Cám ơn bài chia sẻ của bác chủ.
- Rồi đến một lúc nào đó bác ấy sẽ lên đời từ cr-v lên tucson
, như vậy là chuyển từ ngắm hoa anh đào để ăn củ sâm, híc. Em thì quá độ thẳng anh Nhựt, tiếp đến bỏ anh Đức phi tới anh Ăngle (em khoái con roll-royce của chị Diệp đang chờ thanh lý)
Tôi lại nhớ về cái hồi cách nay hơn 10 năm, cái xe đầu tiên trong đời do anh xã tặng, là Matiz củ sâm. Cũng nhờ cái Matiz nhỏ xíu này mà tôi tự tin hẳn lên, mẹ con tự lực chở nhau đi làm đi học... Sau 2 năm tay lái cứng cáp lên chút, anh xã lại đổi cho mẹ con sang hoa anh đào, là cái Mazda Pre gầm thấp ( hồi 8/2008 kẹt xe ở ngã 4 Lê Hồng Phong - Lý Thái Tổ mà nước tràn cả vào sàn xe, may xe không chết máy , đón con 4h30 chiều mà 8h tối mẹ con mới về đến nhà ). Năm 2010 anh xã lại đổi cho sang Merc., là cái C200 cỏ mà mẹ con vi vu khắp Vũng Tàu, Đà Lạt, cả Nha Trang nữa. Bây giờ thì anh xã đã tặng em BMW.X4 mới được gần 1 tháng, chạy được 600 km rồi mà chưa có cảm nhận được gì...
Chắc vì anh xã muốn rảnh rang để bù khú với bạn đó mà.Ông xã cưng mợ quá còn gì![]()
bác 1.68 ngồi CX-5 mà bác bảo chật!??? đúng là lý luận của kẻ có tiền. em cao 1.77 nặng 85kg mà ngồi con morning thấy vẫn hạnh phúc thoải mái chán. không biết mai mốt mình khá lên, cảm giác có thay đoi không ta! ái già...hehe..em chỉ cao 1,68m, tải trọng 68kg...khi ngồi vào ghế lái xe CX-5 mà em dự là cái đầu em chỉ cách trần cỡ hơn 10 cm chứ mấy, ngồi kiểu đó mà xe lọt ổ gà chắc đầu đụng nóc quá..hihi
Cá nhân em thấy xe Hàn cũng đẹp, với hơn 60% dân VN mong có chiếc xe 4b dù là cũ hay mới, Hàn, Nhựt hay Âu Mỹ, nhưng hiện tại đó chỉ là mơ ước. Xét tổng thể em thấy xe Hàn hay đổi mốt nên nhanh lỗi thời do vậy mất giá vô hình là rất lớn. Về tính bền bỉ thì xe Hàn hiện nay em không giám bình luận, nhưng xe từ 2005 trở về trước thấy chất lượng thua xa xe Nhật.
Hía hía….Củ Sâm hay Hoa anh đào em cóc quan tâm mấy, cứ xe có giá cao là em thích à!!!! (mỗi tội éo đủ xèng thui…) VD trong trường hợp bác chủ, nếu chạy sang Santa Fe của Củ Sâm thì lại thấy CRV cũng chưa….phê mấy!!!! (Santa Fe đắt hơn mà!!!!)Cũng tội cho con xe Hàn xẻng của em, để khi nào có tiền em ngắm hoa anh đào rồi cảm nhận thế nào?