loài cây quý hiếm, gãy ven đường, theo lời các anh Kiểm Lâm, cây này thuộc diện bảo tồn, có gãy cũng để yên đó, không được đụng vào, phải công nhận cái màu nó đẹp dã man, chụp bằng điện thoại không thể thấy hết được sự sặc sỡ đó.
View attachment 3058930View attachment 3058931View attachment 3058932

Nhìn tắm thấy thư thái vậy thôi, chứ vắt dưới suối nhiều lắm á, mình tắm chút lên bị cắn vào lưng hehe.

View attachment 3058933View attachment 3058934View attachment 3058935View attachment 3058937View attachment 3058939View attachment 3058940

Láng trại, lều được làm sàn cách mặt đất cũng cao, nên ngủ cũng khá ổn, có điều mưa to suốt đêm nên cũng ớn vụ lũ quét, mình ngủ ngay bờ suối luôn, Buổi sáng với mì gói là tuyệt phẩm, các anh dẫn đoàn và kiểm lâm nấu ăn khá ngon, dễ thương cực kỳ. Tối còn mời rượu mình nhậu đến say mèm luôn, do tối chỉ có đèn loe loét và lo ăn nhậu nên ko có chụp hình keke
View attachment 3058944

Tổng kết hành trình.
Chuyến đi này phù hợp với người có sở thích trèo đèo lội suối, không ngại dơ, té đau, vắt, và sự hoang vu đáng sợ về đêm của rừng già. Người có thể lực tốt chút vì đi bộ và leo trèo khá nhiều, phải mang vác ba lô nặng.
Về mình vứt bỏ luôn đôi giày vì không có khả năng giặt và tái sử dụng :)))

Có một kỷ niệm khó phai trong chuyến đi này là: Đoàn đang đi đoạn rừng vắng, mình đi gần cuối, cách anh kiểm lâm chốt đoàn tầm 10m, đang đi giữa rừng thanh vắng, bỗng vang lên 1 tiêng "rầm" long trời lở đất kéo dài tầm 5s, mình và anh kiểm lâm như đứng hình, xịt keo 1 chỗ, trong đầu mình lúc đó hiện ra 1 ý nghĩ là có con cọp hay con Gấu nào đó lao từ rừng già ra tấn công, vì anh kiểm lâm bảo rừng này CỌP, BEO còn, nên thật sự lúc đó mình nghĩ thôi xong phim. Sau 5s kinh hoàng đó, mình lại nghe thêm 1 cái rầm to hơn lúc nãy thì mới biết rằng mình còn sống, các mình 5m, 1 khúc thân cây to gần cả trăm ký nó gãy và rớt từ trên cao xuống. Mình và anh Kiểm lâm nhìn nhau thở hổn hển, ảnh nói : "may chưa tới số chết, vì chỉ cần ảnh đi nhanh xíu hoặc mình đi chậm 1 xíu là cói như xong đời, khúc cây đó đè thì ko thể sống được, ảnh nói do mùa này nó vậy chứ mùa khô ko có gì. Vì thế nếu ai yêu thiên nhiên, thích khám phá và có chút gan dạ thì nên đi, và đi vào mua khô nhé các bạn.
Một kỷ niệm có lẽ là nhớ đời, nhưng nếu đi lại mình vẫn đi, vì sống chết thiệt sự có số các bạn à


Cám ơn các bạn đã theo dõi bài viết
Chào mọi người,
Lại là mình ELDER PUMA đây, tiếp nối những bài chia sẻ về các nơi mình đã đi qua, nay mình xin chia sẻ về hành trình Trekking, cắm trại đêm lại vườn quốc giá Bù Gia Mập.

Hành trình 2 ngày 1 đêm
Đường đi: Từ SG, di chuyển tới DT741 và cứ chạy xuyên suốt sẽ tới vườn quốc gia Bù Gia Mập, đoạn đường này đẹp, vắng xe và cũng ổn để các loại xe có thể lưu thông tốt.
Mình đi vào đúng đỉnh điểm mùa mưa, nên đường vào rừng lầy lội, khó đi, tuy nhiên tạo nên 1 chuyến đi ấn tượng và khó phai lắm ạ, chụp ếch liên tục.
Cung đường này trekking cũng nhẹ nhàng nếu trời khô, cũng phù hợp cho các bé từ 8t trở lên có thể đi tốt. mình đi mùa mưa, nên quãng đường vào rừng phải bịt kín mít vì "Vắt" nó đầy đường luôn, tổng kết chuyến đi mình bị 3-4 con cắn và hút máu tay, chân, lưng, nhưng do đi nhiều rồi, bị cắn thì bắt ra, Vắt ở đây phải nói là nhiều vô kể, nó đưa cái vòi lên nghoe nghoe tìm đối tượng để chích, tiếc là mình quên chụp lại các khoảnh khắc ấy vì mưa liên tục cả ngày, nên ko xài dt được.
Book Tour dẫn đường: Vì đây là rừng quốc gia, và cũng mới mở cửa cho du khách tham quan, vì vậy các bạn cứ liên hệ trực tiếp BQL rừng quốc gia nhé, họ sẽ hướng dẫn cụ thể cho mình nhiều sự lựa chọn.
Đoan đường xuyên rừng Quốc Gia phải nói là tuyệt đẹp (QL14C) tuy nhiên mình đi thì do mưa bão, cây đổ ven đường rất nhiều, các bác lái xe nên chú ý tránh va quệt nhé.
Có ít hình mời các bác thưởng thức

