Chủ đề tương tự
Do e xuất phát trễ và gặp mưa từ long khánh nên đến 3h chiều e mới tới nha trang,ở nha trang mưa nên sóng rất to trời tối đen và sau đó là quyết định ko sáng suốt của e
phải công nhận ql 1a chạy rất sướng tuy có mấy đoạn toàn ổ gà,và hơi nhiều trạm thu phí
hai f1 của e











Do mưa buồn nên khi cho 2 con ăn gà rán tại lotte nha trang thì thấy buồn buồn nên 4h30 e quyết chạy tiếp tới quy nhơn ,à lúc đi e đổ 500k xăng 92 từ vũng tàu đi loanh quanh long khánh và tới nha trang còn hơn 1 vạch nên e đổ thêm 400k nữa,hix trời thì mưa mở máy lạnh cho khỏi mờ kính thì lạnh gần chết,và sau đó mưa như trút nước thì gặp ngay đèo cả,e vợ chồng sợ chết khiếp với dàn đèn led của các bác tải,khách và containo,họ chạy lấn hết đường và ko thấy gì cả.e chạy dựa theo các cục phản quang ở lan can đường và khi hết đèo e cố lết tới thành phố tuy hòa ăn bún và mướn phòng ngủ luôn hix sợ gần chết



























E xin post tiếp nha các bác,sau khi ngủ 1 đêm o tuy hòa sáng 8h e lại lên đường và đến đà nẵng lúc 3h chiều sau khi đóng 300k tiền lấn len ở quãng ngãi hix





Sau khi lấy phòng song tụi e chạy loanh quanh vào sieu thị và ghé hàng quán cóc bên bờ sông hàn uống nước mía




Sáng hôm sau 7h 30 dậy đi an sáng mì quảng và đi bà nà hills chơi,phải công nhận đường vào bà nà đẹp vắng nhưng cho chạy có 60 thôi







Bà nà nhìn từ xa hoành tráng và đẹp nhưng điểm để xe lại quá xa ko có người đón vào nên đi rất mệt.di chuyển từ chỗ mua vé đến cáp treo khoảng 2 km đường dốc khá mệt và đợi chờ cho ngày thường là 40p




Attachments
-
111,8 KB Đọc: 16