Hạng D
4/9/06
2.292
24.792
113
Chia sẻ với các Bác OS cảm giác hưng phấn của em khi từ xe hàn chuyển qua xe nhật, nói thất là phê quá…hihi. Em xài carens cũng lâu rồi, được khoảng hơn 3 năm, nói chung thì xe hàn như carens là ngon bổ rẻ..không có gì để khen với nhu cầu cơ bản. Sau một thời gian xài củ sâm em cũng bắt đầu hơi chán và muốn nâng cấp lên cho có thương hiệu một tí. Lướt qua OS thì em thấy 2 dòng xe đang HOT bây giờ là CRV và CX-5 đang được bình luận rất nhiều. Doanh số của 2 dòng xe cũng đang cạnh tranh khộc liệt. Thế là em quyết định lên đường làm một cái hành trình đổi xe từ Carens qua xe nhật

Đầu tiên, em qua Mazda PMH, bước chân vào tuy không hẹn trước nhưng em cũng được anh sâu tiếp đón hơi niềm nở tí…( chắc tại ăn mặc lôi thôi quá…hihi). Khi hỏi về CX-5 anh sâu cho em coi xe và báo giá luôn..nghe đâu ra đứng đường thì khoảng 1 tỏi 1 60 chai gì đấy , em chưa để ‎ ý tới giá xe, leo lên ngồi thử thì cảm giác thất vọng hoàn toàn với cái không gian nội thất của CX-5, sao mà chật chội thế mặc dù anh sâu đang ra sức thuyết phục với những cái option hiện đại của CX-5 để bù lại cho nhược điểm nội thất chật chội đó… quá thất vọng với CX-5, em nói sâu cho qua coi CX-9 để xem không gian nội thất có khá hơn không …leo lên CX-9 ngồi thử ghế lái thì có khá hơn tí, chắc là tại vì xe 7c, nhưng vẫn có cảm giác không thoải mái lắm với cái thiết kế không gian nội thất của Mazda…..cuối cùng anh sâu kết luận là do Mazda thiết kế theo kiểu sport nên nội thất nó vậy….

Rời Mazda PMH, em qua Honda CH, tiếp em cũng là 1 anh sâu, khi em hỏi CRV thì anh sâu cho em coi xe liền, vừa ngồi vào ghế lái CRV là em thấy cảm giác khác hẳn, rất thoải mái và tiện ghi. Em cũng coi thử HD city thì thấy nội thất của HD city cũng rộng rãi, về điểm này thì phải công nhận là thiết kế nội thất của HD hơn hẳn Mazda mặc dù về trang bị option có thể kém hơn, sau khi tham khảo giá thì cuối cùng em quyết định cưới vợ mới CRV 2.0 AT , nói thật là lấy xe về rồi em thấy con xe rất là hợp lí về giá cả ( rẻ hơn CX-5 60 trieu), thương hiệu Honda cũng hơn Mazda, nội thất rộng rãi, cảm giác lái rất phê, các option cơ bản như ABS, cân bằng điện tử ..đều có. Chỉ có các option cao cấp như rửa đèn pha, hay cửa sổ trời… là không có thôi… mà những cái này thì chỉ mang phần trang điểm là chính…

Cuối cùng , điều em muốn chia sẻ với các Bác là từ xe Hàn MT qua xe Nhật AT, là bước qua một đẳng cấp khác, quá phê..hihi, hy vọng là sẽ cưỡi em CRV này làu lâu…
 
Hạng B2
10/9/11
400
319
63
Chúc mừng Bác có vợ mới,dẩn chị nhà đi spa rồi cho AE xem mặt để ra đường AE khỏi chọc ghẹo vợ 2 Bác nhể.
 