View attachment 3058907

Trên đường đi, các bạn sẽ chạy qua tượng đài chiến thắng Phước Long - trong chiến dịch Tổng tiến công 1975
Check in tượng đài nào
View attachment 3058909View attachment 3058910View attachment 3058911
Đường cũng vắng xe và khá dễ đi
View attachment 3058912View attachment 3058913View attachment 3058915View attachment 3058916View attachment 3058918

View attachment 3058923View attachment 3058924View attachment 3058925View attachment 3058926View attachment 3058927View attachment 3058928View attachment 3058929
Cây Gõ Đỏ, một loài cây quý hiếm, gãy ven đường, theo lời các anh Kiểm Lâm, cây này thuộc diện bảo tồn, có gãy cũng để yên đó, không được đụng vào, phải công nhận cái màu nó đẹp dã man, chụp bằng điện thoại không thể thấy hết được sự sặc sỡ đó.
View attachment 3058930View attachment 3058931View attachment 3058932

Nhìn tắm thấy thư thái vậy thôi, chứ vắt dưới suối nhiều lắm á, mình tắm chút lên bị cắn vào lưng hehe.

View attachment 3058933View attachment 3058934View attachment 3058935View attachment 3058937View attachment 3058939View attachment 3058940

Láng trại, lều được làm sàn cách mặt đất cũng cao, nên ngủ cũng khá ổn, có điều mưa to suốt đêm nên cũng ớn vụ lũ quét, mình ngủ ngay bờ suối luôn, Buổi sáng với mì gói là tuyệt phẩm, các anh dẫn đoàn và kiểm lâm nấu ăn khá ngon, dễ thương cực kỳ. Tối còn mời rượu mình nhậu đến say mèm luôn, do tối chỉ có đèn loe loét và lo ăn nhậu nên ko có chụp hình keke
View attachment 3058944

Tổng kết hành trình.
Chuyến đi này phù hợp với người có sở thích trèo đèo lội suối, không ngại dơ, té đau, vắt, và sự hoang vu đáng sợ về đêm của rừng già. Người có thể lực tốt chút vì đi bộ và leo trèo khá nhiều, phải mang vác ba lô nặng.
Về mình vứt bỏ luôn đôi giày vì không có khả năng giặt và tái sử dụng :)))

Có một kỷ niệm khó phai trong chuyến đi này là: Đoàn đang đi đoạn rừng vắng, mình đi gần cuối, cách anh kiểm lâm chốt đoàn tầm 10m, đang đi giữa rừng thanh vắng, bỗng vang lên 1 tiêng "rầm" long trời lở đất kéo dài tầm 5s, mình và anh kiểm lâm như đứng hình, xịt keo 1 chỗ, trong đầu mình lúc đó hiện ra 1 ý nghĩ là có con cọp hay con Gấu nào đó lao từ rừng già ra tấn công, vì anh kiểm lâm bảo rừng này CỌP, BEO còn, nên thật sự lúc đó mình nghĩ thôi xong phim. Sau 5s kinh hoàng đó, mình lại nghe thêm 1 cái rầm to hơn lúc nãy thì mới biết rằng mình còn sống, các mình 5m, 1 khúc thân cây to gần cả trăm ký nó gãy và rớt từ trên cao xuống. Mình và anh Kiểm lâm nhìn nhau thở hổn hển, ảnh nói : "may chưa tới số chết, vì chỉ cần ảnh đi nhanh xíu hoặc mình đi chậm 1 xíu là cói như xong đời, khúc cây đó đè thì ko thể sống được, ảnh nói do mùa này nó vậy chứ mùa khô ko có gì. Vì thế nếu ai yêu thiên nhiên, thích khám phá và có chút gan dạ thì nên đi, và đi vào mua khô nhé các bạn.
Một kỷ niệm có lẽ là nhớ đời, nhưng nếu đi lại mình vẫn đi, vì sống chết thiệt sự có số các bạn à


Cám ơn các bạn đã theo dõi bài viết
 
Tập Lái
29/11/23
4
3
3
40
Chào mọi người,
Lại là mình ELDER PUMA đây, tiếp nối những bài chia sẻ về các nơi mình đã đi qua, nay mình xin chia sẻ về hành trình Trekking, cắm trại đêm lại vườn quốc giá Bù Gia Mập.

