Vô tư đi bác, em chạy bán xuyên Việt với Matiz nè bác.L.M.H nói:em cũng tết này làm chuyến . Kia Morning số tự động đi nổi ko mấy anh
Huế....
Vinpearl Nha Trang....
Đà Lạt.....
Vô tư đi bác, em chạy bán xuyên Việt với Matiz nè bác.L.M.H nói:em cũng tết này làm chuyến . Kia Morning số tự động đi nổi ko mấy anh
Theo lịch của bác:
Ngày 1: SG-NT (450km)
Ngày 2: NT-Hội An (530km)
Lúc đầu em cũng tính như bác nhưng nghĩ lại: ngày đầu xuất phát còn sung sức nên tận dụng đi chặng đường dài hơn, có thể là dài nhất trong suốt hành trình. Những ngày sau đó do thấm mệt và thời gian hạn chế nên em rút khoảng cách dần. Ngay cả lượt về em cũng sắp xếp thời gian tương tự để giữ sức cho cả gia đình (vì có trẻ em).
Wow. Em cũng xin giơ tay phát biểu mỗi khi nghe đi chơiChào các bác, cứ thấy đi chơi là e thích và lại giơ tay phát biểu. Với e khi đi xa thì ngày đầu tiên cơ thể chưa thích ứng nên chạy ít hơn những ngày tiếp theo, như chạy rà ý, e đã xuyên Việt, đi xa rồi. Ngày đầu hơi mệt chắc nhớ vợ, nhớ nhà, còn những ngày cuối lại không muốn về, đi tiếp đi nữa. Cái gì ám thế nhỉ ? chắc do OS.
Quên, sắp tết rồi e không thấy bàn nhau lập đoàn ra Bắc ăn tết ? các bác không muốn da trắng hơn tý à ?