Hạng F
16/3/14
5.635
9.171
113
Chia sẻ với các Bác OS cảm giác hưng phấn của em khi từ xe hàn chuyển qua xe nhật, nói thất là phê quá…hihi. Em xài carens cũng lâu rồi, được khoảng hơn 3 năm, nói chung thì xe hàn như carens là ngon bổ rẻ..không có gì để khen với nhu cầu cơ bản. Sau một thời gian xài củ sâm em cũng bắt đầu hơi chán và muốn nâng cấp lên cho có thương hiệu một tí. Lướt qua OS thì em thấy 2 dòng xe đang HOT bây giờ là CRV và CX-5 đang được bình luận rất nhiều. Doanh số của 2 dòng xe cũng đang cạnh tranh khộc liệt. Thế là em quyết định lên đường làm một cái hành trình đổi xe từ Carens qua xe nhật

Đầu tiên, em qua Mazda PMH, bước chân vào tuy không hẹn trước nhưng em cũng được anh sâu tiếp đón hơi niềm nở tí…( chắc tại ăn mặc lôi thôi quá…hihi). Khi hỏi về CX-5 anh sâu cho em coi xe và báo giá luôn..nghe đâu ra đứng đường thì khoảng 1 tỏi 1 60 chai gì đấy , em chưa để ‎ ý tới giá xe, leo lên ngồi thử thì cảm giác thất vọng hoàn toàn với cái không gian nội thất của CX-5, sao mà chật chội thế mặc dù anh sâu đang ra sức thuyết phục với những cái option hiện đại của CX-5 để bù lại cho nhược điểm nội thất chật chội đó… quá thất vọng với CX-5, em nói sâu cho qua coi CX-9 để xem không gian nội thất có khá hơn không …leo lên CX-9 ngồi thử ghế lái thì có khá hơn tí, chắc là tại vì xe 7c, nhưng vẫn có cảm giác không thoải mái lắm với cái thiết kế không gian nội thất của Mazda…..cuối cùng anh sâu kết luận là do Mazda thiết kế theo kiểu sport nên nội thất nó vậy….

Rời Mazda PMH, em qua Honda CH, tiếp em cũng là 1 anh sâu, khi em hỏi CRV thì anh sâu cho em coi xe liền, vừa ngồi vào ghế lái CRV là em thấy cảm giác khác hẳn, rất thoải mái và tiện ghi. Em cũng coi thử HD city thì thấy nội thất của HD city cũng rộng rãi, về điểm này thì phải công nhận là thiết kế nội thất của HD hơn hẳn Mazda mặc dù về trang bị option có thể kém hơn, sau khi tham khảo giá thì cuối cùng em quyết định cưới vợ mới CRV 2.0 AT , nói thật là lấy xe về rồi em thấy con xe rất là hợp lí về giá cả ( rẻ hơn CX-5 60 trieu), thương hiệu Honda cũng hơn Mazda, nội thất rộng rãi, cảm giác lái rất phê, các option cơ bản như ABS, cân bằng điện tử ..đều có. Chỉ có các option cao cấp như rửa đèn pha, hay cửa sổ trời… là không có thôi… mà những cái này thì chỉ mang phần trang điểm là chính…

Cuối cùng , điều em muốn chia sẻ với các Bác là từ xe Hàn MT qua xe Nhật AT, là bước qua một đẳng cấp khác, quá phê..hihi, hy vọng là sẽ cưỡi em CRV này làu lâu…
klq nhưng.. bác chuyển từ MT sang AT bác có dậm dậm chân trái mỗi khi đạp thắng hay đổi số ko ạ hê hê
 
Hạng D
4/9/06
2.292
24.792
113
klq nhưng.. bác chuyển từ MT sang AT bác có dậm dậm chân trái mỗi khi đạp thắng hay đổi số ko ạ hê hê

thật sự là lấy xe AT về mà mấy bữa đầu dư âm của MT hãy còn nên leo lên xe rồi chuẩn bị đề xe mà chân trái vẫn còn sàng tới lui tìm chân côn..hichic( xe cũ phải đạp côn mới cho đề mà)... có bữa em còn 2 chân nữa kìa, chân trái thắng, chân phải ga...tới khi chuẩn bị đề xe mới sực nhớ ra đã đổi xe rồi mà, thế là bỏ hẳn cái chân trái ra...giờ leo lên xe chắc phải lấy dây thừng buộc cái chân trái lại quá..hihi

sẵn đây các bác cho em hỏi xe AT khi ngừng xe rồi, chuyển số về P rời thì có cần đạp thắng tay không, em thấy có 2 quan điểm, khi đậu xe là N+ thắng tay, và P không thắng tay