Hành trình 2 ngày 1 đêm
Đường đi: Từ SG, di chuyển tới DT741 và cứ chạy xuyên suốt sẽ tới vườn quốc gia Bù Gia Mập, đoạn đường này đẹp, vắng xe và cũng ổn để các loại xe có thể lưu thông tốt.
Mình đi vào đúng đỉnh điểm mùa mưa, nên đường vào rừng lầy lội, khó đi, tuy nhiên tạo nên 1 chuyến đi ấn tượng và khó phai lắm ạ, chụp ếch liên tục.
Cung đường này trekking cũng nhẹ nhàng nếu trời khô, cũng phù hợp cho các bé từ 8t trở lên có thể đi tốt. mình đi mùa mưa, nên quãng đường vào rừng phải bịt kín mít vì "Vắt" nó đầy đường luôn, tổng kết chuyến đi mình bị 3-4 con cắn và hút máu tay, chân, lưng, nhưng do đi nhiều rồi, bị cắn thì bắt ra, Vắt ở đây phải nói là nhiều vô kể, nó đưa cái vòi lên nghoe nghoe tìm đối tượng để chích, tiếc là mình quên chụp lại các khoảnh khắc ấy vì mưa liên tục cả ngày, nên ko xài dt được.
Book Tour dẫn đường: Vì đây là rừng quốc gia, và cũng mới mở cửa cho du khách tham quan, vì vậy các bạn cứ liên hệ trực tiếp BQL rừng quốc gia nhé, họ sẽ hướng dẫn cụ thể cho mình nhiều sự lựa chọn.
Đoan đường xuyên rừng Quốc Gia phải nói là tuyệt đẹp (QL14C) tuy nhiên mình đi thì do mưa bão, cây đổ ven đường rất nhiều, các bác lái xe nên chú ý tránh va quệt nhé.
Có ít hình mời các bác thưởng thức

View attachment 3058907

Trên đường đi, các bạn sẽ chạy qua tượng đài chiến thắng Phước Long - trong chiến dịch Tổng tiến công 1975
Check in tượng đài nào
View attachment 3058909View attachment 3058910View attachment 3058911
Đường cũng vắng xe và khá dễ đi
View attachment 3058912View attachment 3058913View attachment 3058915View attachment 3058916View attachment 3058918

View attachment 3058923View attachment 3058924View attachment 3058925View attachment 3058926View attachment 3058927View attachment 3058928View attachment 3058929
Cây Gõ Đỏ, một loài cây quý hiếm, gãy ven đường, theo lời các anh Kiểm Lâm, cây này thuộc diện bảo tồn, có gãy cũng để yên đó, không được đụng vào, phải công nhận cái màu nó đẹp dã man, chụp bằng điện thoại không thể thấy hết được sự sặc sỡ đó.
View attachment 3058930View attachment 3058931View attachment 3058932

Nhìn tắm thấy thư thái vậy thôi, chứ vắt dưới suối nhiều lắm á, mình tắm chút lên bị cắn vào lưng hehe.

View attachment 3058933View attachment 3058934View attachment 3058935View attachment 3058937View attachment 3058939View attachment 3058940

Láng trại, lều được làm sàn cách mặt đất cũng cao, nên ngủ cũng khá ổn, có điều mưa to suốt đêm nên cũng ớn vụ lũ quét, mình ngủ ngay bờ suối luôn, Buổi sáng với mì gói là tuyệt phẩm, các anh dẫn đoàn và kiểm lâm nấu ăn khá ngon, dễ thương cực kỳ. Tối còn mời rượu mình nhậu đến say mèm luôn, do tối chỉ có đèn loe loét và lo ăn nhậu nên ko có chụp hình keke
View attachment 3058944

Tổng kết hành trình.
Chuyến đi này phù hợp với người có sở thích trèo đèo lội suối, không ngại dơ, té đau, vắt, và sự hoang vu đáng sợ về đêm của rừng già. Người có thể lực tốt chút vì đi bộ và leo trèo khá nhiều, phải mang vác ba lô nặng.
Về mình vứt bỏ luôn đôi giày vì không có khả năng giặt và tái sử dụng :)))

Có một kỷ niệm khó phai trong chuyến đi này là: Đoàn đang đi đoạn rừng vắng, mình đi gần cuối, cách anh kiểm lâm chốt đoàn tầm 10m, đang đi giữa rừng thanh vắng, bỗng vang lên 1 tiêng "rầm" long trời lở đất kéo dài tầm 5s, mình và anh kiểm lâm như đứng hình, xịt keo 1 chỗ, trong đầu mình lúc đó hiện ra 1 ý nghĩ là có con cọp hay con Gấu nào đó lao từ rừng già ra tấn công, vì anh kiểm lâm bảo rừng này CỌP, BEO còn, nên thật sự lúc đó mình nghĩ thôi xong phim. Sau 5s kinh hoàng đó, mình lại nghe thêm 1 cái rầm to hơn lúc nãy thì mới biết rằng mình còn sống, các mình 5m, 1 khúc thân cây to gần cả trăm ký nó gãy và rớt từ trên cao xuống. Mình và anh Kiểm lâm nhìn nhau thở hổn hển, ảnh nói : "may chưa tới số chết, vì chỉ cần ảnh đi nhanh xíu hoặc mình đi chậm 1 xíu là cói như xong đời, khúc cây đó đè thì ko thể sống được, ảnh nói do mùa này nó vậy chứ mùa khô ko có gì. Vì thế nếu ai yêu thiên nhiên, thích khám phá và có chút gan dạ thì nên đi, và đi vào mua khô nhé các bạn.
Một kỷ niệm có lẽ là nhớ đời, nhưng nếu đi lại mình vẫn đi, vì sống chết thiệt sự có số các bạn à


Cám ơn các bạn đã theo dõi bài viết
Tuyệt vời!
 
  • Like
Reactions: dangvinh13
Hạng D
14/9/17
1.139
1.251
113
40
Tân Uyên, Bình Dương
Chào mọi người,
Lại là mình ELDER PUMA đây, tiếp nối những bài chia sẻ về các nơi mình đã đi qua, nay mình xin chia sẻ về hành trình Trekking, cắm trại đêm lại vườn quốc giá Bù Gia Mập.

Hành trình 2 ngày 1 đêm
Đường đi: Từ SG, di chuyển tới DT741 và cứ chạy xuyên suốt sẽ tới vườn quốc gia Bù Gia Mập, đoạn đường này đẹp, vắng xe và cũng ổn để các loại xe có thể lưu thông tốt.
Mình đi vào đúng đỉnh điểm mùa mưa, nên đường vào rừng lầy lội, khó đi, tuy nhiên tạo nên 1 chuyến đi ấn tượng và khó phai lắm ạ, chụp ếch liên tục.
Cung đường này trekking cũng nhẹ nhàng nếu trời khô, cũng phù hợp cho các bé từ 8t trở lên có thể đi tốt. mình đi mùa mưa, nên quãng đường vào rừng phải bịt kín mít vì "Vắt" nó đầy đường luôn, tổng kết chuyến đi mình bị 3-4 con cắn và hút máu tay, chân, lưng, nhưng do đi nhiều rồi, bị cắn thì bắt ra, Vắt ở đây phải nói là nhiều vô kể, nó đưa cái vòi lên nghoe nghoe tìm đối tượng để chích, tiếc là mình quên chụp lại các khoảnh khắc ấy vì mưa liên tục cả ngày, nên ko xài dt được.
Book Tour dẫn đường: Vì đây là rừng quốc gia, và cũng mới mở cửa cho du khách tham quan, vì vậy các bạn cứ liên hệ trực tiếp BQL rừng quốc gia nhé, họ sẽ hướng dẫn cụ thể cho mình nhiều sự lựa chọn.
Đoan đường xuyên rừng Quốc Gia phải nói là tuyệt đẹp (QL14C) tuy nhiên mình đi thì do mưa bão, cây đổ ven đường rất nhiều, các bác lái xe nên chú ý tránh va quệt nhé.
Có ít hình mời các bác thưởng thức

View attachment 3058907

Trên đường đi, các bạn sẽ chạy qua tượng đài chiến thắng Phước Long - trong chiến dịch Tổng tiến công 1975
Check in tượng đài nào
View attachment 3058909View attachment 3058910View attachment 3058911
Đường cũng vắng xe và khá dễ đi
View attachment 3058912View attachment 3058913View attachment 3058915View attachment 3058916View attachment 3058918

View attachment 3058923View attachment 3058924View attachment 3058925View attachment 3058926View attachment 3058927View attachment 3058928View attachment 3058929
Cây Gõ Đỏ, một loài cây quý hiếm, gãy ven đường, theo lời các anh Kiểm Lâm, cây này thuộc diện bảo tồn, có gãy cũng để yên đó, không được đụng vào, phải công nhận cái màu nó đẹp dã man, chụp bằng điện thoại không thể thấy hết được sự sặc sỡ đó.
View attachment 3058930View attachment 3058931View attachment 3058932

Nhìn tắm thấy thư thái vậy thôi, chứ vắt dưới suối nhiều lắm á, mình tắm chút lên bị cắn vào lưng hehe.

