Hôm Tết em cũng đi cùng bà cả và 2 F1 lộ trình tương tự. Bạn bè có kinh nghiệm khuyên nên khởi hành sớm (tầm 4am), chạy khỏe hơn. Ban đầu em cũng nghĩ tội F1, nhưng thực tế thì chỉ mắt nhắm mắt mở từ giường lên xe thôi, vào xe là say giấc nồng, chẳng sao cảchickendau nói:4g thì tội nghiệp trẻ em quá, để tối nay mình về bàn với gia đình về hành trình đi cùng bác xem sao. Tổng thời gian của hành trình là mình và bác khớp nhau hoàn tòan rồi, giờ chỉ xem lại giờ khởi hành thôi.
Hôm Tết, em khởi hành từ SG 4:30am, ăn trưa tại Nha Trang khoảng 2 tiếng, đến Quy Nhơn tầm 7:30pmMan_of_Cars nói:Em cũng có 2 trẻ em đi kèm như bác. Bác check inbox nhe!
Mình dự tính ngày đầu khởi hành 4h00 sáng để chiều khoảng 17h00 đến Quy Nhơn.
Các bác cẩn thận khi vào địa phận của Đức Phổ (QNg) nhé, ngay chân dốc bắt đầu vào vùng đô thị là có 1 anh hùng núp (chỉ núp để bắn thôi), chạy khoảng 3 km nữa thì có mấy chú XXX bên kia đường cầm gậy, cách đó khoảng 1km là trụ sở to đùng của CSGT Đức Phổ, ngay ngã ba va2op đường tránh đi QNgai. Em đã từng bị bắn 58/50 khi vào khu vực này, báo hại em phải bị ăn cái biên bản hết 700k + chạy lòng vòng tìm NHNNPTNT để nộp phạt ở chặng về nữa. Lúc em về vẫn thấy các chú XXX đứng ngay vị trí cũ.
he he! em và bác chickendau vừa từ Cù lao chàm về. Mai em phóng ra Huế, bác Chicken đi Ba Na. Em sẽ report chuyến đi sau. Em đi dạo phố cổ by night đây.
Thank bác Lái xe AT & các bác nhiều!
Thank bác Lái xe AT & các bác nhiều!
Mình và bác Man_of_Cars không đi cùng nhưng đều gặp nhau tại các trạm nhỉ.
Hôm nay bác ra Huế ghé Lăng Cô tắm xong ghé quán Sao Biển Bé Đen. Mình ghé Bà Nà xong cũng đua ra Huế và gặp bác tại cùng quán đó luôn.
Tối nay tuy không ăn mặn cùng chỗ nhưng 2 cả gia đình đều ăn chè cũng chỗ. Hi hi hi.
Hôm nay bác ra Huế ghé Lăng Cô tắm xong ghé quán Sao Biển Bé Đen. Mình ghé Bà Nà xong cũng đua ra Huế và gặp bác tại cùng quán đó luôn.
Tối nay tuy không ăn mặn cùng chỗ nhưng 2 cả gia đình đều ăn chè cũng chỗ. Hi hi hi.
Last edited by a moderator:
Đường HCM tốt không bác ? em nghe nói đoạn đi ngang Đắc Nông đường rất xấu, xe em gầm thấp nên cũng hơi ngạiHQA nói:2 bác khi nào về lại SGN. Ngày về các bác đi đường Hồ Chí Minh cho đẹp. Từ Đà Nẵng đi Buôn-mê-thuột = đg HCM sáng đi chiều đến ah.
Tối thứ 5 tụi em xuất phát rùi, mấy hôm nay nôn nao quá![]()
![]()