Hạng D
26/8/13
1.947
5.496
113
42
Biên Hòa - Đồng Nai
Năm mới xin kính chúc anh em Oser có nhiều sức khỏe, vạn sự như ý, an khang thịnh vượng. Mới đi làm lại từ ngày hwa, tranh thủ viết bài chia sẽ chuyến về quê Tết ăn lần này, chứ vài bữa bận rộn lại lười.

Mục đích thì năm nào cũng giống nhau, đều là về quê ăn Tết và thăm ông bà Ngoại mấy đứa nhỏ. Cũng khoảng 1600 km cả đi lẫn về, nhưng năm nay có thêm 3 tuyến cao tốc mới; Phan Thiết - Dầu Giây, Vĩnh Hảo - Phan Thiết, Nha Trang - Cam Lâm, hứa hẹn hành trình sẽ rút ngắn đc thời gian, nhưng mà thực tế anh em đều biết rồi đó.

Hành trình về Quê ăn Tết 2024 (Biên Hòa - Đảo Lý Sơn)


Hành trình: Biên Hòa - Quảng Ngãi - Đảo Lý Sơn 800km
Phương tiện: Xe KIA Sorento 2.2D Signature
Thành phần tham dự: Hai vợ chồng + 3 F1: 10 9 & 5 tuổi
Tài xế: Mình và bà xã (nhưng năm nay mình lái 1 mình)
Ngày khởi hành: Sáng 25 Tết.

Việc đầu tiên cần chuẩn bị là nạp vô cho tròn 1 chai trong ePass cái đã. Vài năm nữa full cao tốc chắc đi ra vô hết 3 chai thu phí luôn quá.

1708413365496.jpeg

Đánh dấu danh sách các quán ăn ngon bổ rẻ trên đường.
1708416436428.jpeg
 
Last edited by a moderator:
Hạng D
26/8/13
1.947
5.496
113
42
Biên Hòa - Đồng Nai
Tối thứ 7 đi làm về, tranh thủ ăn cơm rồi kêu mấy đứa đi ngủ sớm luôn. 8h tối tắt đèn tối thui, vậy mà có ngủ đc đâu. Tới lúc ngủ đc thì cũng chập chờn, 1 phần nôn về quê, 1 phần vì coi trên mạng hnay đường xá kẹt dữ quá. Lâu lâu tỉnh dậy coi đồng hồ thì 10h đêm, 11h đêm, 12h đêm.

Gần tới 1h thôi quyết định dậy luôn. Quay qua bà xã thì thấy cũng thức rồi, chắc cũng nôn nao ngủ ko đc. Thằng Út cũng thấy nó mở mắt, hay ghê, nhỏ mà cũng biết lo xa rồi. Để mấy đứa nhỏ ngủ thêm xíu, 2 vợ chồng xuống bưng đồ lên xe rồi kêu mấy đứa nhỏ dậy luôn. Bọn này bình thường kêu dậy đi học thì như gọi đò, mà kêu dậy về quê kêu cái dậy luôn.

Cốp Sorento bình thường cũng thấy rộng mà sao mỗi lần về quê thấy nó chật ghê.
1708413879439.jpeg

Làm lon cà phê cho tỉnh ngủ, đúng 2h cả nhà xuất phát luôn, đi sớm cho đỡ kẹt xe.
1708413904908.jpeg
 
Chỉnh sửa cuối:
Hạng D
26/8/13
1.947
5.496
113
42
Biên Hòa - Đồng Nai
Mình lên cao tốc hướng ngã 3 Dầu Giây, chạy từ nhà tới cao tốc mất khoảng 1 tiếng đồng hồ, giờ đó mà ngoài đường cũng đầy người, ko biết họ làm gì?

Bắt đầu vô cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết lúc 4h30 buồn ngủ ghê luôn, khui thêm lon cà phê uống mà ko ăn thua. Mấy dãy dừng khẩn cấp ở cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết đầy xe dừng nghỉ ngơi, mình cũng dừng lại khoảng 5p quơ chân múa tay cho đỡ buồn ngủ, đi sớm thấy trên xe đầy sương, rồi còn có mấy con gì dính phía trước xe nữa.