View attachment 3058933View attachment 3058934View attachment 3058935View attachment 3058937View attachment 3058939View attachment 3058940

Láng trại, lều được làm sàn cách mặt đất cũng cao, nên ngủ cũng khá ổn, có điều mưa to suốt đêm nên cũng ớn vụ lũ quét, mình ngủ ngay bờ suối luôn, Buổi sáng với mì gói là tuyệt phẩm, các anh dẫn đoàn và kiểm lâm nấu ăn khá ngon, dễ thương cực kỳ. Tối còn mời rượu mình nhậu đến say mèm luôn, do tối chỉ có đèn loe loét và lo ăn nhậu nên ko có chụp hình keke
View attachment 3058944

Tổng kết hành trình.
Chuyến đi này phù hợp với người có sở thích trèo đèo lội suối, không ngại dơ, té đau, vắt, và sự hoang vu đáng sợ về đêm của rừng già. Người có thể lực tốt chút vì đi bộ và leo trèo khá nhiều, phải mang vác ba lô nặng.
Về mình vứt bỏ luôn đôi giày vì không có khả năng giặt và tái sử dụng :)))

Có một kỷ niệm khó phai trong chuyến đi này là: Đoàn đang đi đoạn rừng vắng, mình đi gần cuối, cách anh kiểm lâm chốt đoàn tầm 10m, đang đi giữa rừng thanh vắng, bỗng vang lên 1 tiêng "rầm" long trời lở đất kéo dài tầm 5s, mình và anh kiểm lâm như đứng hình, xịt keo 1 chỗ, trong đầu mình lúc đó hiện ra 1 ý nghĩ là có con cọp hay con Gấu nào đó lao từ rừng già ra tấn công, vì anh kiểm lâm bảo rừng này CỌP, BEO còn, nên thật sự lúc đó mình nghĩ thôi xong phim. Sau 5s kinh hoàng đó, mình lại nghe thêm 1 cái rầm to hơn lúc nãy thì mới biết rằng mình còn sống, các mình 5m, 1 khúc thân cây to gần cả trăm ký nó gãy và rớt từ trên cao xuống. Mình và anh Kiểm lâm nhìn nhau thở hổn hển, ảnh nói : "may chưa tới số chết, vì chỉ cần ảnh đi nhanh xíu hoặc mình đi chậm 1 xíu là cói như xong đời, khúc cây đó đè thì ko thể sống được, ảnh nói do mùa này nó vậy chứ mùa khô ko có gì. Vì thế nếu ai yêu thiên nhiên, thích khám phá và có chút gan dạ thì nên đi, và đi vào mua khô nhé các bạn.
Một kỷ niệm có lẽ là nhớ đời, nhưng nếu đi lại mình vẫn đi, vì sống chết thiệt sự có số các bạn à


Cám ơn các bạn đã theo dõi bài viết
Thật sự lag ước gì dc như cụ chủ thớt. Chỉ có 1 từ là sướng
 
  • Love
Reactions: dangvinh13
Hạng D
26/3/17
2.620
4.697
113
Quê mình ở Phú Văn - Bù Gia Mập. Mà mình chưa vô Rừng này lần nào :D
 
  • Love
Reactions: dangvinh13
Hạng B2
23/9/15
140
157
43
43
Em chưa đến đây nhưng mà đã tập sự ở Mã Đà, núi lớn, núi nhỏ Vũng Tàu, núi Chứa Chan, núi Bà đen, Vườn Nam Cát Tiên. Đây là những địa điểm gần TPHCM có thể đi trong ngày hoặc ở lại. Hy vọng sắp tới sẽ là đây.
Bác chủ thớt trekking vào mùa mưa thì quả là dũng cảm
 
  • Haha
Reactions: dangvinh13
Hạng B2
19/5/21
158
1.646
93
Quá tuyệt. Các bác cho hỏi có cách nào hay bôi gì để hạn chế vắt cho mấy đứa nhỏ ko nhỉ !?
 
  • Like
Reactions: dangvinh13