1708414281232.jpeg


Sorento có pha tự động mà nó nhạy quá nên tự hạ suốt.
1708414268058.jpeg
 
Hạng D
26/8/13
1.947
5.496
113
42
Biên Hòa - Đồng Nai
Tới 6h kém là có mặt ở Hòn Cò Cà Ná luôn rồi. May mắn ko bị kẹt xe ở lối ra cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết.

Vô kiếm gì ăn sáng mà chưa bán luôn, nhân viên nói phải 6h30 mới có. Vậy là tranh thủ ngắm bình minh rồi đi dạo 1 vòng chơi.

Bình minh trên biển Vĩnh Hảo.

Hành trình về Quê ăn Tết 2024 (Biên Hòa - Đảo Lý Sơn)


Năm ngoái chưa đứa nào đeo kính, mà năm nay 2 đứa đeo kính rồi,
Hành trình về Quê ăn Tết 2024 (Biên Hòa - Đảo Lý Sơn)

Hành trình về Quê ăn Tết 2024 (Biên Hòa - Đảo Lý Sơn)

Hành trình về Quê ăn Tết 2024 (Biên Hòa - Đảo Lý Sơn)
 
Hạng D
26/8/13
1.947
5.496
113
42
Biên Hòa - Đồng Nai
Rồi thì cũng tới 6h30, thấy có buffet 190k/người mà nhìn vô cũng ko thấy món gì đặc sắc, nên kêu 2 tô bánh canh cá và 1 dĩa cơm chiên ăn.
Hành trình về Quê ăn Tết 2024 (Biên Hòa - Đảo Lý Sơn)


Biển Cà Ná buổi sáng thật đẹp. Hầu như Tết nào cũng ghé ngang đầy, biển êm ru trái ngược với tầm tháng 9, sóng đánh ầm ầm ko dám tắm luôn.
Hành trình về Quê ăn Tết 2024 (Biên Hòa - Đảo Lý Sơn)


Con gái lớp 3 mà chân dài ghê
Hành trình về Quê ăn Tết 2024 (Biên Hòa - Đảo Lý Sơn)

Hành trình về Quê ăn Tết 2024 (Biên Hòa - Đảo Lý Sơn)
 
Hạng D
26/8/13
1.947
5.496
113
42
Biên Hòa - Đồng Nai
Chạy khoảng 70km là tới trạm thu phí Cam Thịnh, tới đường dẫn lên cao tốc Nha Trang - Cam Lâm kẹt xe quá trời,

Lần đầu đc trải nghiệm cao tốc Nha Trang - Cam Lâm, mà anh em hay gọi là cao tốc Sơn Hải. 2 bên đường xoài quá trời luôn.
1708415585210.jpeg



Chui hầm dốc sạn, nghe anh em nói đây là hầm chui duy nhất đc thảm nhựa, nên chạy rất êm.
1708415615089.jpeg
 
Hạng D
26/8/13
1.947
5.496
113
42
Biên Hòa - Đồng Nai
Chị google kêu xuống đoạn Suối Cát chứ đừng xuống QL27C. Từ đoạn cao tốc Sơn Hải tới đèo Rọ Tượng xe cũng đông nhưng ko kẹt, tới đây thì kẹt kinh quá, bò từ từ khoảng 12km tới cổng chào Ninh Hòa mới thông thoáng.

Gặp Oser chung đường
Hành trình về Quê ăn Tết 2024 (Biên Hòa - Đảo Lý Sơn)


Mấy đứa nhỏ trên xe hết ăn ngủ, chọc phá nhau rồi lại ngắm cảnh. Lâu lâu phải la hét tụi nó mới chịu ngồi im cho Ba lái xe.

Hành trình về Quê ăn Tết 2024 (Biên Hòa - Đảo Lý Sơn)
 
Hạng D
26/8/13
1.947
5.496
113
42
Biên Hòa - Đồng Nai
12h trưa, cả nhà tới Vạn Giã, ghé Cơm Lẩu Mực Kim Loan ăn trưa, quán đông nhưng phục vụ rất nhanh. Mình kêu lẩu hải sản phần 3 người hết 360k (120k/phần). Lẩu vừa ăn, mực tôm cá tươi, có điều chỗ đi vệ sinh thì hơi dơ.

1708416280391.jpeg

1708416288670.jpeg

1708416295399.jpeg

1708416302793.jpeg
 
Chỉnh sửa cuối: